1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh: Thắng mà vẫn lo

(Dân trí) - Tuyển Anh đã bước vào loạt trận áp chót vòng loại World Cup 2014 với một chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước Moldova và leo lên ngôi đầu bảng, nhưng chiến thắng này không làm giảm bớt nỗi lo có thể sẽ phải “ngồi nhà” tại Hè tới của “Tam sư”...

Trong lượt trận chót vòng loại World Cup 2014, tuyển Anh đã mở đầu bằng chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Moldova, chiến thắng này đã giúp “Tam sư” vươn lên điểm số 15, bằng điểm với Montenegro, tuy nhiên đội bóng của xứ sương mù đã có được vị trí dẫn đầu bảng H nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ.
 
 
Tuyển Anh kém vui sau trận đại thắng Moldova
Tuyển Anh kém vui sau trận đại thắng Moldova
 

Lẽ thường chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ Anh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, bởi hành trình đến được với ngôi đầu của họ cũng chẳng hề dễ dàng gì. Tuy nhiên có lẽ chưa khi nào thầy trò của Roy Hodgson cảm thấy chiến thắng “nhạt” như trong trận đấu vừa diễn ra tại Wembley. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các cầu thủ Anh không thể cảm thấy vui mừng sau trận thắng giúp họ lên ngôi đầu bảng vừa qua.

 

Trước hết là chiến thắng này đã được dự báo từ trước. Moldova quá yếu, họ chính xác là kẻ lót đường cho các đội bóng lớn kiếm điểm. Trận lượt đi, tuyển Anh thậm chí còn thắng tới 5-0 tại Chisanau, vì thế chiến thắng 4-0 ngay trên sân nhà cũng không phải thắng lợi to lớn, thậm chí đây chỉ xem như một buổi tập của tuyển Anh. Khi một đội bóng chưa đá đã biết chắc rằng họ sẽ thắng thì rõ ràng chiến thắng ấy sẽ bớt phần lung linh.

 

Tuy nhiên, đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến tuyển Anh cảm thấy mất vui. Lý do đè nén niềm vui nằm ở việc họ sẽ phải tiến tới Ukraina vào ngày 10/9 tới đây. Đây là trận đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tuyển Anh sẽ có được tấm vé trực tiếp tới Brazil vào năm tới hay không.

 

Hiện tại Ukraina đang có 14 điểm, chỉ kém Anh có 1 điểm. Nếu đội bóng này giành chiến thắng, họ sẽ có lợi thế rất lớn để giành ngôi đầu bảng. Bởi ở lượt cuối, Ukraina sẽ tiếp Ba Lan trên sân nhà, nếu họ tiếp tục giành 3 điểm thì tấm vé thẳng tới World Cup 2014 sẽ nằm trong tay họ bất chấp kết quả của các đội khác, bởi trận cuối cùng Ukraina sẽ làm khách trên sân của San Marino, đội vừa bị Ukraina đánh bại tới 9-0.

 
Welbeck sẽ không thể tham dự cùng tuyển Anh trong trận gặp Ba Lan
Welbeck sẽ không thể tham dự cùng tuyển Anh trong trận gặp Ba Lan
 

Ba Lan từng thua Ukraina 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, và nếu để đội bóng này tiếp tục có được hưng phấn nhờ trận thắng Anh thì không hy vọng Ba Lan sẽ kìm chế được chân họ. Cho nên, muốn để cuộc đua tìm vé đi Brazil trở nên hấp dẫn và gay cấn hơn, cũng như tạo cho Anh giành chút thuận lợi (2 lượt cuối đá trên sân nhà) thì ít nhất tuyển Anh sẽ phải có điểm tại Kiev.

 

Trên phương diện danh tiếng hiện tại, Anh đang được đánh giá cao hơn Ukraina, tuy nhiên tuyển Anh đang rất lo sợ cho chuyến làm khách này, nói cách khác thầy trò Roy Hodgson đang rất sợ hãi sẽ thua trận.

 

Như đã nói ở trận, Ukraina đã chuẩn bị cho trận tiếp đón Anh bằng một trận đại thắng trước San Marino, nên ngoài lợi thế sân nhà họ cũng đang có có tinh thần đầy sự hưng phấn cao. Bên cạnh đó, đối thủ của họ ở trận đấu quan trọng tới sẽ phải chịu sự sứt mẻ đội hình nghiêm trọng. Sự vắng mặt của Rooney, Sturridge, Carroll khiến cho hàng công của “Tam sư” mỏng đi trông thấy. Thêm vào đó, với chiếc thẻ vàng oan nghiệt ở trận gặp Moldova vừa qua sẽ khiến Welbeck vắng mặt ở trận đấu này.

 

Việc vắng mặt của Rooney hay Sturridge có thể không thật đáng ngại, bởi mức độ ảnh hưởng của các cầu thủ này trong những trận gần đây là không lớn (Rooney mất phong độ, còn Sturridge, Carroll chưa bao giờ là trụ cột của đội tuyển), tuy nhiên Welbeck lại khác, phong độ của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển gần đây vô cùng ấn tượng, anh đã ghi 6 bàn trong 5 trận gần nhất.

 
Hàng thủ của tuyển Anh đang thiếu những gương mặt sáng
Hàng thủ của tuyển Anh đang thiếu những gương mặt sáng
 

Như vậy trong trận đấu tới, có thể Milner hoặc Young sẽ được ra sân, cả hai cầu tủ này đang có phong độ khá tệ, họ có thể sẽ hợp với Walcott và Lambert để trở thành bộ ba tấn công của “Tam sư”, rõ ràng trước một trận cầu quan trọng thì sức mạnh của hàng công với những gương mặt này không được đánh giá cao. Hàng công yếu còn hàng thủ của tuyển Anh cũng sẽ không thể có được sự chắc chắn tốt nhất.

 

Ashley Cole đã chấn thương, như vậy ở trận tới Baines, Cahill, Jagielka, Walker sẽ là bộ tứ ở hàng thủ của “Tam sư”. Cả 4 cầu thủ này đều không ai có thể đủ sức chỉ huy hàng thủ của tuyển Anh và vì thế sự hy vọng vào một tấm lá chắn thép trước khung thành của Joe Hart, người cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thường xuyên để xảy ra lỗi trong thời gian gần đây. Và với một tuyến phòng ngự như thế khả năng tuyển Anh bị đối phương xé toang mành lưới là rất cao.

 

Nhìn lại từ khi Hodgson lên nắm quyền ở tuyển Anh, đội bóng này chưa khi nào thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Và chuyến đi tới Ukraina này sẽ là cơ hội tốt để Hodgson thể hiện tài cầm quân của mình. Người hâm mộ tuyển Anh không thể từ bỏ hy vọng, song với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, tinh thần lại bất an vào việc sẽ có thể bị loại thì rõ ràng khả năng thoát hiểm của tuyển Anh rõ ràng đang rất thấp.

 

Vĩ Giang