1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Từ Hiểu Đông: “Nhất Long dám gọi cảnh sát và vu khống tôi”

(Dân trí) - Không giấu được sự tức giận khi bị từ chối giao đấu, Từ Hiểu Đông tuyên bố sẽ vạch trần hành động trơ trẽn của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long.

Ngày 14/5, Từ Hiểu Đông đã đến trước cửa nhà chung cư tại Trịnh Châu (Trung Quốc) đễ thách đấu Nhất Long. Tuy nhiên cao thủ Thiếu Lâm đã từ chối gặp mặt.

Bản thân võ sỹ võ từ do (MMA) còn gặp rắc rối với cảnh sát khi chờ ở bên ngoài từ 16h đến 18h. Sau đó, Từ Hiểu Đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân và trở về khách sạn theo yêu cầu của cơ quan an ninh.

Từ Hiểu Đông: “Nhất Long dám gọi cảnh sát và vu khống tôi” - 1

Từ Hiểu Đông có mặt ở Trịnh Châu, nhưng Nhất Long từ chối gặp mặt

Bức xúc trước hành động của Nhất Long, Từ Hiểu Đông viết trên trang cá nhân: “Vụ việc với Nhất Long vẫn chưa kết thúc. Anh ta dám gọi cảnh sát và vu khống tôi. Nhất Long trơ trẽn cùng đội ngũ đáng khinh bỉ.

Họ là đối tác để lừa dối làng võ thuật thế giới. Anh ta tự xưng là Đệ nhất Thiếu Lâm và được truyền thông phóng đại, sau đó thi đấu lừa đảo để trở thành anh hùng đương đại.

Tôi sẽ không cho hậu duệ của anh ta bất kỳ cơ hội nào. Nhất Long sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Lúc 22h ngày 17/5, tôi sẽ tiết lộ cho thế giới thấy về hành vi sai lầm của võ sư giả mạo. Mọi người hãy chờ xem, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu”.

Từ Hiểu Đông đã chỉ trích mạnh mẽ sự lừa đảo của Nhất Long, khi cao thủ Thiếu Lâm có trận thắng dễ dàng Lưu Nhị Cẩu và màn kịch đó được dựng lên để che mắt khán giả.

Nhất Long cũng khiêu khích Từ Hiểu Đông khi tuyên bố “Hãy đến Trịnh Châu để gặp tôi, nếu không, anh sẽ trở thành cháu trai tôi”.

Chắc chắn, những tranh cãi giữa Từ Hiểu Đông và Nhất Long sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới. Người hâm mộ Trung Quốc chờ đợi màn so tài đỉnh cao dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020 tới, theo như tuyên bố hùng hồn của cả hai hồi năm 2019.

Từ Hiểu Đông đến trước cửa nhà, Nhất Long từ chối giao đấu

Thùy Anh