1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam, “thất bại” không phải là tất cả

(Dân trí) - Thua Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam thất bại trong việc bảo vệ “ngôi hậu”. Thế nhưng, các cô gái đã ghi dấu ấn khi chinh phục hoàn toàn trái tim người hâm mộ. Trái với các đồng nghiệp nam, họ vẫn trở về trong niềm vui và sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà.

Huy chương vàng trong lòng người hâm mộ

SEA Games 27 đã khép lại nhưng hàng ngàn thông điệpcủa người hâm mộ vẫn tiếp tục gửi tới đội tuyền bóng đá nữ Việt Nam. Không vô địch giải đấu nhưng trong lòng người hâm mộ thì những gì họ đã thể hiện còn xứng đáng hơn cả chiếc huy chương vàng.

Trong những ngày qua, trên khắp cá diễn đàn, cộng đồng mạng liên tục phát đi những thông điệp kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí, trên facebook, người hâm mộ còn thành lập những Hội những người “ủng hộ” bóng đá nữ và tẩy chay bóng đá nam.
 
Người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Trên diễn đàn http://number1.com.vn/, nơi được xem là “kho”thông điệp lớn nhất của người hâm mộ, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn lời chia sẻ của cộng đồng mạng.

Chấp bút phân tích tư thế “chiến thắng”của đội tuyển nữ sau thất bại, nickname YeuQuaVietNam chia sẻ “Cái được của tuyển nữ là niềm tin từ người hâm mộ.Tình yêu, chiến thắng không đến từ chiếc huy chương vàng hay bạc mà đến từ những gì họ đã làm”.

Một nick name khác nhắn nhủ“HCV là điều mà chúng ta hướng tới, nhưng với tôi, HCB mà các chị giành được còn quý hơn cả vàng”.
 
Người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

 Ẩn ý hơn, người hâm mộ cũng dành cho đội tuyển nữ cái nhìn nể phục về tinh thần vượt khó.“Tôi yêu họ (đội tuyển nữ)không phải vì họ có huy chương, đơn giản tôi thấy được một tinh thần vượt khó.Mỗi trận cầu là một thử thách, và mỗi thử thách họ đều nỗ lực hết mình để vượt qua, họ đích thị là hiện thân của tinh thần number 1(tinh thần vượt khó)”.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đây mới chỉ lần thứ 2 người hâm mộ vẫn tung hô đội tuyển như những người hùng sau thất bại trong trận chung kết. Lịch sử trước đó thuộc về thất bại của thế hệ Hồng Sơn và Huỳnh Đức thế sau trận chung kết với Singarpore tại Tiger Cup năm 1998.

Niềm vui nhân đôi

Ngày rời Myanmar, cácthành viên của đội tuyển vẫn chưa nguôi được nỗi buồn thua trận. Nhưng ngay khi về tới Hà Nội, nỗi buồn phần nào được vơi đi khi có rất đông người hâm mộ đã có mặt sẵn ở sân bay để đón họ trở về.
 
Và…con tim đã vui trở lại

Và…con tim đã vui trở lại

Chia sẻ với người hâm mộ, đội phó Ngọc Anh không giấu được cảm xúc: “Sau trận chung kết, tôi và các đồng đội rất buồn. Nhưng khi về tới quê nhà, được người hâm mộ chào đón, chúng tôi  rất xúc động. Tình cảm hôm nay của người hâm mộ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong đời cầu thủ chúng tôi”.

Niềm vui càng được nhân đôi khi họ nhận được thêm những hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo ngành thể thao.Trước giải đấu, Liên đoàn BĐVN công bố mức tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam là 1,5 - 2 tỷ đồng nếu giành huy chương vàng hoặc bạc. Thế nhưng, sau khi để vuột huy chương vàng, họ vẫn được thưởng 3 tỷ đồng, mức thưởng kỷ lục từ trước đến nay đối với bóng đá nữ Việt Nam.

Ngoài ra, đội tuyển nữ cũng nhận được rất nhiều sự động viên củanhữngmạnh thường quân khi một số nhà tài trợ vẫn đang công bố mức tiền thưởng cho đội.Trước đó, trong nỗ lực tiếp sức và “tăng lực” cho các vận động viên khi thi đấu tại SEA Games 27, nhãn hàng nước tăng lực Number 1 thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã công bố mức thưởng chung 500 triệu đồng cho toàn đoàn TTVN tham gia thi đấu.

Tiền thưởng có lẽ không nói lên tất cả, tuy nhiên sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo ngành thể thao, người hâm mộ và các mạnh thường quân như nhãn hàng nước tăng lực Number 1 chính là nguồn động viên kịp thời đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Được tiếp sức từ người hâm mộ, chắc chắn các cô gái của chúng ta sẽ phát huy sức mạnh để tiếp tục chinh phục hai mục tiêu lớn trong năm 2014, vòng chung kết Asian Cup 2014 và xa hơn là thử thách lịch sử lọt vào vòng chung kết “World Cup bóng đá nữ 2015”.

Minh Đạo