1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 19 V-League: Ngôi đầu đổi chủ và "kẻ phá bĩnh" Khánh Hòa

(Dân trí) - Khánh Hoà chắc chắn không thể mơ về ngôi vô địch trong mùa này, thậm chí họ còn đối diện với nguy cơ xuống hạng rất lớn khi mùa giải khép lại, nhưng Khánh Hoà tiếp tục trở thành chuyên gia “trị” các đội đầu bảng.

Vòng 19 V-League: Ngôi đầu đổi chủ và kẻ phá bĩnh Khánh Hòa - 1

Cách nay ít vòng đấu tại Wake-Up 247 V-League 2019, đội bóng phố biển cầm hoà CLB Hà Nội trong một trận đấu mà họ thua thiệt về nhiều mặt. Còn ở vòng 19, Khánh Hoà tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại CLB TPHCM 2-1, trong một trận cầu mà đoàn quân của HLV Võ Đình Tân tiếp tục bị ép sân dữ dội.

Xen giữa 2 trận đấu ấy, Khánh Hoà còn cầm hoà đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là Than Quảng Ninh. Tức là cả 3 đội dẫn đầu của V-League đều phải mất điểm trước đội bóng phố biển, ở vào giai đoạn mà 3 đội bóng ấy cần điểm nhất, hòng hướng đến ngôi vô địch.

Như chúng tôi đã từng đề cập, Khánh Hoà cùng với CLB TPHCM là những đội bóng góp phần quan trọng giúp cho V-League hấp dẫn hơn hẳn so với các mùa trước. Dù một đội thì đang mơ giấc mơ như thể điên rồ trên đường đua đến ngôi vô địch với đội bóng mạnh nhất V-League, còn một đội đang cố níu kéo chút hy vọng mong manh còn lại trên đường đua đến suất trụ hạng.

Vòng 19 V-League: Ngôi đầu đổi chủ và kẻ phá bĩnh Khánh Hòa - 2
Khánh Hoà trở thành đội "phá" ngôi đầu của CLB TPHCM (ảnh: Anh Hải)

Ở vòng 19 vừa kết thúc, Khánh Hoà lại là chất xúc tác giúp cho V-League hấp dẫn hơn. Họ đánh bại đội đầu bảng TPHCM, để tước ngôi đầu của đội bóng này, trao cho CLB Hà Nội. 

Đặt trường hợp đội bóng phố biển sớm buông xuôi trong cuộc đua đến suất trụ hạng mà họ vốn gặp quá nhiều bất lợi, Khánh Hoà đã không thể ngược dòng giành chiến thắng trước CLB TPHCM, rồi giúp cho cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn.

“Hùm chết để da”, Khánh Hoà riêng ở mùa giải năm nay không còn là “vua trụ hạng”, vì họ sắp rớt hạng đến nơi rồi, nhưng đội bóng phố biển vẫn xứng danh là “ngựa bất kham”, bởi chú ngựa ô đấy không ai cầm cương nổi, cho dù đó là đội đầu bảng hay đội mạnh nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Vòng 19 V-League: Ngôi đầu đổi chủ và kẻ phá bĩnh Khánh Hòa - 3
CLB Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng (ảnh: Gia Hưng)

Trong khi đó, quay ngược lên nhóm trên, trận thua trước Khánh Hoà cho thấy CLB TPHCM vẫn còn chỗ kém hơn so với đối thủ của chính họ là CLB Hà Nội, trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Và đây cũng không phải là chi tiết gì mới mẻ, bởi lực lượng của đội bóng thành phố khó so bì với đội đương kim vô địch V-League, khi cần ép sân đối thủ để áp đặt lối chơi và ghi bàn, CLB TPHCM khó thực hiện hơn so với CLB Hà Nội. Hoặc đơn giản hơn, khi cần thay người để thay đổi cục diện trên sân, CLB TPHCM không có nhiều con người có chất lượng từ băng ghế dự bị, chí ít là so với CLB Hà Nội.

Nhưng trong hoàn cảnh đấy, đội bóng thành phố vẫn quyết tâm đến cùng trong việc tranh chấp ngôi vô địch mới hay, mới đáng trân trọng. Vẫn còn 7 vòng đấu nữa cho những nỗ lực của HLV Chung Hae Seong và các học trò.

Từ đầu, ông Chung và các cầu thủ đã chấp nhận bất lợi khi đua tranh ngôi vô địch với CLB Hà Nội, thì giờ có thất thế so với đối thủ thêm một chút, có lẽ cũng sẽ không làm CLB TPHCM chùn chân!

Kim Điền

Vòng 19 V-League: Ngôi đầu đổi chủ và kẻ phá bĩnh Khánh Hòa - 4