1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Uruguay giật lấy vé đi tiếp từ tay Italia

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Godin được ghi bằng vai ở phút 81 đã giúp Uruguay giành chiến thắng 1-0 trước Italia, đội bóng áo thiên thanh đã phải thi đấu 30 phút cuối trận chỉ với 10 người. Chiến thắng này giúp Uruguay giành ngôi nhì bảng C sau Costa Rica và tiến vào vòng 1/8...

Rất khó có thể đưa ra khẳng định rằng Uruguay hay Italia đã chơi hay hơn ở trận đấu này, cả hai đều thi đấu với chất lượng chuyên môn ở mức trung bình. Bước ngoặt để tạo ra sự khác biệt đầu tiên đến từ chiếc thẻ đỏ ở phút 61 của Marchisio, anh đã đạp thẳng vào đầu gối đối phương và trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Nếu xét về hậu quả thì chiếc thẻ đỏ là quá nặng, bởi lực đạp không mạnh. Nhưng trọng tài cũng không phải sai bởi tiền vệ của Italia đã có hành vi thô bạo và rất nhiều trọng tài cũng sẽ rút thẻ đỏ ở tình huống này (tuy nhiên nếu rút thẻ vàng thì sẽ không khiến trận đấu bị nát). Bước ngoặt thứ hai đến từ cái vai của Godin, hậu vệ đội trưởng của Uruguay đã có được bàn thắng duy nhất, một bàn thắng thể hiện duyên ghi bàn của hậu vệ đang thi đấu cho CLB Atletico Madrid.

Trận đấu này nổi bật hơn cả là những pha tiểu xảo của cả hai đội. Bên phía Italia các hậu vệ của đội bóng này thường xuyên sử dụng các chiêu trò chơi xấu để ngăn cản đối phương, Chiellini là người nổi bật hơn cả trong số đó. Bên phía Urguay, Suarez cũng đã để lại một ấn tượng xấu khi có pha tiểu xảo (cắn vào vai Chiellini) ở cuối trận.

Chiếc thẻ đỏ của Marchisio đã khiến Italia trở nên lép vế

Chiếc thẻ đỏ của Marchisio đã khiến Italia trở nên lép vế

Với việc chuyển đội hình chiến thuật từ 4-1-4-1 sang 3-5-2, tuyển Italia đã gia cố thêm hàng thủ chút ít ở trận đấu cuối cùng này, đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Italia chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp. Những phút đầu của trận đấu tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình do Italia cố gắng giữ bóng chắc, chậm để lôi kéo đội hình của Uruguay dâng lên.

Uruguay cũng có phần e ngại sức công của đối thủ nên họ thường tổ chức tấn công rất nhanh nhưng khi đối phương cầm bóng, đội hình của Uruguay lùi về khá nhanh. Phút 12, Pirlo sút phát ở bên trái cách cầu môn chừng 22m, anh sút khá khó chịu song thủ thành Muslera đã cảnh giác và đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Gần nửa hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua nhưng cả hai đội vẫn chưa thực sự có được một tình huống gây sóng gió trước cầu môn đối phương. Cả Uruguay và Italia đều đang rất cảnh giác ở mặt trận phòng thủ và điều đó khiến cho trận đấu đang thiếu đi sự đột phá. Với những kiểu trận đấu ru ngủ khán giả như thế này thì bàn thắng chỉ đến khi các đội bóng chộp giật được thời cơ.

Phút 32 Uruguay có pha tổ chức tấn công tốt, Suarez có bóng lao xuống đối mặt với Buffon ở bên trái vòng cấm địa, góc sút rất hẹp. Tiền đạo số 9 của Uruguay đã căng ngang như bị Buffon đẩy ra, một cầu thủ Uruguay băng vào nhanh chân dứt điểm nhưng thủ thành của Italia tiếp tục có được pha cản phá thành công.

Ngay đầu hiệp 2 Balotelli đã được cho ra nghỉ, có lẽ tiền đạo này đã gặp phải chấn thương, thay cho anh là Parolo. Trong hiệp 1, Balotelli đã phải nhận thẻ vàng và nếu Italia có giành vé đi tiếp thì anh cũng sẽ bị treo giò ở trận đấu tới. Bên phía Uruguay cũng có sự điều chỉnh khi Pereira vào thay cho Loreito.

Bước vào hiệp 2, Uruguay cố gắng tấn công nhiều hơn, phút 59 Suarez và Rodriguez phối hợp rất tốt để xuyên phá hàng thủ của Italia từ bên trái. Tiếc rằng cú dứt điểm bằng mu bàn chân của Rodriguez đã ăn nhiều ra má ngoài nên bóng đi cắt chéo cầu môn ra ngoài. Chưa đầy 1 phút sau, Italia chỉ còn 10 người trên sân sau khi trọng tài rút thẻ đỏ cho Marchisio.

Tiền vệ của Italia cầm bóng tấn công và anh đẩy bóng hơi dài, Arevalo đã chặn trước mặt Marschisio và cầu thủ này đã đạp thẳng chân vào đầu gối của đối phương. Một pha bóng tiểu xảo của cầu thủ Italia, từ đầu trận các cầu thủ áo thiên thanh sử dụng khá nhiều tiểu xảo nhưng lần này trọng tài đứng ngay sát đó và ông đã quyết định rút thẻ đỏ. Nói chung dù hành động của Marchisio rất đáng lên án, song thẻ đỏ cũng có phần hơi nặng tay.

Phút 67, từ tình huống sút bóng bị chặn của Cavani, Suarez đã nhanh chóng lao vào lấy bóng ở đầu vòng cấm địa thẳng trung lộ, anh băng xuống và vảy má ngoài rất nhanh. May cho Italia cú đổ người người Buffon đã cứu thua cho đội áo thiên thanh, bóng đập trúng bắp tay của thủ thành này đi ra ngoài đường biên ngang.


Mặc dù có lợi thế hơn người song Uruguay cũng không dám đẩy mạnh đội hình tấn công. Tuy nhiên lợi thế hơn người cũng đã được Uruguay tận dụng thành công ở phút 81, từ pha đá phạt góc bên phải, đội trưởng Godin lên tham gia tấn công và anh làm tung lưới của Buffon. Một tình huống có khá nhiều cầu thủ bật lên và bóng đã trúng vào vai của Godin rồi bắn vào lưới. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Uruguay tới chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Italia: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, De Sciglio, Verratti (Motta 75), Pirlo, Darmian, Balotelli (Parolo 46), Immobile (Cassano 71).

Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, A.Pereira (Stuani 63), Gonzalez, Arevalo Rios, Rodriguez (Ramirez 78), Lodeiro (M Pereira 46), Cavani, Suarez.

Phù Sa