1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Singapore

(Dân trí) - Chơi ép sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng sự vô duyên của các tiền đạo cùng thoáng lơ đãng ở hàng thủ khiến U23 Thái Lan bị U23 Singapore cầm chân 1-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng VFF Cup 2009.

 

Dù không đưa ra sân các trụ cột tốt nhất nhưng U23 Thái Lan không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận và dồn ép Singapore về phần sân nhà. Tuy vậy, phải đến cuối hiệp 1 người Thái mới vươn lên dẫn trước nhờ pha ghi bàn của tiền đạo Somphong.

 

Singapore bất ngờ gỡ hòa do công của Idros nhờ sai lầm đáng trách từ hàng phòng ngự lẫn thủ môn Kawin bên phía Thái Lan. Sự lỳ lợm và thể lực vượt trội đã giúp Singapore chống đỡ xuất sắc các đợt tấn công liên tục của Thái Lan, đồng thời giữ vững tỷ số hòa 1-1 đến cuối trận. Do vậy, sau cả hai lượt trận, cả U23 Thái Lan lẫn Singapore đều chưa thể tìm được một thắng lợi nào.
 
 
U23 Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Singapore - 1

Cả U23 Thái Lan lẫn Singapore đều chưa thắng tại giải lần này

 

Trận đấu diễn ra khá chậm rãi ở những phút đầu. U23 Thái Lan chơi chủ động hơn và cũng tạo được vài cơ hội nguy hiểm nhờ sai sót ở hàng thủ Singapore, nhưng tiếc là các chân sút xứ sở chùa Vàng lại phản ứng quá chậm.

 

Thái Lan tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận, tuy nhiên các pha phối hợp cuối cùng thường thiếu chuẩn xác hoặc bị hàng thủ số đông của U23 Singapore vô hiệu hóa. Cơ hội đáng kể nhất của U23 Thái Lan ở phút 14 khi Sompong đột phá trong vòng cấm rồi căng ngang vào trong nhưng cú dứt điểm của Suphaphorn... lại bị hụt.

 

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Thái Lan suýt chút nữa phải trả giá ở phút 23 khi Jun Yi chọc khe cho Faritz băng xuống khá trống trải rồi tung cú sút nhanh bằng chân trái, rất may là thủ thành Kawin dã xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Liên tiếp sau đó là các đợt tấn công nhanh của U23 Singapore, tiếc là họ chưa có được sự nhạy cảm ở các pha dứt điểm cuối cùng.

 

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng U23 Thái Lan tỏ ra bế tắc trước chiếc “xe bus” mà hàng thủ Singapore dựng lên trước cầu môn của Juma’at. Tiền đạo Pimrat là người chơi năng nổ nhất bên phía Thái Lan, điển hình là pha đột phá và sút bóng kỹ thuật bằng chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc ở phút 37.
 
 
U23 Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Singapore - 2

Thủ thành Kawin đã mắc sai lầm ở bàn gỡ 1-1 của U23 Singapore

 

Sau đó 3 phút, đến lượt Sompong vẩy bóng bằng chân trái kỹ thuật loại bỏ hàng thủ Singapore nhưng một lần nữa, Pimrat lại đánh đầu quá thiếu chính xác. Đến phút 40, Bumnathan tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Juma’at đã bất lực, tiếc là bóng lại đi sạt xà ngang.

 

Tưởng như hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0 thì đúng ở phút 45, tận dụng sự thiếu dứt khoát nơi hàng thủ U23 Singapore, tiền đạo Sompong nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm tung lưới Juma’at, đưa U23 Thái Lan dẫn trước 1-0 và đó là kết quả của hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, trong thời điểm người Thái còn chưa nhập cuộc thì U23 Singapore bất ngờ tăng tốc và tràn lên tấn công. Nỗ lực của Singapore cũng được đền đáp ở phút 49 khi từ sai lầm của hậu vệ Thái Lan, tiền đạo Idros cướp được rồi tung cú căng ngang cực khó, thủ thành Kawin bị mất phương hướng rồi đưa bóng vào lưới, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

 

Bàn thua khiến các cầu thủ U23 Thái Lan như bừng tỉnh và liên tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Từ một tình huống lộn xộn ở phút 53, Khapfa sút nối nhanh trong vòng cấm đi vọt xà đấy khó hiểu. Hai phút sau, Phomphinit thực hiện cú sút phạt mẫu mực từ cự ly 20m đưa bóng đi sạt xà ngang.
 
 
U23 Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Singapore - 3

Dù chơi lấn lướt nhưng U23 Thái Lan đành chấp nhận bị cầm hòa

 

U23 Thái Lan thường xuyên sử dụng những miếng tấn công từ hai biên rồi tạt vào trong, nhưng bất lực trong việc tranh chấp với những hậu vệ to cao bên phía U23 Singapore. Cơ hội đáng chú ý nhất của Thái Lan ở phút 77 khi Sompong ở vị trí thoải mái đánh đầu trong vòng cấm, tiếc là pha dứt điểm ở tư thế với của “số 9” lại không trúng đích.

 

Những phút cuối trận, hàng thủ Singapore liên tục bộc lộ những sai sót và Pimrat đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Juma’at ở phút 83 nhưng một lần nữa, bóng lại không tìm đúng mành lưới đội bóng đảo quốc sư tử.

 

Những phút cuối trận, dù hết sức cố gắng sự sa sút về thể lực khiến cả hai đội không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào và chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1. U23 Thái Lan chưa thể tìm được chiến thắng tại VFF Cup năm nay và lượt đấu tới, đoàn quân HLV Kiatisak còn trận đấu với ĐT Việt Nam để nuôi hy vọng đăng quang năm nay.

 

Bài:Anh Tuấn

Ảnh:Hữu Nghị