1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa tới Barca, tân HLV Martino đã đi “săn” trung vệ

(Dân trí) - Dù chỉ mới “chân ướt chân ráo” tới Barcelona, Gerardo Martino đã bắt tay ngay vào công tác chuyển nhượng ở Nou Camp. Mục tiêu săn đuổi của Tata vẫn là điều các cules mong chờ từ lâu nay, đó là một trung vệ mới nhằm củng cố hàng phòng ngự.

Từ lâu, Barca đã xác định ưu tiên tuyển mộ hàng đầu trong mùa hè của họ phải là một trung vệ chất lượng để đá cặp với Gerard Pique trước khung thành Victor Valdes. Vấn đề này từng làm Tito Vilanova đau đầu và giờ đây, tới lượt người kế nhiệm Gerardo Martino phải “khổ”.

Vergini và Samuel là hai mục tiêu mới nhất cho vị trí trung vệ của Barca

Vergini và Samuel là hai mục tiêu mới nhất cho vị trí trung vệ của Barca

Cho nên, dù còn chưa chính thức làm lễ ra mắt ở Nou Camp, tân “thuyền trưởng” của Barcelona đã sớm lên kế hoạch chiêu mộ một chốt chặn mới nơi “trái tim” hàng phòng ngự. Theo tiết lộ của báo giới Tây Ban Nha, đích ngắm của Tata là hai người đồng hương: Walter Samuel và Santiago Vergini.

Nếu như “hòn đá tảng” Samuel từng có kinh nghiệm thi đấu ở xứ bò tót 1 năm trong màu áo Real Madrid (2004-2005) trước khi trở lại Serie A và gắn bó với Inter Milan trong 8 năm qua thì Vergini là một cậu học trò cưng của Martino tại Newell’s Old Boys.

Mới 24 tuổi, Vergini được đánh giá cao nhờ lối chơi mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu những tiểu xảo cần thiết của một ngôi sao Nam Mỹ. Đặc biệt, với chiều cao “khủng” 1m91, Vergini hứa hẹn sẽ cùng Pique tạo nên cặp đôi hoàn hảo cho Barca ở hàng phòng ngự.

Khả năng Barca sớm giành quyền sở hữu Vergini là rất sáng sủa bởi lẽ cầu thủ này thừa khôn ngoan để nhận thức được cơ hội tại xứ Catalan khi mà ông thầy Martino đang nắm quyền dẫn dắt Los Blaugrana. Ở trường hợp của Walter Samuel, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn bởi lẽ năm nay, trung vệ của Inter Milan đã bước qua tuổi 35.

Nguyễn Huy
Theo Diario Sport