1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm La Liga 2013-14 (Kỳ II): Cuộc đua song mã hay giải đấu hai đội

(Dân trí) - Mỗi mùa giải tại La Liga có 38 vòng đấu, hơn 300 trận đấu diễn ra trên khắp đất nước Tây Ban Nha, tuy nhiên nhưng thực chất chỉ có hai trận “siêu kinh điển” tại Nou Camp và Bernabeu là thực sự được chú ý và mang tính quyết định.

Một thực tế mà không ai có thể phủ nhận là chất lượng chuyên môn cũng như tính cạnh tranh La Liga ngày càng đi xuống. Kết thúc mùa giải 2012-13, Real Madrid bị kình địch Barcelona bỏ xa tới 15 điểm trên bảng xếp hạng, khoảng cách lớn nhất giữa đội vô địch và đội á quân trong lịch sử La Liga. José Mourinho đã phải thừa nhận không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga từ trước lễ giáng sinh.

La Liga thực chất chỉ là giải đấu của Real Madrid và Barcelona
La Liga thực chất chỉ là giải đấu của Real Madrid và Barcelona

Dựa trên tham vọng cũng như sự kình địch với Barcelona thì việc Mourinho “giương cờ trắng” ngay từ lượt đi như vậy quả thực là một thảm họa đối với Real Madrid. Nhưng nên nhớ rằng thầy trò Mourinho cũng cán đính với 85 điểm, số điểm cao thứ 4 trong lịch sử mà Real Madrid từng có tại La Liga. Vấn đề chỉ là Barcelona đã đăng quang với 100 điểm, san bằng kỷ lục của chính thầy trò Mourinho thiết lập 1 năm trước đó.

La Liga chứng kiến đến 7 lần Real Madrid và Barcelona vượt mốc 90 điểm trong một mùa giải, tất cả chỉ xảy ra trong 4 mùa giải gần đây. Đơn giản những con số thống kê như vậy là điên rồ, không tưởng và “man rợ”, không một đội bóng nào tại La Liga đủ sức cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona, vì thế họ ngày càng chết dần chết mòn.

Mùa giải năm ngoái, Atletico Madrid là thách thức “lớn nhất” đối với hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. Copa del Rey 2012-13 có thể xem là một câu chuyện cổ tích và chiến thắng trước Real Madrid trong trận chung kết có thể xem là 90 phút tuyệt vời nhất đối với thầy trò Diego Simeone. Tuy nhiên tại đấu trường La Liga, Atletico sau một thời gian “nổi loạn” song cũng nhanh chóng đuối sức rồi kết thúc ở vị trí thứ 3 kém Real Madrid 9 điểm và Barcelona 24 điểm.

Real Sociedad, đội bóng được xem là hiện tượng của La Liga 2012-13 cán đích ở vị trí thứ 4 và giành suất dự Champions League cuối cùng. Dẫu vậy, so về số điểm thì khoảng cách giữa Real Sociedad với Barcelona hay Real Madrid giống như khoảng cách giữa đội vô địch với đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ tại bất kỳ giải đấu nào khác hơn là những đội bóng cùng nằm trong top 4 một giải đấu hàng đầu như La Liga.

Điều này không phải là chuyện gì hy hữu cho lắm, Real Madrid và Barcelona từng tạo ra khoảng cách mênh mông như vậy với Valencia, đội bóng liên tục về thứ 3 tại La Liga trong 3 mùa trước đó. Tồi tệ hơn, trước mùa giải 2013-14, chẳng ai dám hy vọng Real Sociedad hay Atletico có thể duy trì được phong độ như năm ngoái chứ đừng nói rút ngắn khoảng cách với Real Madrid và Barcelona, dù chỉ là mặt điểm số.\

Những gương mặt sáng giá đã rời bỏ La Liga
Những gương mặt sáng giá đã rời bỏ La Liga

Lý do thì quá đơn giản, những ngôi sao sáng giá nhất của Real Sociedad hay Atletico Madrid đều đã ra đi để lại một khoảng trống mà hai đội bóng này không đủ tiềm lực để tìm kiếm người có thể lấp đầy. Sociedad bị chính Real Madrid “hút máu” với bản hợp đồng trị giá 38.5 triệu euro cho Asier Illaramendi trong khi Falcao rời bỏ Vicente Calderon để đầu quân cho gã trọc phú Monaco mà lý do không chỉ vì kinh tế.

Đây có thể mới chỉ là sự khởi đầu, cả Real Sociedad và Atletico Madrid đang đi vào vết xe đổ của Valencia, trở thành miếng bánh hấp dẫn cho những ông lớn chia nhau xâu xé. Trong những mùa giải gần đây, lần lượt những cầu thủ ưu tú nhất của Valencia dứt áo ra đi, từ David Silva, David Villa, Juan Mata cho đến Jordi Alba. Kết cục là mùa giải vừa qua Los Che thậm chí còn không lọt nổi vào top 4 để giành vé dự Champions League khi cán đích ở vị trí thứ 5.

Mùa hè vừa qua, Valencia tiếp tục mất nốt chân sút số một Roberto Soldado vào tay Tottenham, đội bóng mà nếu so sánh về thứ hạng trên bảng xếp hạng thì cũng chỉ tương đương với đội chủ sân Mestalla. Malaga, đội bóng cán đích thứ 6 mất Jérémy Toulalan, Joaquín, Júlio Baptista và Isco, người đầu quân cho Real Madrid. Real Betis, đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 mất nguyên bộ đôi tiền vệ trung tâm, trong đó có thủ lĩnh Beñat.

Một tên tuổi đáng chú ý khác của bóng đá Tây Ban Nha là Athletic Bilbao cũng mất trung phong số một Fernando Llorente vào tay Juventus. Chính tình trạng các ông lớn tại châu Âu thay nhau hút máu các đội bóng thấp cổ bé họng tại La Liga khiến cho trong danh sách tham dự Confederations Cup của đội tuyển Tây Ban Nha có tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

Phần còn lại của La Liga ngày càng không có cơ hội tạo bất ngờ
Phần còn lại của La Liga ngày càng không có cơ hội tạo bất ngờ

Trong khi đó danh sách các nội binh thì hầu hết đều khoác áo Real Madrid và Barcelona, ngoại trừ David Villa, chân sút đã 31 tuổi bị Barcelona thanh lý sang Atletico. Nhìn vào thực trạng trên thị trường chuyển nhượng, có thể nói phần còn lại của La Liga vốn dĩ đã không thể cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona thì mùa giải 2013-14 tới đây càng không thể tạo nên những đột biến.

Đối với nhiều đội bóng, chuyện điểm số hay cạnh tranh vị trí đã không còn quan trọng, thay vào đó họ chỉ cố gắng làm sao có thể tồn tại được mà thôi. Như thường lệ, mỗi mùa giải tại La Liga có 38 vòng đấu, hơn 300 trận đấu diễn ra trên khắp đất nước Tây Ban Nha nhưng thực chất chỉ hai trận “siêu kinh điển” tại Nou Camp và Bernabeu là thực sự được chú ý và mang tính quyết định.

Những trận đấu còn lại kết quả quá dễ đoán và diễn ra chỉ để ban tổ chức có thể điền đủ số liệu. La Liga là cuộc đua song mã giữa hai trong số những đội bóng mạnh nhất hành tinh ư? Không! Đơn giản La Liga là giải đấu của riêng Barcelona và Real Madrid mà thôi. Một kịch bản quá buồn tẻ cho giải đấu hàng đầu châu Âu như La Liga.

Ngọc Trung