1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Về nhà, Man City tìm lại niềm vui chiến thắng

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, Man City đã có màn trình diễn tốt để giành chiến thắng 2-0 trước Leicester City. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Pellegrini duy trì được khoảng cách năm điểm với đội đầu bảng Chelsea.


Man City đã thua trên sân của Liverpool vào cuối tuần qua và họ hiểu rằng nếu không thắng ở trận đấu diễn ra trước Leicester City thì đội bóng này sẽ chẳng còn cơ hội bám đuổi Chelsea. Trên thực tế, đoàn quân của Pellegrini chơi chưa phải xuất sắc dù có lợi thế sân nhà, nhưng trận đấu vừa diễn ra vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng này và họ đã có chiến thắng xứng đáng.

Vòng 28 Premier League

Thứ 7, 4/3/2015

Aston Villa 2-1 West Brom

Hull 1-1 Sunderland

Southampton 1-0 Crystal Palace    

Chủ nhật, 5/3/2015

Man City 2-0 Leicester

Newcastle 0-1 Man Utd

QPR 1-2 Arsenal

Stoke 2-0 Everton

Tottenham 3-2 Swansea

West Ham 0-1 Chelsea

 Liverpool 2-0 Burnley

Sau 45 phút đầu tiên không thể ghi bàn thì rồi Man City cũng tìm được bàn thắng ở phút bù giờ thứ hai để giúp họ dễ thở trong hiệp đấu thứ hai, người ghi bàn là Silva. Dẫn trước một bàn, Man City vẫn chôn cách tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng, họ phải chờ đợi khá lâu khi mãi phút 88 mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt, người lập công là cầu thủ vào sân thay người Milner.

Chiến thắng 2-0 giúp Man City trút bỏ được chút ít áp lực. Do Chelsea cũng đã thắng nên khoảng cách giữa đôi bên vẫn đang là năm điểm. Khoảng cách này còn có thể rộng lớn khi mà Chelsea còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên, dù sao thì trong hoàn cảnh hiện tại, Man City cũng cảm thấy yên lòng bởi sau cú sảy chân tại Anfield, họ đã trở lại với chiến thắng cần thiết.

Silva giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc

Silva giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc

So với trận thua Liverpool, Man City đã thay đổi một vài vị trí trong đội hình khi họ tiếp đón Leicester trên sân nhà. Đáng chú ý, hậu vệ đội trưởng Kompany đã không được thi đấu chính thức mà phải ngồi dự bị ở trận này. Trong khi đó trên hàng công tân binh Bony đã có trận đấu đầu tiên được ra sân trong đội hình thi đấu chính thức.

Với lợi thế sân nhà, lại buộc phải giành chiến thắng nên không ngạc nhiên khi Man City chủ động tấn công, đội chủ nhà nhanh chóng chiếm được thế trận và đẩy “Bầy cáo” vào thế phải phòng thủ. Tuy nhiên điểm nhấn đầu tiên của trận đấu không đến từ những cú dứt điểm có độ chính xác thấp của Man City mà đến từ tình huống Schlupp băng lên mạnh mẽ xâm nhập vòng cấm địa, Bony trong khi hỗ trợ hàng thủ đã khiến đối thủ bị ngã nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Một quyết định có phần chưa đúng khi pha quay chậm cho thấy tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đẩy đối phương và đúng ra Leicester phải được hưởng một quả phạt đền. Phút 41, Bony băng xuống nhận đường chuyền bổng của Silva, sau khi đỡ ngực cầu thủ này đã bắt vô lê nhưng bóng đi không chính xác. Trong tình huống này trước mặt Bony chỉ còn thủ thành Schwarzer và nếu bình tĩnh hơn thì có thể tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có bàn thắng đầu tiên cho Man City.
Leicester gây ra khá nhiều khó khăn cho Man City

Leicester gây ra khá nhiều khó khăn cho Man City

Tới phút bù giờ thứ hai, từ đường căng ngang của đồng đội ở bên trái vào, Bony đã không để dứt điểm do bị đối phương kèm chặt, bóng đến chân của Silva, cú dứt điểm đầu tiên của anh chạm người hậu vệ của QPR và đi chậm lại, rất nhanh nhẹn cầu thủ này đã lao vào dứt điểm bồi. Khi đó cả thủ thành và hậu vệ của QPR đã ngã và Silva dễ dàng ghi bàn.

Phút 50, Kramaric bị hậu vệ Man City phạm lỗi khi anh đứng trong vòng cấm địa, tuy nhiên do cầu thủ này ngã ra ngoài nên trọng tình chỉ cho một quả phạt trực tiếp chứ không phải một quả phạt đền. Thêm một sai lầm nữa của trọng tài điều khiển trận đấu này. Ở cú sút phạt ngay sau đó, Kramaric đưa bóng chạm hàng rào rồi bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.

Man City tấn công khá bế tắc và cơ hội của họ tạo được là không đều đặn. Phút 70, Yaya Toure dứt điểm rất nhanh ở đầu vòng cấm địa, cú sút tốt của tiền vệ người Bờ Biển Ngà đưa bóng vào góc cao bên phải cầu môn, nhưng Schwarzer đã bay người xuất sắc để đẩy bóng ra ngoài. Leicesrer đã lao lên như chẳng còn gì để mất, họ từng khiến bóng đập cột dọc Man City bật ra nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Phút 88, Navas băng lên bên phải nhận bóng rồi bình tĩnh tạt vào bên trong, Milner đã lao lên và dứt điểm chéo góc đưa bóng vào lưới. Một tình huống ghi bàn khá dễ dàng của Milner khi hàng thủ đối phương đã chơi thiếu tập trung. Bàn thắng của Milner là dấu chấm hết cho Leicester.

Đội hình thi đấu

Manchester City: Hart, Sagna, Demichelis, Mangala, Kolarov, Yaya Toure, Fernando, Navas, Bony (Milner, 72′), Aguero (Dzeko, 85′), Silva (Lampard, 79′)

Goals: Silva (45+2′), Milner (88′)

Leicester City: Schwarzer, Simpson, Morgan, Huth, Upson, Konchesky (Nugent, 57′), Mahrez (Ulloa, 77′), Cambiasso, James, Schlupp Kramaric (Vardy, 58′)
 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

63

27

19

6

2

57-22

2

Manchester City

58

28

17

7

4

59-27

3

FC Arsenal

54

28

16

6

6

53-30

4

Manchester United

53

28

15

8

5

47-26

5

FC Liverpool

51

28

15

6

7

42-30

6

FC Southampton

49

28

15

4

9

39-20

7

Tottenham Hotspur

47

27

14

5

8

44-38

8

Stoke City

42

28

12

6

10

33-34

9

Swansea City

40

28

11

7

10

33-37

10

West Ham United

39

28

10

9

9

39-34

11

Newcastle United

35

28

9

8

11

32-43

12

Crystal Palace

30

28

7

9

12

31-39

13

West Bromwich Albion

30

28

7

9

12

26-36

14

Everton

28

28

6

10

12

33-41

15

Hull City

27

28

6

9

13

26-37

16

AFC Sunderland

26

28

4

14

10

23-39

17

Aston Villa

25

28

6

7

15

15-38

18

Queens Park Rangers

22

27

6

4

17

28-47

19

Burnley FC

22

28

4

10

14

25-47

20

Leicester City FC

18

27

4

6

17

24-44

V.G