1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League trước ngày trở lại: Ai đủ sức cản B.Bình Dương?

(Dân trí) - B.Bình Dương không phải không có vấn đề trong mùa này, thậm chí họ đã thay HLV, nhưng bất chấp những dấu hiệu chệch choạc của nhà đương kim vô địch, vẫn không có đội nào sẵn sàng đeo bám B.Bình Dương đến cùng.

Không đủ sức…

Cách nay vài năm, khi Hà Nội T&T chưa nổi lên với tư cách đại gia, bóng đá nội cũng chưa bị khuấy động bởi những thiếu gia nổi đình nổi đám dạng XM Xuân Thành Sài Gòn hoặc V.Ninh Bình, B.Bình Dương cùng với HA Gia Lai, ĐT Long An và SHB Đà Nẵng được xếp trong nhóm “tứ đại gia” V-League.

Thế nhưng, hiện tai, trong khi B.Bình Dương vẫn còn cực mạnh, vẫn là thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam, thì 3 đội bóng kia đều đã hoặc đang có dấu hiệu đi xuống.

ĐT Long An đã có lúc rớt hạng giữa giai đoạn thăng trầm của đội bóng này. Riêng trong mùa bóng năm nay, Gạch dẫu vẫn có lối chơi rất khó chịu, thậm chí từng đánh bại B.Bình Dương ở giai đoạn 1 của V-League, nhưng Gạch còn lâu mới trở lại với tư cách ứng cử viên vô địch của bóng đá nội.

HA Gia Lai của bầu Đức cũng sa sút thấy rõ so với thời đỉnh cao. Có thể bây giờ mục tiêu đầu tư vào bóng đá của bầu Đức đã khác trước, có thể ông bầu này đã không còn cần phải cố đoạt được ngôi vô địch V-League bằng mọi giá. Thế nhưng, nói gì thì nói, Gỗ đã không còn mạnh mẽ như xưa.

Các đối thủ ngày nào đều đã bị B.Bình Dương (áo xanh) bỏ lại phía sau lưng (ảnh: Trọng Vũ)
Các đối thủ ngày nào đều đã bị B.Bình Dương (áo xanh) bỏ lại phía sau lưng (ảnh: Trọng Vũ)


Thậm chí, ở mùa giải 2015, dàn cầu thủ được kỳ vọng của Gỗ còn đang phải đối diện với nguy cơ rớt hạng. Thành ra, Gỗ của ngày hôm nay đã không còn là đối thủ xứng tầm của B.Bình Dương nữa rồi.

Với SHB Đà Nẵng, họ chưa đến mức tuột hẳn xuống nhóm dưới như Gạch hay Gỗ trong một vài mùa giải gần nhất, nhưng đội bóng sông Hàn cũng không còn đủ sức để tranh ngôi đầu của giải. Những ngôi sao quen thuộc của đội bóng sông Hàn như Minh Phương, Quốc Anh, Vũ Phong đã dần bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi thế hệ mới của những Huy Toàn, Ngọc Thắng chưa đạt đến đẳng cấp của các đàn anh, nhất là chưa đạt đến đẳng cấp của Minh Phương.

… Và không đủ quyết tâm

Trong nhóm các đại gia thuộc thế hệ sau của bóng đá Việt Nam, Hà Nội T&T là cái tên đáng chú ý nhất, mạnh nhất và đầu tư bài bản nhất. Về thực lực, họ cũng là đội bóng tiến gần nhất so với B.Bình Dương, so về chất lượng và số lượng các ngôi sao.

Nhưng ngặt nỗi, vấn đề của đội bóng thủ đô từ năm ngoái đến năm nay lại nằm ở chỗ dường như đội này không quá mặn mà với việc xưng vương. Lấy ví dụ mùa trước, Hà Nội T&T còn nhiều cơ hội ngăn cản B.Bình Dương hơn cả năm nay, nhưng vào phút chót, đội bóng của bầu Hiển bỗng sa sút phong độ, để đội bóng đất Thủ Dầu rút thắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Năm nay, cũng chẳng ai dám bảo rằng Hà Nội T&T yếu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ lại thường để mất điểm trong những trận cầu khá vô duyên, khiến cho khoảng cách giữa họ với B.Bình Dương ngày một lớn.

Thành ra, rất ít người tin rằng Hà Nội T&T năm nay sẽ quyết liệt trong việc ngăn B.Bình Dương về đích. Đội bóng của bầu Hiển có vẻ như chú trọng đến cúp quốc gia nhiều hơn, nơi họ vẫn đang khát danh hiệu ấy và chỉ còn cách cúp quốc gia có 2 bước chân.

Với Than Quảng Ninh, đội này có khát khao làm chuyện lớn, cũng cố gắng thu hút nhiều ngôi sao của bóng đá nội giống cách B.Bình Dương đang làm. Duy có điều dàn cầu thủ mà đội bóng vùng mỏ đang có vốn chỉ là ngôi sao loại 2 của bóng đá nội, rất khác so với dàn ngôi sao loại 1 mà đội bóng đất Thủ Dầu đang sở hữu.

Thanh Hóa cũng xứng đáng được liệt vào nhóm kẻ phá bĩnh, nhưng để bảo đội bóng xứ Thanh đủ khả năng vô địch hay không? – Câu trả lời có thể là không. Thứ nhất, lực lượng của Thanh Hóa không dồi dào và cũng chưa đồng đều như B.Bình Dương để đảm bảo sự ổn định trong cuộc chiến đường dài như V-League, thứ nhì, có vẻ như Thanh Hóa cũng chưa sẵn sàng cho việc xưng vương ngay mùa này.

V-League sắp trở lại với cảnh B.Bình Dương một mình một ngựa trên đường đua đến ngôi đầu, mà nhìn quanh chưa thấy ai đủ khả năng ngăn chặn đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung, nếu B.Bình Dương thật sự muốn bảo vệ ngôi vô địch.

Kim Điền