1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Uruguay đòi lại vị thế, Venezuela khiến CĐV nhà hoan hỷ

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí)&nbsp;- Uruguay đã chứng minh trận thua trước Peru chỉ là tai nạn khi dễ dàng đánh bại Bolivia 1-0. Trong khi đó, chủ nhà Venezuela đã đem lại niềm vui cho CĐV ngày cuối tuần bằng chiến thắng 2-0 trước Peru.</P>

Bolivia 0-1 Uruguay

(Vicente Sanchez 58’)

 

Khác hẳn với một Bolivia thi đấu cực kỳ ấn tượng trong trận hòa 2-2 trước Venezuela, người hâm mộ lại thấy hình ảnh khá bạc nhược của các học trò HLV Erwin Sanchez khi đối đầu với đối thủ được coi là “ghế trên” Uruguay.

 

Trong khi đó, sau cú sốc thua 0-3 dưới bàn tay của Peru trong ngày khai mạc giải đã khiến các chàng trai ĐT Uruguay quyết tâm giành chiến thắng. Chính bởi lẽ đó ngay khi trọng tài nổi tiếng còi khai cuộc, đội hình nhiều sao của The Celestes (biệt danh của Uruguay) đã dàn quân để phô diễn kỹ chiến thuật của mình.

 

Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, đoàn quân của ông Oscar Washington Tabarez đã có được nhiều pha lên bóng khá ngon ăn nhờ vào sự năng động của các tiền vệ cánh. Tuy nhiên trước hàng phòng ngự đeo bám khá tốt của đối phương, các chân sút trứ danh đang làm mưa làm gió tại trời Âu như Diego Forlan cũng không thể làm gì hơn ngoài những tình huống đột nhập bất thành.

 

Uruguay đòi lại vị thế, Venezuela khiến CĐV nhà hoan hỷ - 1

Diego Forlan vẫn tỏ ra "vô duyên" tại ĐTQG. (AP)

 

Mặc dù không có được nhiều bóng nhưng chính khả năng kèm người tốt của Bolivia đã khiến Uruguay càng chơi càng lúng túng và mất bình tĩnh. Nếu trọng tài Baldomero Toledo tỏ ra kiên quyết hơn thì có lẽ hậu vệ cánh Carlos Diogo của đội bóng áo xanh xứng đáng bị truất quyền thi đấu do vào bóng thô bạo đối với Jaime Moreno ở phút 20.

 

Sau 45 phút đầu tiên thi đấu tẻ nhạt, sang hiệp hai, cả hai ĐT đều nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trận đấu với hy vọng có được bàn thắng. Dù vậy cũng chỉ có một đội làm được điều đó với bàn thắng duy nhất trận đấu.

 

13 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, từ tình huống tấn công chớp nhoáng, Diego Perez chuyền bóng cho Forlan để cầu thủ này bằng nhãn quan chiến thuật tốt đã nhả bóng thuận lợi giúp Sanchez lao lên sút bóng hiểm hóc hạ gục thủ thành Sergio Galarza mở tỷ số.

 

Uruguay đòi lại vị thế, Venezuela khiến CĐV nhà hoan hỷ - 2

Niềm vui của Sanchez và các cầu thủ Uruguay. (AP)

 

Bàn thắng đã khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn đôi chút và buộc Bolivia dồn lên nhưng mãi đến phút 81 họ mới có cơ hội đáng kể khi tiền vệ Miguel Hoyos đột nhập xuống sát đường biên ngang nhưng đáng tiếc đường tạt ra đã bị thủ thành Fabian Carini trước khi các tiền đạo kịp băng vào dứt điểm.

 

Và trong những phút đá bù giờ, Carini một lần nữa tỏ ra xuất sắc khi dập tan hy vọng cuối cùng của Bolivia bằng nỗ lực tung người cản phá thành công cú dứt điểm búa bổ của Sacha Lima bảo toàn chiến thắng 1-0 cho Uruguay.

 

3 điểm trong trận đấu này đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp vào vòng sau của đoàn quân HLV Tabarez trở nên khá rõ nét trong khi Bolivia

 

Đội hình thi đấu:

Bolivia: Galarza- Hoyos, Raldes, Pena, Alvarez- Reyes (Pena 70’), Garcia (Lima 29’), Mojica, Vaca- Moreno, Arce.

 

Uruguay: Carini- Diogo (Gonzalez 56’), Lugano, Scotti, Rodriguez- Pereira, Perez, Garcia, Rodriguez (Gargano 89’)- Forlan (Estoyanoff 81’), Sanchez.

 

Trọng tài: Baldomero Toledo (Mỹ).

 

Trong trận đấu còn lại tại bảng A, Peru, đội bóng từng gây ra cơn địa chấn nho nhỏ khi hạ gục Uruguay 3-0, đã không thể vượt qua được sức ép của đội chủ nhà Venezuela và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.

 

Sau hiệp một thi đấu có phần thăm dò với các tình huống đáng nói ngoại trừ tình huống cầu thủ Garcia bị trọng tài truất quyền thi đấu ngay ở phút 14, sang đầu hiệp hai, Venezuela với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV đã có được bàn thắng.

 

Phút 49, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Cichero bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương.

 

Cho dù chủ nhà Venezuela cũng chỉ còn 10 cầu thủ trên sân do Paez nhận thẻ vàng thứ hai (phút 77) nhưng kết cục trận đấu cũng trở nên sớm ngã ngũ chủ sau đó 2 phút.

 

Phút 79, Arismendi xuất thần đi bóng, tả xung hữu đột trước khu cấm địa rồi bất thần tung ra cú sút sệt hiểm hóc vào góc xa khung thành ấn định chiến thắng 2-0 trong niềm vui sướng tột bậc của CĐV nhà.

 

Chiến thắng này đã khiến cục diện bảng A khá căng thẳng khi vị trí ba đội đầu hoàn toàn có thể xáo trộn sau lượt đấu cuối cùng khi Venezuela gặp Uruguay và Peru đối đầu Bolivia.

 

Bảng A sau lượt trận thứ hai

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Venezuela

4

2

1

1

0

4-2

2

Peru

3

2

1

0

1

3-2

3

Uruguay

3

2

1

0

1

1-3

4

Bolivia

1

2

0

1

1

2-3

 

Vũ Phong