1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam bại trận trước Hong Kong: Không chỉ là thiếu may mắn

(Dân trí) - HLV Hoàng Văn Phúc không che giấu được cảm giác nuối tiếc bởi nếu may mắn hơn, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ít nhất phải có 1 điểm trong trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc). Nhưng thực sự, lối chơi ĐTVN còn bộc lộ nhiều sai sót và hạn chế.

Hạn chế lớn nhất của ĐTVN trận này, chính là khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Trong một trận đấu ĐTVN giành quyền chủ động ngay từ đầu và tạo ra khá nhiều tình huống ngon ăn, nhưng các cầu thủ đã không biết chắt chiu cơ hội. Lần lượt những Hồng Quân, Quốc Anh, Văn Quyết...bỏ lỡ đáng tiếc. So với trận gặp UAE, điểm yếu dứt điểm của ĐTVN vẫn chưa được cải thiện, thậm chí đi xuống. Chẳng hạn ở tình huống đánh đầu cận thành của Hồng Quân trong hiệp 1, tiền đạo này hoàn toàn có thể bình tĩnh chỉnh bóng hiểm hóc hơn bởi tư thế rất thoải mái.
 
Đội tuyển Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế về lối chơi

Đội tuyển Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế về lối chơi

Dù sao cũng không thể quá trách các cầu thủ bởi họ đã thi đấu cố gắng, nhưng nếu đổ tội thiếu may mắn sẽ là chưa chính xác và chưa đủ để lý giải cho một trận thua.

Hàng thủ của ĐTVN trận này tiếp tục mắc sai sót. Trước trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông lo nhất ở khâu phòng thủ của ĐTVN và điều đó đã xảy ra. Chính việc bố trí kèm người không tốt đã khiến ĐTVN bị trả giá ở phút 87. Trước đó, hàng thủ ĐTVN thi đấu chểnh mảng và bộc lộ điểm yếu chống bóng bổng. Sự kết hợp giữa cặp trung vệ Gia Từ và Michal Nguyễn vẫn là điều phải nhắc lại ở trận đấu này. Rất nhiều tình huống bộ đôi trung vệ này bỏ vị trí hay không bọc lót cho nhau. Nếu tiền đạo Hong Kong khống kém trận này, có lẽ ĐTVN còn thua đậm hơn như thế.

Những ai chứng kiến trận đấu, đều có chung nhận xét Hong Kong (Trung Quốc) không ghê gớm như nhiều người vẫn tưởng. Bằng chứng là đội chủ nhà trong hiệp 1 chỉ tổ chức được một vài tình huống phản công bằng những đường chuyền bổng từ mọi phía vào khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Trong hiệp 2, Hong Kong (Trung Quốc) cũng không có nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng đội chủ nhà vẫn có bàn thắng. Điều đó cho thấy, chính ĐTVN đã không phát huy được hết sức mạnh và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thua xứng đáng.

Đáng buồn là trận này, một trong những điểm mạnh nhất của ĐTVN là tuyến giữa lại không thi đấu hiệu quả như mong muốn. Thành Lương đáng lẽ sẽ thích hợp hơn trong vai trò một cầu thủ đá tự do, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc lại bố trí tiền vệ này đá trung tâm. Trong khi đó, Tấn Tài sau khi bị chấn thương phải buộc băng ở đầu, đã không còn thi đấu năng nổ như trước. Còn trên hàng công, Hồng Quân sau một vài tình huống trong hiệp 1 đã mất hút ở hiệp 2, trước khi bị thay ra.

Thủ cùn, công kém, còn những quyết định từ phía HLV Hoàng Văn Phúc cũng không cho thấy sự hợp lý, chưa nói là bế tắc.

Trong suốt hiệp 1 và cả hiệp 2, ĐTVN gần như không hề thay đổi lối chơi. Diễn biến thay đổi liên tục và đáng lẽ, khi ĐTVN gặp bế tắc, cần có những phương án mới, tạo sự bất ngờ, đột biến. Ngược lại, phía Hong Kong (Trung Quốc) lại làm rất tốt điều này. HLV Kim Pan Gon chỉ đạo các cầu thủ chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Trong hiệp 2, HLV này đẩy cao đội hình dồn ép đối phương, khi mà ĐTVN có dấu hiệu xuống sức. Đặc biệt, những sự thay đổi người của ông Kim Pan Gon đều cho thấy tác dụng, trong khi HLV Hoàng Văn Phúc phải đến những phút cuối mới làm mới hàng công bằng việc tung Văn Thắng vào sân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trận thua của ĐTVN. Hy vọng, đây sẽ là bài học lớn để ĐTVN tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa, dù cơ hội đi tiếp tại bảng E gần như đã khép lại.

Hiểu Minh