Tranh hạng ba Confederations Cup 2013, 23h ngày 30/6
Uruguay - Italia: Mơ giấc mơ con
(Dân trí)- Không thể bước lên đỉnh cao nhất tại Confederations Cup 2013, nhưng cả Italia lẫn Uruguay vẫn có thể tự hào bởi những gì họ làm được ở trận bán kết. Và cả hai không hề mất tinh thần để hướng tới khát vọng giành vị trí thứ 3 trên đất Brazil.
Cuộc so tài Uruguay-Italia cũng rất được chú ý
Thậm chí, Italia còn tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía cầu môn Tây Ban Nha và nếu Iker Casillas không xuất sắc, thầy trò HLV Prandelli đã góp mặt ở chung kết. Nhưng số phận một lần nữa nghiệt ngã với người Ý trên chấm luân lưu định mệnh và giấc mơ vô địch Confederations Cup lại tiếp tục dang dở.
Tuy nhiên, Italia hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu sau thất bại đó khi họ đã chiến đấu hết sức mình với đội bóng mạnh nhất thế giới. Đẳng cấp, kinh nghiệm và sự may mắn là yếu tố giúp Tây Ban Nha tiến vào chung kết còn Italia ngậm ngùi trở thành kẻ chiến bại ở những trận chiến may rủi.
Uruguay cũng không khiến người hâm mộ thất vọng sau cuộc so tài nảy lửa cùng Brazil ở bán kết. Họ đã chơi đầy sòng phẳng cùng đối thủ và chỉ chấp nhận thua 1-2 ở những phút cuối cùng. Thầy trò Tabarez cho thấy họ biết cách bắt bài Brazil và luôn chiếm thế chủ động nhờ kinh nghiệm thi đấu.
Uruguay bị loại cay đắng sau thất bại sát nút trước Brazil
Cùng chung cảnh ngộ sau những thất bại cay đắng, cả Uruguay và Italia sẽ chiến đấu hết mình vì một mục tiêu duy nhất, đó là tấm HCĐ sau trận tranh hạng ba tối nay. Cả hai sẽ dốc hết sức mình vì một chiến thắng nhằm tri ân người hâm mộ và kết thúc Confederations Cup một cách mãn nhãn.
HLV Prandelli sẽ đưa ra không ít những thay đổi về về đội hình ra sân của Italia. Ngoài Baloetelli bị chấn thương thì hai Pirlo và hậu vệ Barzagli sẽ được nghỉ ngơi để trao suất đá chính cho các cầu thủ trẻ. Dù quyết tâm giành tấm HCĐ nhưng Prandelli cũng sẽ coi đây là cơ hội để ông “thử lửa” đội hình.
Sơ đồ 3-5-2 sẽ tiếp tục được Italia sử dụng ở trận đấu này. De Rossi được kéo về đá trung vệ bên cạnh Chiellini, Bonucci. Đây cũng là cơ hội để Prandelli sử dụng đội hình không “trái tim” Andrea Pirlo với bộ ba tiền vệ Montolivo, Aquilani, Marchisio thay nhau đảm nhận việc cầm trịch khu vực giữa sân.
Italia cần đứng dậy sau trận thua Tây Ban Nha
Uruguay không có nhiều sự lựa chọn ở đội hình chính và nhiệm vụ ghi bàn tiếp tục được trao cho bộ ba tiền đạo Luis Suarez, Cavani, Forlan ở tuyến đầu. Rodríguez, Arévalo, Silva chủ yếu đánh chặn ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế sự sáng tạo nơi Marchisio, Montolivo bên phía Italia.
Cả Uruguay lẫn Italia đều là những đội bóng chuộng lối chơi khoa học, chặt chẽ và luôn đặt nặng kết quả trận đấu lên hàng đầu. Đây cũng là hai nền bóng đá từng 6 lần ngôi vô địch thế giới, đã trải qua những giai đoạn sa sút thê thảm nhưng đang trở lại hình ảnh của ông lớn của bóng đá quốc tế.
Tính chất không quá căng thẳng của một trận tranh hạng ba sẽ đưa đẩy một thế trận cởi mở, không loại trừ khả năng có nhiều bàn thắng được ghi. Italia đang được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp nhưng với cặp Suarez-Cavani, Uruguay cũng thực sự đáng sợ trong những đòn “hồi mã thương”.
Đội hình dự kiến
Uruguay: Muslera, Pereira, Godín, Lugano, Cáceres, Rodríguez, Arévalo, Silva, Suárez, Cavani, Forlán.
Italia : Buffon, Bonucci, Rossi, Chiellini, Maggio, Montolivo, Aquilani, Giaccherini, Candreva, Marchisio, El Shaarawy.
Kiều My