1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 19 V-League 2016

“Tự thua” Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng mất ngôi đầu V-League

(Dân trí) - SHB Đà Nẵng đã có trận đấu dở tệ trước “người anh em” Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng và thất bại 1-2. Đây là thất bại mà theo cách lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức, các cầu thủ sông Hàn đã “tự thua” khi thi đấu với tâm lý căng cứng. Thất bại này khiến SHB Đà Nẵng mất ngôi đầu, tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH.

Xác định gặp Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng là trận đấu mang tính chất bản lề cho cuộc đua vô địch, SHB Đà Nẵng đã được lãnh đạo thành phố gặp mặt, lên dây cót tinh thần. Thế nhưng khi bước vào trận, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã thi đấu như đeo chì ở chân và những cái đầu căng cứng tâm lý.


SHB Đà Nẵng đã chơi với tâm lý khá nặng nề

SHB Đà Nẵng đã chơi với tâm lý khá nặng nề

Suốt 45 phút của hiệp một, đội hình hội tụ đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của SHB Đà Nẵng không cầm được bóng, không triển khai được đợt tấn công nào cho ra hồn. Từ hậu vệ cho đến tiền vệ, các cầu thủ chủ nhà thi đấu như cóng chân ở một trận cầu mà lẽ ra họ phải thanh thoát những đôi chân để giành chiến thắng.

Trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng: “Tôi không thể hiểu nổi những học trò của mình lại thi đấu với tâm lý căng cứng như thế. 15 phút đầu trận, thậm chí chúng tôi còn không thể đưa được bóng sang phần sân đối phương. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng có những pha xử lý không thể hiểu nổi…”.

Ngoài tâm lý căng cứng thì SHB Đà Nẵng còn gặp khó khăn trước lối chơi áp sát, chịu khó đeo bám của đối phương. Vì thế, hiệp một, đội bóng sông Hàn chỉ tạo ra được một cơ hội duy nhất là pha xoay người sút bóng của Merlo nhưng độ “sát thương” không có.

Trong thế trận ấy, SHB Đà Nẵng phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 18. Samson đã thoải mái dứt điểm vào lưới trống ở cự ly gần sau khi bóng lọt qua những đôi chân hậu vệ SHB Đà Nẵng, đưa Hà Nội T&T vượt lên dẫn 1-0.


Đoàn quân HLV Huỳnh Đức (cam) đã đánh mất ngôi đầu bảng

Đoàn quân HLV Huỳnh Đức (cam) đã đánh mất ngôi đầu bảng

Bị dẫn, SHB Đà Nẵng càng tỏ ra cóng chân nên dù nỗ lực đẩy cao đội hình vẫn không thể có được một thế trận khởi sắc. Phải sau khoảng nghỉ giữa trận và được làm công tác tâm lý, các cầu thủ SHB Đà Nẵng mới chơi tốt hơn.

Thế trận đảo chiều khi SHB Đà Nẵng dồn lên ép sân và tạo ra được nhiều cơ hội hãm thành. Tuy nhiên, khi chưa có được bàn gỡ hòa thì đội chủ sân Chi Lăng phải nhận thêm bàn thua ở phút 68. Thêm một lần nữa hàng hậu vệ chủ nhà mắc lỗi và tạo cơ hội cho Gonzalo thoải mái dứt điểm đập cột dọc vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

Không còn gì để mất, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình lên tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Sức ép nhiều hơn về phía khung thành thủ môn Hà Nội T&T. Phút 73, Merlo ngã người móc bóng trong vòng cấm đẹp mắt, hạ thủ thành Phí Minh Long, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Những phút còn lại, SHB Đà Nẵng chơi tốt và tạo được vài cơ hội nhưng không có bàn gỡ hòa, đành chấp nhận thất bại 1-2. Thất bại khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mất ngôi đầu vào tay Hải Phòng và tụt xuống thứ 3 trên BXH.

Khánh Quang