3h ngày 28/10, sân Vallecas:
Vallecano - Barca: “Mồi ngon” của Lionel Messi
(Dân trí) - Tại vòng 9 La Liga này, Barcelona sẽ có chuyến hành quân đến sân Vallecas của Rayo Vallocano, đối thủ đã từng bị Messi và đồng đội nã vào lưới tới 11 lần trong hai lượt trận đi và về tại La Liga mùa giải năm ngoái.
Ngoài cơn bão chấn thương, Barcelona đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi virus FIFA khi trở lại sau quãng nghỉ dành thời gian cho các trận đấu vòng loại World Cup và giao hữu diễn ra, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Chấn thương của một loạt trụ cột khiến khiến Tito Vilanova phải sử dụng mạo hiểm sử dụng những tài năng trẻ như Bartra hay Montoya hoặc biến những tiền vệ thành hậu vệ bất đắc dĩ trên sân trong đội hình ra quân chính thức.
Với một hàng phòng ngự như vậy, Barcelona đã phải trải qua hai trận đấu vô cùng khó khăn trước Deportivo tại La Liga và Celtic tại Champions League. Nếu như tại Riazor, thầy trò Tito Vilanova “hút chết” vì tình trạng công làm thủ phá thì tại Nou Camp giữa tuần qua, phải nhờ tới bàn thắng có phần may mắn ở phút bù giờ cuối cùng của Jordi Alba, Barcelona mới giành được trọn vẹn 3 điểm.
Vòng 9 La Liga |
Thứ bảy, ngày 27/10 Espanyol - Malaga 21h Real Betis - Valencia 23h Chủ nhật, ngày 28/10 Celta Vigo - Deportivo 1h Levante - Granada 21h Ath. Bilbao - Getafe 23h50 Thứ hai, ngày 22/10 Mallorca - Real Madrid 3h30 Thứ ba, ngày 23/10 |
Tình hình nhân sự của hàng thủ phần nào dịu xuống khi Dani Alves, Adriano và Pique đã có thể trở lại tập luyện tuy nhiên chuyến hành quân đến Vallecas sắp tới vẫn là một thách thức rất lớn đối với HLV Tito Vilanova trong việc tìm ra bộ tứ vệ ra sân chính của Barcelona. Lý do chính là vì “trung vệ số một” trong bối cảnh hiện tại của Barcelona là Javier Mascherano dính thẻ đỏ tại Riazor nên bị treo giò và không thể góp mặt trong chuyến hành quân đến Vallecas.
Ngoài ra, Tito Vilanova vẫn chưa có được sự phục vụ của trung vệ Pique vì chưa hoàn toàn hồi phục cho nên nhiều khả năng Barcelona lại phải mạo hiểm với một cặp trung vệ “bất đắc dĩ” nhất có thể. Ba sự lựa chọn khả dĩ nhất cho hai vị trí trung vệ của Barca bây giờ là tài năng trẻ Bartra, cùng hai biện pháp tạm thời là hậu vệ cánh Adriano và tiền vệ trung tâm Alex Song. Cả ba cái tên này đều khó có thể đem lại sự tin tưởng ở vị trí trung vệ bởi vì hoặc còn quá thiếu kinh nghiệm hoặc thi đấu ở vị trí không phải sở trường.
Nhưng trên hết là họ chưa bao giờ đá cặp với nhau ở vị trí trung vệ, hàng thủ Barcelona cũng đã nhiều lần điêu đứng, tàn tạ nhưng chưa bao giờ mất cả ba điểm tựa vững chãi là Pique, Puyol và Mascherano trong cùng một trận đấu như vậy. Chính vì lẽ đó dù Rayo Vallecano chỉ là một đội bóng trung bình yếu tại La Liga nhưng Barcelona hoàn toàn có thể phải đối mặt với một trận đấu vô cùng khó khăn nữa nếu như hàng phòng ngự chắp vá tiếp tục mắc những sai lầm chết người như những trận đấu trước.
Tuy nhiên trước những đối thủ yếu như Rayo Vallecano, Barcelona hoàn toàn đủ khả năng “che giấu” khả năng phòng ngự yếu kém bằng khả năng kiểm soát bóng và tấn công dựa trên nền tảng lối chơi tiki-taka sở trường, điểm mạnh mà trong lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến không nhiều đội bóng có được. Tiki-taka có chức năng nhằm kiểm soát bóng để hạn chế nguy cơ bị tấn công và với bộ ba tiền vệ khét tiếng Busquets, Xavi và Iniesta, Barca đủ sức làm được điều đó.
Ngoài ra cửa thắng của Barcelona vẫn rất cao bởi vì Rayo Vallecano chính là “con mồi” ưa thích của Messi và các đồng đội. Trong mùa giải năm ngoái, mùa giải đầu tiên Rayo Vallecano trở lại La Liga, sau hai lượt trận đi và về Barcelona đã nã vào lưới đối phương tới 11 bàn thắng mà không để lọt lưới bàn nào. Đặc biệt trong chuyến hành quân đến Vallecas, “gã khổng lồ xứ Catalonia” có được chiến thắng tưng bừng với tỉ số 7-0.
Những người tỏa sáng để đem về chiến thắng giòn giã này cho Barca chính là cặp song sát Pedro-Messi khi mỗi người có được một cú đúp. Hiện tại cả hai đều đang đạt được phong độ rất cao và là những sự lựa chọn hàng đầu của Tito Vilanova cho tuyến trên do đó chắc chắn hy vọng ghi bàn sẽ tiếp tục được đặt vào bộ đôi này, đặc biệt là siêu sao Lionel Messi, người đã “cứu rỗi” cho Barcelona không biết bao nhiêu lần từ đầu mùa và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 pha lập công.
Bảng xếp hạng La Liga 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Barcelona | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-11 |
2 | Atletico Madrid | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-8 |
3 | Malaga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-5 |
4 | Real Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 |
5 | Sevilla | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-9 |
6 | Real Betis | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-13 |
7 | Levante | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-13 |
8 | Real Mallorca | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-9 |
9 | Valencia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 |
10 | Real Valladolid | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-9 |
11 | Getafe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-11 |
12 | Rayo Vallecano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-17 |
13 | Celta Vigo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-10 |
14 | Real Zaragoza | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7-10 |
15 | Real Sociedad | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-12 |
16 | FC Granada | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-12 |
17 | Athletic Bilbao | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-17 |
18 | Deportivo La Coruna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13-19 |
19 | Espanyol | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-15 |
20 | Osasuna | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 |
Ngọc Trung