Vượt ải Everton, Man City tiến gần tới cúp vô địch
(Dân trí) - Rất căng thẳng và quyết liệt, cả Man City và Everton đều thể hiện quyết tâm muốn thắng trận đấu ở vòng áp chót. Kết quả cuối cùng Man City thắng 3-2 và nhờ thắng lợi này đoàn quân của Pellegrini tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.
Vòng 37 Premier League |
Thứ 7, 3/5/2014 West Ham 2-0 Tottenham Aston Villa 3-1 Hull Man Utd 0-1 Sunderland Newcastle 3-0 Cardiff Stoke 4-1 Fulham Swansea 0-1 Southampton Eveton 2-3 Man City Chủ nhật, 4/5/2014 Arsenal - West Brom 20h30 Chelsea - Norwich 22h00 Thứ 3, 6/5/2014 Crystal Palace - Liverpool 2h00 |
Nếu giành chiến thắng trước Aston Villa trong trận đấu bù vào giữa tuần tới và thì gần như chắc chắn Man City sẽ vô địch. Vì thế có thể thấy chiến thắng bản lề trước Everton đã giúp Man City mở toang cánh cửa vô địch. Đối với Everton, thất bại này khiến họ đứt hẳn hi vọng giành vị trí thứ 4 từ tay Arsenal. Đoàn quân của Martinez đang kém đối thủ 4 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Khi mà giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa là khép lại thì cơ hội để Everton thay đổi thứ hạng là không còn. Ngoài ra do Tottenham đã thua trận trước West Ham cho nên đoàn quân của Martinez cũng yên tâm sẽ không bị mất vị trí thứ 5. Khoảng cách giữa 2 đội cũng là 3 điểm, tuy nhiên do hiệu số của Everton đang tốt hơn hẳn đối phương nên trận cuối cùng đối với “Kẹo bơ” không còn ý nghĩa gì nữa, họ đã chắc chắn có suất dự Europa League mùa tới.
Phải làm khách trên sân của Everton với nhiệm vụ cần thắng nên Pellegrini chủ động bố trí đội hình hai tiền đạo, tuy nhiên trong những phút đầu tiên đội khách đã không thể áp đạo đội chủ nhà. Everton nhập cuộc hưng phấn, đội bóng của Martinez với lối chơi nhuần nhuyễn đã khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí những phút đầu đội chủ nhà mới là những người chiếm lĩnh được thế trận.
Bàn mở tỉ số giúp tinh thần các cầu thủ Everton, họ chơi khá hay và liên tục khiến hàng thủ của Man City phải chao đảo. Phút 16, Yaya Toure một mình đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Everton, anh dẫn bóng từ mé trái ra giữa vòng cấm địa rồi dứt điểm, bóng đi vọt xà. Đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đối phương thì Aguero đã tỏa sáng để mang về bàn quân bình tỉ số.
Trong khi phải nhận thêm bàn thua càng khiến Everton bực tức, họ cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và sau một vài cơ hội chưa thật rõ nét đến phút 65, đội chủ nhà cũng có bàn thắng rút ngắn xuống còn 2-3. Baines có bóng ở bên trái, anh tạt vào trong vòng cấm địa và Lukaku đã lao xuống tung người đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc trái nảy vào lưới.
Man City đã chủ động lùi về phòng thủ phản công sau khi nhận 2 bàn thua, phút 71 từ tình huống phản công nhanh Zabaleta đã có tình huống đối mặt với thủ thành của Everton nhưng đáng tiếc anh lại dứt điểm hơi hiền nên bị thủ môn của Everton cản phá được. Những phút cuối trận Everton dâng cao và khiến nhiều khán giả của Man City phải thót tim.
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Garcia, Toure (Kolarov, 68′), Milner, Nasri (Silva, 74′), Dzeko, Aguero (Fernandinho, 27′)
Bảng xếp hạng Premier League 2013/14 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester City | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 96-37 |
2 | FC Liverpool | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 96-46 |
3 | FC Chelsea | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 69-26 |
4 | FC Arsenal | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 65-41 |
5 | Everton | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 59-39 |
6 | Tottenham Hotspur | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 52-51 |
7 | Manchester United | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 60-41 |
8 | FC Southampton | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 53-45 |
9 | Newcastle United | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 42-57 |
10 | Stoke City | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43-51 |
11 | Crystal Palace | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 28-43 |
12 | West Ham United | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40-49 |
13 | Swansea City | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 51-53 |
14 | Aston Villa | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 39-54 |
15 | Hull City | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 37-48 |
16 | West Bromwich Albion | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 42-54 |
17 | AFC Sunderland | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38-57 |
18 | Norwich City | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 28-60 |
19 | FC Fulham | 31 | 37 | 9 | 4 | 24 | 38-83 |
20 | Cardiff City | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 31-72 |