1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 1/8 cúp quốc gia 2014: Những bất ngờ được báo trước

(Dân trí) - Vòng 1/8 có những bất ngờ đáng gọi là động trời, nhưng đấy là bất ngờ không nằm ngoài dự đoán, chủ yếu xuất phát từ tinh thần của các đội bóng là nạn nhân của những bất ngờ ấy…

Thành bại tại nhân

Không ai nghĩ anh tân binh của giải hạng Nhất Đắk Lắk có thể thắng được nhà ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T ngay trên sân Hàng Đẫy, nhưng rốt cuộc bất ngờ động trời ấy lại xảy ra.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến bất ngờ kể trên, cả khách quan lẫn chủ quan. Đầu tiên là cơn mưa lớn ở Hà Nội chiều 18/5. Đá dưới điều kiện thời tiết như thế, sân trơn bóng ướt như thế thì quả là rất khó cho các đội.

Dưới cơn mưa như vậy, khác biệt về mặt chuyên môn, khác biệt về mặt kỹ thuật đôi khi không còn đáng kể, và 2 bên chủ yếu đua sức với nhau. Các cầu thủ Đắk Lắk đến từ Tây Nguyên, họ không lạ những cơn mưa bất chợt như vừa nêu, nên đá dưới mưa có thể là lợi thế của họ.

ĐT Long An là một trong những đội đặt quyết tâm cao nhất tại cúp Quốc gia năm nay, ảnh: Kim Điền
ĐT Long An là một trong những đội đặt quyết tâm cao nhất tại cúp Quốc gia năm nay, ảnh: Kim Điền

Về mặt chủ quan, Hà Nội T&T cũng không nhất thiết phải tiến xa ở cúp quốc gia bằng mọi giá. Trước mắt đội bóng thủ đô là đường đua đến ngôi vô địch V-League 2014 và nhiệm vụ tiến sâu ở AFC Cup.

Đấy mới là những nhiệm vụ chính đối với đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng. Nếu họ thành công ở V-League, đặc biệt là ở giải châu Á, vinh quang đối với đội bóng thủ đô sẽ lớn hơn nhiều. Khi đó, các cầu thủ của Hà Nội T&T có thể sẽ quên rất nhanh thất bại ở cúp quốc gia mới đây.

Thanh Hóa cũng ở vào tình thế tương tự. Đội bóng xứ Thanh vẫn đang đứng nhì tại V-League, về lý thuyết họ vẫn tràn trề cơ hội lên ngôi ở sân chơi VĐQG. Thế nên, thay vì phân tán sức lực cho cuộc chiến tại cúp quốc gia, đội bóng xứ Thanh có thể chỉ muốn tập trung vào một nhiệm vụ, đấy là theo đuổi ngôi đầu V-League.

Từ đầu giải đến giờ, hiếm người thấy cảnh Thanh Hóa dẫn trước nhưng lại bị thua ngược, bởi đội bóng của HLV Mai Đức Chung phản công rất giỏi. Nhất là khi họ dẫn trước đối phương đến 2 bàn, trong khi đối thủ chỉ là ĐT Long An khá yếu, thì thất bại ngược 2-3 của họ càng đáng nói hơn.

Sự khẳng định của các thế lực cũ

Ngoại trừ B.Bình Dương chưa đá vòng 1/8, cho đến thời điểm này, 3 trong số 4 đại gia ngày nào, nằm trong nhóm “tứ đại gia” cũ của V-League gồm ĐT Long An, HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng đều đã giành vé vào tứ kết.

4 đội bóng ấy cũng là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch của cúp quốc gia năm nay. SHB Đà Nẵng lực lượng khá đồng đều, HA Gia Lai có những ngôi sao có khả năng tỏa sáng trong những thời điểm cụ thể như Timothy và Felix. Chính vì vậy, gọi họ là ứng cử viên vô địch cũng là bình thường.

Duy với ĐT Long An, người ta đánh giá cao đội bóng ở bầu Thắng ở cúp quốc gia, bởi Gạch thường tâm huyết với sân chơi này nhiều hơn hẳn các đội khác. Với Gạch, không có chuyện sân chơi chính sân chơi phụ, đã ra sân là đội bóng miền Tây Nam bộ đá hết sức.

Đặc điểm rất riêng ấy giúp Gạch nhiều lần vào sâu ở cúp quốc gia, dù thoạt nhìn về lực lượng, Gạch không so được với nhiều đội thủ khác (năm ngoái, ĐT Long An chỉ thua SHB Đà Nẵng ở bán kết, sau khi hạ Hà Nội T&T tại tứ kết).

Cúp quốc gia hàng năm cũng là cứu cánh đối với nhiều đội bóng khát danh hiệu như HA Gia Lai hay ĐT Long An. Với cuộc chiến đường dài như V-League, họ có thể chưa đủ độ dày về lực lượng để đua đến ngôi cao nhất. Nhưng với những cuộc chiến ngắn ngày như cúp quốc gia, việc tiến đến trận cuối cùng, thậm chí xưng vương không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với họ.

Cúp quốc gia nhờ thế mà vẫn còn sức hấp dẫn, bởi sự quyết tâm của các ông lớn một thời như Gạch và Gỗ. Có thể với đội này đội kia, sân chơi phụ này không hấp dẫn. Riêng với 2 đội bóng kể trên, đấy là cách nhanh nhất và dễ nhất để họ tìm về thời vinh quang vốn đã xa lắc của chính họ.

Kim Điền