Van Persie sút hỏng phạt đền, MU chia điểm với Real Sociedad
(Dân trí) - MU đã có thể giành chiến thắng trên sân của Real Sociedad, tuy nhiên cơ hội tốt nhất của đội bóng này là quả phạt đền ở phút 69 đã bị Van Persie bỏ lỡ. Không ghi được bàn thắng, MU đành chấp nhận một trận hòa 0-0 tại San Sebastian.
Mặc dù được dự báo phải đối mặt với nhiều khó khăn, song MU đã có một trận đấu tốt tại San Sebastian. Đội khách không chỉ vượt trội về thời gian kiểm soát bóng (55%-45%) mà họ còn tạo được một thế trận trên chân đối phương, các cơ hội ghi bàn của “Quỷ đỏ” cũng nhiều hơn hẳn của đội chủ nhà, song đáng tiếc rằng MU lại chỉ có thể trở về với 1 điểm.
Lượt thứ 4 vòng bảng Champions League Thứ 4, 6/11/2013-2h45 Thứ 5, 7/11/2013-2h45
Những cơ hội đáng tiếc nhất của MU ở trận đấu này phải kể đến hai tình huống sút bóng trúng cột dọc của Van Persie, tình huống đầu diễn ra ở phút 64, anh sút bóng trúng cột dọc phải sau cú căng ngang từ bên trái sang của Young. Tình huống thứ 2 là quả penalty ở phút 69, Van Persie tiếp tục sút trúng cột dọc phải bật ra. Rất đáng thất vọng cho tiền đạo người Hà Lan ở trận đấu mà anh khởi đầu từ băng ghế dự bị và chỉ vào sân ở 30 phút cuối.
Shakhtar 0-0 Leverkusen
Real Sociedad 0-0 Man Utd
Juventus 2-2 Real Madrid
Copenhagen 1-0 Galatasaray
PSG 1-1 Anderlecht
Olympiacos 1-0 Benfica
Man City 5-2 CSKA
Viktoria 0-1 Bayern Munich
Basel - Steaua
Chelsea - Schalke 04
Dortmund - Arsenal
Napoli - Marseille
Zenit - Porto
Atletico - Austria Vienna
Ajax - Celtic
Barcelona - AC Milan
Thực ra cũng không chỉ Van Persie chơi kém, nói cho công bằng hàng công của MU ở trận đấu này đều rất tồi. Chicharito có mặt trong đội hình xuất phát, anh cũng đã có một cơ hội để ghi bàn sau cú căng ngang thuận lợi của Kagawa (50’), nhưng “hạt đậu nhỏ” đã sút lên trời từ cách khung thành chưa đầy 5m. Rooney hoạt động khá năng nổ nhưng cũng không để lại dấu ấn nào (bị thay ra ở phút 60).
Với Real Sociedad, đội bóng này cũng đã có được điểm số đầu tiên sau 3 trận đầu tiên chỉ biết đến thất bại, tuy nhiên qua lượt đấu này thì có thể khẳng định thầy trò Arrasate sẽ sớm rời sân chơi châu Âu sau vòng đấu bảng, cho dù về mặt lý thuyết họ vẫn còn cửa đi tiếp (rất nhỏ). Real Sociedad đã phô diễn một bộ mặt non nớt và rất thiếu khát vọng để làm được những điều bất ngờ. Và tại sân chơi Champions League, một đội bóng không thể tiến sâu khi họ đã đầu hàng ngay trong tư tưởng.
Rooney có trận đấu rất nhạt nhòa
Trở lại với diễn biến chính tại San Sebastian, MU đã đưa ra sân đội hình với khá nhiều những lão tướng, dưới hàng thủ Vidic và Ferdinand là bộ đôi trung vệ, ở tuyến giữa Giggs đá cặp tiền vệ trung tâm với Fellaini, trên hàng công khá bất ngờ khi Van Persie ngồi dự bị để nhường suất đá chính cho Chicharito, hai bên cánh là Valencia và Kagawa và tiền vệ trẻ đang rất nổi Januzaj không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
MU nhanh chóng lao lên chiếm lĩnh thế trận và lấn lướt trước đội chủ nhà, khác với những trận đấu gần đây khi Kagawa thường xuyên trao đổi vị trí với Rooney, ở trận này tiền vệ người Nhật Bản thường xuyên đá bám biên trái, trong khi rất Valencia lại di chuyển vào giữa khá nhiều. MU có được thế trận nhỉnh hơn song họ không có được nhiều tình huống áp sát khung thành của đội chủ nhà do thiếu hẳn những tình huống kiến tạo mang tính đột phá.
Mãi đến phút 19, MU mới lần đầu sút trúng khung thành với pha dứt điểm từ đầu vòng cấm của Kagawa, bóng bổng và khá căng nhưng đúng vị trí thủ thành Bravo. Và mãi đến phút 50, cơ hội ghi bàn rõ nét đầu tiên mới đến với đội khách, Kagawa thực hiện một đường chuyền đua bóng đi qua giữa hai chân của Martinez cho Chicharito đang đứng giữa vòng cấm. Cách khung thành chưa đầy 5m, tiền đạo người Mexico đá vọt xà, trong tình huống này “hạt đậu nhỏ” không có cảm giác bóng tốt khi anh nghĩ mình đã việt vị.
5 phút sau, Young có tình huống di chuyển không bóng để nhận cú giật gót của Kagawa ngay khu đầu vòng cấm địa và anh đã bị Bergara kéo ngã, trọng tài đứng rất gần và nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền. Van Persie chịu trách nhiệm đá phạt, anh sút trúng cột dọc phải, bóng bật ra đập người thủ thành Bravo rồi sau đó được một cầu thủ của đội chủ nhà phá giải nguy.
Sociedad không có nhiều cơ hội ở trận này, hầu hết các cú sút của họ đều đến từ ngoài vòng cấm địa và không nguy hiểm cho khung thành của De Gea. Tình huống ngon ăn nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 75, Prieto nhận bóng từ pha phạt góc, anh xoay người dứt điểm trong vòng cấm, bóng đi gần Vela và tiền đạo này đã dùng ngực định đẩy bóng vào góc cao bên phải khung thành nhưng không thành công.
Real Sociedad: Bravo; C. Martínez, Mikel, Iñigo, De la Bella; M. Bergara, Pardo (X.Prieto, 72’), Zurutuza; Vela, Agirretxe (Castro, 63’), Griezmann (Seferovic, 80’).
MU: DeGea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Fellaini, Giggs, Kagawa (Jone, 88’); Rooney (Van Persie, 60’), Hernandez (Young, 60’).
Bảng A - Champions League 2013 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Man United | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 |
2 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
4 | Real Sociedad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 |
Phù Sa