1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam: Quên trọng tài đi mà bước tiếp

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây có không ít thông tin cho rằng đội tuyển U19 Việt Nam gặp trở ngại với trọng tài tại vòng loại giải châu Á. Đấy là tư tưởng không chuyên nghiệp và có lẽ đã đến lúc người lớn cần bình tĩnh, tránh làm hư lớp trẻ.

Hết chuyện ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đòi kiện lên AFF vì chuyện U19 Việt Nam bị xử ép trong trận chung kết giải Đông Nam Á, nay đến lượt thông tin cho rằng U19 Việt Nam đá với U19 Hong Kong (Trung Quốc) mà BTC phân công 2 trọng tài người Trung Quốc tham gia điều khiển trận này là không công bằng.

Suy nghĩ này không đúng, bởi theo FIFA thì Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc là 2 nền bóng đá khác nhau. Nếu nhìn sự việc dưới góc độ đấy thì có lẽ không chỉ đụng Hong Kong, mà nếu các đội bóng trong nước đụng các đội bóng của Macao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), hoặc Singapore, thì trọng tài Trung Quốc cũng không được bắt các trận ấy? – Vì những mảnh đất vừa nêu đều là những khu vực có rất đông người gốc Trung Quốc sinh sống.

Tương tự như thế, Vương quốc Anh có đến 4 đại diện khác nhau được FIFA công nhận gồm Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland. Suy luận theo kiểu trên thì khi các đội dạng như Scotland, Wales hay Bắc Ireland đá với các nền bóng đá khác, trọng tài người Anh cũng không được cầm còi?

Đấy là chưa kể những quốc gia như Nam Phi, Malaysia, Australia, New Zealand… cũng nằm trong khối Thịnh Vượng, vốn tôn kính nữ hoàng Anh. Từ đó suy luận tiếp là trọng tài người Anh cũng không được bắt các trận đấu có sự hiện diện của đội này?

U19 Việt Nam có nguy cơ bị người lớn làm hư

U19 Việt Nam có nguy cơ bị người lớn làm hư
vì tư tưởng cay cú thiếu chuyên nghiệp

Với tư tưởng đó thì có lẽ FIFA hay AFC chẳng còn trọng tài để phân công trong các trận đấu bóng đá. Lạ ở chỗ là ở V-League, người lớn từng công kích nhau kiểu đội này đội khác cạch mặt một số trọng tài, yêu cầu VFF không sắp một vài trọng tài trong các trận đấu có sự hiện diện của họ.

Nhưng khi ra đến các giải quốc tế thì chính những người lớn lại mang theo tư tưởng nghiệp dư của ao làng để cay cú nhau, cay cú chuyện trọng tài.

Làm như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trẻ, vô tình gieo trong đầu những cầu thủ này rằng họ có nguy cơ bị trọng tài xử ép bất cứ lúc nào. Mà một khi trong đầu hình thành tư tưởng ấy thì rất khó đá bóng.

Rồi chuyện người ta ca thán về ông tài xế chở đội U19 Việt Nam chạy lộn đường, hay chuyện 1 – 2 cầu thủ bị choáng khiến đội tuyển U19 Việt Nam không thể thắng Hong Kong đậm hơn.

Thật lạ là nếu một đội bóng chỉ phụ thuộc vào 1 hay 2 cá nhân, rồi không đủ sức chơi theo ý mình trước một đối thủ cực yếu như Hong Kong, thì quả thật đội bóng ấy nếu có hiện tượng đó chưa sẵn sàng để đến VCK.

Có lẽ bản thân các cầu thủ hãy quên hết chuyện ấy đi, đừng để ý đến những tiếu tiết có thể làm hỏng đại cuộc, hoặc đừng để ý đến trọng tài nữa. Bóng đá vốn là cuộc chơi như thế.

Đấy cũng là điều mà các em thuộc lứa U19 hiện nay cần phải học, bóng đá không phải toàn màu hồng, điều quan trọng là các cầu thủ giữ tinh thần mức nào, bất chấp những chuyện không như ý khi thi đấu.

Tập trung vào chuyên môn là cách tốt nhất và là câu trả lời tốt nhất trên sân cỏ cho thấy các em đã trưởng thành đến mức nào, thay vì nghe theo người lớn để rồi tìm hết lý do này đến lý do khác cho thành tích không như ý.

Người viết cũng tin rằng những vị trọng tài bắt trong trận đấu của đội U19 Việt Nam với U19 Hong Kong cách nay 2 ngày cũng chẳng có liên hệ gì với U19 Australia, nên đấy cũng chẳng phải là lý do đáng để chúng ta ức chế.

Còn chuyện một đội bóng yếu, đá với một đội bóng mạnh hơn mà đá rát như kiểu Hong Kong đá với các học trò của HLV Graechen Guillaume là điều bình thường. Thậm chí, ngược lại mới là lạ, bởi đã yếu mà còn đua kỹ thuật, đá hòa nhã với đối phương thì chỉ tổ mau thua (thử hình dung trên thế giới có hậu vệ nào đá với Messi mà không đá rát?!), hoặc trừ khi đội yếu đó ra sân mà không mang theo quyết tâm giành thành tích tốt.

Hoặc trường hợp khác là những người cay cú vì chuyện đó chưa hề biết về bóng đá, hay họ nhầm tưởng bóng đá với bóng bàn hay cầu lông – các môn mà mỗi phía đứng 1 bên, không ai va chạm vào ai!

Trọng Vũ