Lượt trận đầu tiên AFC Cup 2014
Văn Quyết lập hattrick, Hà Nội T&T thắng đậm trên sân nhà
(Dân trí) - Phong độ xuất thần của Văn Quyết đã góp công lớn giúp Hà Nội T&T giành chiến thắng đậm trước Maziya Sports (Maldives) trong trận ra quân, với tỷ số 5-1. Chiến thắng này chắc chắn giúp đại diện của Việt Nam tự tin hơn nhiều tại AFC Cup năm nay.
Hà Nội T&T giành chiến thắng đầy thuyết phục
Chủ động chơi tấn công từ đầu, với những tình huống dứt điểm uy hiếp khung thành của Văn Quyết, Văn Hiếu, Hà Nội T&T đã khiến hàng thủ của Maziya Sports gặp nhiều lúng túng. Khán giả trên sân Hàng Đẫy đã không phải chờ lâu để chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của đội nhà.
Phút 16, Văn Quyết nhận đường chuyền như dọn cỗ của Xuân Hiếu, đệm bóng chính xác hạ gục thủ môn đội khách, 1-0 cho Hà Nội T&T.
Bị dẫn trước, Maziya Sports vẫn chơi với lối chơi phòng ngự phản công. Dù không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng sự sơ hở của cặp trung vệ của đội chủ nhà, đã tạo cơ hội để đội khách có bàn gỡ hòa ở phút 41.
Văn Quyết tỏa sáng với một cú hattrick
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong hiệp 2, khi Hà Nội T&T chơi rất gắn kết với nhau. Bước ngoặt của trận đấu chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Quyết ở phút 71. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Văn Quyết tung ra cú vô-lê rất đẹp mắt, làm tung lưới thủ thành Maziya Sports. Chính bàn thắng của Văn Quyết đã giúp lối chơi và tinh thần của Hà Nội T&T tốt hơn hẳn những phút sau đó. Thực tế thì trong thời gian còn lại của hiệp 2, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Maziya Sports, với liên tiếp những bàn thắng của đội chủ nhà.
Ngay sau bàn thắng của Văn Quyết 2 phút, tỷ số đã là 3-1 nghiêng về đội bóng Thủ đô nhờ công của Ngọc Duy, cũng từ một tình huống tấn công bên cánh phải. Phút 82, Văn Quyết hoàn thành cú hattrick của mình trong trận đấu, với pha dứt điểm rất tinh tế. Trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ mới vào sân thay người là Văn Thành ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Nội T&T. Trong hiệp 2, hàng phòng ngự của Maziya Sports đã bất lực hoàn toàn trong việc ngăn cản những pha tấn công của đội chủ nhà.
Đại diện Maldives tỏ ra quá yếu trên sân Hàng Đẫy
Trong khi đó, HLV trưởng CLB Maziya Sports, ông Mahfooz Ismail cho rằng chính sự xuống sức và mất người vì chấn thương, đã khiến đội nhà bị thua liên tiếp trong hiệp 2. Tuy nhiên, đây là chiến thắng xứng đáng cho Hà Nội T&T bởi HLV Mahfooz Ismail thừa nhận đại diện của Việt Nam quá mạnh.
Với chiến thắng này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có sự khởi đầu rất thuận lợi tại AFC Cup năm nay và khả năng sẽ đứng nhất bảng F sau vòng đầu tiên. Ở trận tiếp theo, Hà Nội T&T sẽ tới làm khách trên sân của Arema Cronous (Indonesia) vào ngày 11/3.
Ảnh: Minh Phương