1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan cầm hòa Trung Quốc trong ngày mở màn

(Dân trí) - Chơi ép sân và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng U23 Trung Quốc đã bị U23 Thái Lan cầm chân 2-2 trong trận đấu mở màn VFF Smartdoor Cup 2009.

Cả hai đội vào trận đầy quyết tâm hòng kiếm lợi thế sớm trong trận đấu mở màn. U23 Trung Quốc là đội chơi tốt hơn khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ quả penalty thành công của thủ quân Zhang Linpeng.

 

U23 Thái Lan như bừng tỉnh ở những phút tiếp theo và họ ghi liền hai bàn thắng ở các phút 24, 33 do công của Sunmanya và Sutjarit. Tuy nhiên, do xuống sức nên đoàn quân HLV Kiatisak để Trung Quốc ấn định kết quả hòa 2-2 chung cuộc nhờ pha lập công của Wang Yunlong ở phút 66.

 

U23 Thái Lan cầm hòa Trung Quốc trong ngày mở màn - 1

Trung Quốc (áo trắng) đã không thể vượt qua Thái Lan



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Trung Quốc đã dồn lên tấn công và họ đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 nhờ công của đội trưởng Zhang Linpeng từ quả 11m ở phút thứ . Bàn thua sớm khiến các cầu thủ U23 Thái Lan phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công và dồn đội hình lên tấn công.

 

Tuy nhiên, trước một U23 Trung Quốc có phần tinh quái, Thái Lan không giữ được thế chủ động quá lâu. Thậm chí, nếu thủ thành Kawin không xuất sắc ở một vài tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương, có lẽ Trung Quốc đã có thể gia tăng cách biệt.

 

Cơ hội đáng kể nhất của người Thái ở phút 23 khi Arthit đi bóng dũng mãnh từ ngoài vòng cấm bị hậu vệ Trung Quốc phạm lỗi. Và chính tiền vệ này thực hiện cú sút phạt mẫu mực bằng chân trái đưa bóng vào góc xa buộc thủ thành Gu Chao phải rất vất vả mới cản phá được.

 
U23 Thái Lan cầm hòa Trung Quốc trong ngày mở màn - 2

Thái Lan chơi rất tốt trong hiệp 1 và đã vượt lên dẫn trước Trung Quốc

Nhưng chỉ sau đó 1 phút, U23 Thái Lan đã có bàn thắng gỡ hòa. Arthit chọc khe tinh tế cho Kirati băng xuống vượt qua hậu vệ Trung Quốc rồi căng ngang vào trong thuận lợi cho Sunmanya dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Thái Lan.

 

Đội quân xứ sở chùa Vàng càng chơi càng hay và đến phút 33, từ quả phạt góc của Arthit, thủ môn Gu Chao đấm bóng không dứt khoát, bóng lập bập trong vòng cấm và tiền đạo Sutjarit có mặt kịp thời đệm lòng tung lưới Trung Quốc, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1 cho U23 Thái Lan.

 

Trung Quốc dồn lên tấn công ở những phút cuối hiệp 1 nhưng trước lối chơi chặt chẽ của hàng thủ Thái Lan, đại diện Đông Á hầu như không có cơ hội tiếp cận cầu môn thủ thành Kawin và hiệp 1 kết thúc với lợi thế một bàn nghiêng về phía U23 Thái Lan.

 

Bước sang hiệp 2, HLV Kiatisak yêu cầu các học trò giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỷ số. Do đó, Trung Quốc có cơ hội nắm hoàn toàn khu vực giữa sân và liên tiếp có những pha bắn phá về phía cầu khung thành của Kawan. Tuy vậy, họ vẫn thiếu sự sắc nét trong các pha dứt điểm cuối cùng.

 
U23 Thái Lan cầm hòa Trung Quốc trong ngày mở màn - 3

Nỗ lực của Trung Quốc trong hiệp hai chỉ giúp họ có bàn gỡ hòa 2-2

Phút 57, Trung Quốc cơ hội khá rõ rệt khi Wang Hao đột phá rồi dứt diểm khá nhanh trong vòng cấm, rất may là thủ thành Kawin đã phản xạ kịp thời. U23 Thái Lan ngay lập tức có câu trả lời ngay say đó bằng cú dứt điểm đầy uy lực bên ngoài vòng cấm của Kirati, bóng đi vọt xà ngang dù thủ môn Gu Chao đã đứng nhìn.

 

Nỗ lực tấn công của U23 Trung Quốc cũng được đền đáp ở phút 66. Nhận đường chọc khe thông minh từ đồng đội, Zhou Liao đột phá trong vòng cấm lừa qua cả thủ thành Kawin trước khi căng ngang cho Wang Yunlong nhanh nhẹn đệm lòng vào gôn trống, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.

 

Lợi thế về thể lực lẫn thể hình giúp U23 Trung Quốc vượt trội hơn hẳn đối thủ trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Đội quân HLV Kiatisak chủ yếu dựa trên các đường bóng phản công nhanh nhưng đều bị hàng thủ Trung Quốc dễ dàng bẻ gẫy.

 

Phút 75, Gao Di đi bóng thoải mái ngoài vòng cấm địa rồi tung cú sút căng, bóng đi sệt và chệch cột dọc trong gang tấc. Dù ép sân và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng Trung Quốc không thể một lần tìm được mành lưới Kawin và chấp nhận kết quả hòa 2-2 chung cuộc.

 

Bài: Anh Tuấn
Ảnh: Hữu Nghị