1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Van Persie - Welbeck tỏa sáng, MU vùi dập Swansea

(Dân trí) - Dù phải làm khách tại “hiểm địa” Liberty trong ngày ra quân ở Premier League 2013/2014, MU vẫn đủ sức đè bẹp đội chủ nhà Swansea tới 4-1. Bộ đôi chân sút Van Persie và Danny Welbeck là những cái tên lập công cho “Quỷ đỏ” với cú đúp dành riêng cho mỗi người.

Trong quá khứ, Liberty là điểm đến đầy khó chịu dành cho các “ông lớn” của xứ sương mù, từ Chelsea, Arsenal, Man City cho tới chính MU. Thêm nữa, với một MU không có hình bóng quen thuộc của Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo sau gần 3 thập kỉ và vừa trải qua chuỗi trận trước mùa kém cỏi, giới chuyên môn có lí do để dự đoán rằng các nhà ĐKVĐ sẽ gặp nhiều khó khăn tại “hiểm địa” của Swansea.

Và đúng là sau 90 phút bóng lăn, bất ngờ đã xảy ra ở sân đấu tại xứ Wales. Có điều, bất ngờ đó không đến từ cú vấp ngã của thầy trò David Moyes mà trái lại, đó là một chiến thắng quá đỗi đậm đà dành cho “Quỷ đỏ”.

MU đã có màn ra quân thuận lợi ở Premier League 2013/2014
MU đã có màn ra quân thuận lợi ở Premier League 2013/2014
Sắp xếp một đội hình giàu kinh nghiệm với Ferdinand, Vidic, Evra ở hàng phòng ngự, Giggs và Van Persie trên hàng công, thế nên dẫu kiểm soát bóng ít hơn (chỉ 46%), MU vẫn tỏ ra hiệu quả hơn hẳn đối thủ. Ngay phút thứ 8, “nhà vua” nước Anh mùa trước đã gửi lời cảnh báo đầu tiên tới hàng thủ của “bầy thiên nga”.
 

Vòng 1 Premier League

Thứ bảy, 17/8/2013

Liverpool 1-0 Stoke City

Arsenal 1-3 Aston Villa

Norwich - Everton

Sunderland 0-1 Fulham

West Brom 0-1 Southampton

West Ham 2-0 Cardiff

Swansea 1-4 MU
Chủ nhật, 18/8/2013
C.Palace - Tottenham 19h30

Chelsea - Hull 22h00
Thứ ba, 20/8/2013
Man City - Newcastle 2h

Xuất phát từ cú đá phạt bên cánh trái của Giggs, bóng tới chân của Phil Jones ở tư thế trống trải. Cầu thủ đá thay vị trí của Rafael trận này không ngần ngại tung ra cú vô lê hiểm hóc như thể một tiền đạo thứ thiệt khiến thủ thành Michel Vorm phải bay người hết cỡ và đẩy bóng ra ngoài bằng những đầu ngón tay.

Liên tiếp trong ít phút sau đó, lần lượt Van Persie, Welbeck và Giggs đều có cơ hội xé toang mành lưới Swansea song khác biệt vẫn chưa đến. Ở phần sân đối diện, Michu vẫn là quân bài nguy hiểm nhất của HLV Michael Laudrup với khả năng hoạt động độc lập và chớp thời cơ đáng sợ.

Phút 23, suýt chút nữa ngôi sao người Tây Ban Nha đã mở tỉ số cho Swansea sau một pha “tả xung hữu đột” giữa vòng vây hậu vệ MU nhưng cú tỉa bóng quyết định của chân sút này không thắng được sự tập trung của De Gea. Michu chắc chắn sẽ phải hối tiếc nhiều bởi đến phút 34, MU đã chính thức khởi đầu cho “cơn mưa” bàn thắng trút vào lưới Michel Worm.

Van Persie tiếp tục chứng tỏ phong độ săn bàn “sát thủ” với cú đúp vào lưới Swansea
Van Persie tiếp tục chứng tỏ phong độ săn bàn “sát thủ” với cú đúp vào lưới Swansea

Có bóng từ khoảng cách 35 mét, lão tướng Ryan Giggs liền tung ra cú bấm bóng kĩ thuật cho Van Persie thoát xuống. Chỉ mất 1 nhịp khống chế bóng bằng ngực, Percy đã ngả người vô lê rất hoàn hảo khiến Vorm phải bó tay để “mở điểm” cho MU.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua, mành lưới của Swansea tiếp tục phải rung lên chỉ sau đó 2 phút. Hàng phòng ngự áo trắng đã thi đấu rất mơ ngủ trong tình huống này và để Van Persie - Valencia phối hợp trước khi dọn cỗ cho Danny Welbeck dễ dàng lập công từ cự li gần. Swansea 0, MU 2 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Michael Laudrup lập tức tung vào sân tân binh người Bờ Biển Ngà trị giá 12 triệu bảng từ Vitesse Arnhem (đắt giá nhất lịch sử Swansea) Wilfried Bony vào sân để đá cặp cùng Michu. MU cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi “kẻ nổi loạn” Wayne Rooney được David Moyes tung ra sân ở phút 61.

Khi mà “vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan mùa trước Bony chưa kịp lên tiếng thì một ngôi sao mang quốc tịch “da cam” chính hiệu là Van Persie đã “nổ súng” lần thứ hai. Sau khi nhận bóng từ chân Rooney, Percy có màn độc diễn trước khi tung ra cú “nã đại bác” từ sát vòng 16m50 khiến Michel Vorm chỉ còn biết bay người lấy lệ.

Bên cạnh sự chói sáng của Percy - Welbeck, hàng công MU còn có sự trở lại đáng chú ý của Rooney
Bên cạnh sự chói sáng của Percy - Welbeck, hàng công MU còn có sự trở lại đáng chú ý của Rooney

Sự hưng phấn của “Quỷ đỏ” chỉ tạm bị gián đoạn với bàn rút ngắn tỉ số ở phút 82 của Bony nhưng rồi cho đến trước khi hồi còi mãn cuộc vang lên, MU vẫn tái lập được cách biệt 3 bàn. Lần này, Rooney lại được nhắc đến với một tình huống chọc khe tinh tế cho Welbeck thoát xuống lốp bóng qua đầu Vorm, ấn định thắng lợi 4-1 ngọt ngào cho các vị khách.

Như vậy, thầy trò David Moyes đã có 3 điểm theo cách rất thuyết phục ngay trên đất khách ở trận ra quân. Dẫu còn nhiều giông bão đang chờ ở phía trước nhưng vói màn “hủy diệt” Swansea vừa qua, các nhà ĐKVĐ vẫn chứng tỏ họ là một ứng cử viên sáng giá bậc nhất cho ngôi vương Premier League mùa này.
 

Đội hình thi đấu:

Swansea: (4-5-1): Vorm 6; Rangel 6, Flores 6, Williams 5, Davies 6; Britton 6 (Bony 46, 6),Canas 5 (Ki 76, 6), Shelvey 7, Dyer 6, Routledge 6 (Hernandez 46, 6); Michu 6.

Manchester United: (4-4-2) De Gea 6; Jones 6, Ferdinand 6, Vidic 6, Evra 6; Valencia 6, Carrick 7, Cleverley 7, Giggs 6 (Rooney 61 6); Welbeck 8, Van Persie 8 (Anderson 86).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

3

1

1

0

0

4-1

2

Aston Villa

3

1

1

0

0

3-1

3

West Ham United

3

1

1

0

0

2-0

4

FC Fulham

3

1

1

0

0

1-0

5

FC Liverpool

3

1

1

0

0

1-0

6

FC Southampton

3

1

1

0

0

1-0

7

Everton

1

1

0

1

0

2-2

8

Norwich City

1

1

0

1

0

2-2

9

FC Chelsea

0

0

0

0

0

0-0

10

Crystal Palace

0

0

0

0

0

0-0

11

Hull City

0

0

0

0

0

0-0

12

Man City

0

0

0

0

0

0-0

13

Newcastle United

0

0

0

0

0

0-0

14

Tottenham

0

0

0

0

0

0-0

15

Stoke City

0

1

0

0

1

0-1

16

AFC Sunderland

0

1

0

0

1

0-1

17

West Brom

0

1

0

0

1

0-1

18

FC Arsenal

0

1

0

0

1

1-3

19

Cardiff City

0

1

0

0

1

0-2

20

Swansea City

0

1

0

0

1

1-4

Nguyễn Huy