Vua phá lưới Euro 2008 không thèm đếm xỉa đến Man City
(Dân trí) - Dù không còn gắn bó với Valencia đến khi mùa giải này kết thúc nhưng ngôi sao David Villa kiên quyết không vì ham tiền mà chấp nhận đầu quân cho Man City.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ AS, Jose Luis Tamargo, đại diện của David Villa khẳng định thân chủ tuy không hề cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở Valencia nhưng Vua phá lưới Euro 2008 không vì thế mà chuyển sang nước Anh thi đấu.
Villa muốn được tiếp tục gắn bó với La Liga
David chưa bao giờ có ý nghĩ chuyển sang thi đấu ở Premier League. Và thân chủ tôi càng không bao giờ vì tiền mà đến Man City. Villa đã rất hạnh phúc khi thi đấu tại Mestalla và chẳng bao giờ muốn ra nước ngoài”.
Los Che đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và Ban lãnh đạo CLB muốn bán bớt một số ngôi sao để có tiền trang trải nợ nần. Ngoài David Villa, Valencia sẵn sàng để một trụ cột khác là David Silva rời sân Mestalla. Vào tháng 7 tới, nếu Valencia không có đủ 75 triệu euro trả ngân hàng, CLB sẽ chính thức tuyên bố phá sản.
Phó chủ tịch Fernando Gomez thừa nhận, rất có thể “số 7” sẽ bị bán cho Manchester City, đội bóng đã bỏ rất nhiều tâm sức để chèo kéo David Villa. Nếu cần, “Man xanh” cũng sẵn sàng đáp ứng mức giá 100 triệu euro mà Los Che đòi hỏi nếu Villa gật đầu.
Nhưng đâu chỉ có Man City, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều khao khát có được chữ ký của David Villa. Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, Ban lãnh đạo Barca coi “El Guaje” là mục tiêu săn đuổi số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để thay thế Eto’o nhiều khả năng sẽ ra đi. Mà nếu so về danh tiếng, Man “xanh” còn xa mới sánh được với CLB đang dẫn đầu La Liga năm nay.
Anh Tuấn