1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài V-League liên tiếp sai sót, HLV Miura nghĩ gì?

(Dân trí) - Đến các sân cỏ V-League xem giò cầu thủ nhưng tân HLV trưởng tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 đã được chứng kiến cách điều hành không tốt của đội ngũ trọng tài Việt Nam.

Để có sự đánh giá chuẩn xác nhất với phong độ của các cầu thủ trước khi gọi lên tuyển tập trung ĐTVN, HLV Miura sẽ đi tới nhiều sân cỏ trên cả nước để xem các trận đấu V-League. Đây là công việc bắt buộc với HLV người Nhật Bản, bởi ông chính là người phải chịu trách nhiệm chính về những gương mặt sẽ được trao cơ hội lên tuyển tới đây.

Tuy nhiên, HLV Miura có thể chưa đánh giá được chất lượng cầu thủ, nhưng lại có ấn tượng không đẹp với đội ngũ trọng tài V-League, kèm theo đó là những hành động phản ứng của các đội bóng, cầu thủ ở sân chơi số 1 bóng đá Việt Nam.

Ở ngay trận đầu tiên trên sân Vinh giữa SLNA và SHB Đà Nẵng, HLV Miura đã được chứng kiến một quyết định gây tranh cãi của trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 65. Sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ xứ Nghệ, có cảm giác trái bóng đã đi vào lưới đội khách nhưng trọng tài Võ Minh Trí đã không công nhận. Ban huấn luyện cùng khán giả chủ nhà đã phản ứng khá quyết liệt đối với quyết định của trọng tài Võ Minh Trí, nhưng không có quyết định thay đổi nào từ tổ trọng tài.

Xem lại tình huống này trên truyền hình, thì đúng là dường như bóng đã đi qua vạch vôi khung thành SHB Đà Nẵng. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã không hài lòng với tình huống trên, đồng thời đề nghị VPF và BTC giải cần sớm mổ băng để có kết luận chính thức.

Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài Võ Minh Trí làm dậy sóng ở sân Vinh. Năm 2011, trận SL Nghệ An – HA Gia Lai, trong một tình huống ở phút 90, trọng tài Võ Minh Trí đã thổi phạt đền vì cho rằng bóng chạm tay Huy Hoàng, song đó là một pha bóng chưa hề có lỗi. Phía SL Nghệ An lên tiếng phản ứng mạnh mẽ, đòi tẩy chay vị trọng tài này ở sân Vinh.

Trận thứ 2 HLV Miura dự khán là trên sân Lạch Tray, cũng để lại hình ảnh không đẹp về trọng tài. Trong trận đấu này, ở cuối hiệp 1, rõ ràng hậu vệ Ngọc Thịnh (Hải Phòng) không phạm lỗi với tiền đạo Almeida (QNK.Quảng Nam) nhưng trọng tài Trần Trung Hiếu vẫn cho đội khách được hưởng phạt đền còn Thịnh bị dính luôn thẻ vàng. Từ quyết định trên, đội trưởng Đinh Thanh Trung nâng tỷ số lên 2-0 cho Quảng Nam, khiến Hải Phòng bất lực trong việc tìm kiếm trận hòa trên sân nhà.

Chưa hết, ở phút bù giờ 90+5, trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh cũng mắc sai sót lớn khi giơ cờ “cắt” một tình huống tấn công của Hải Phòng dù cầu thủ đội này không hề việt vị hay phạm lỗi. Các cầu thủ Hải Phòng một lần nữa đã phản ứng với quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Quá ức chế, HLV Dylan Kerr đã bỏ họp báo. Hàng trăm CĐV Hải Phòng đã bày tỏ sự phản ứng bằng cách vây kín cửa sân, không cho tổ trọng tài thoát ra ngoài. Rất nhiều người quá khích còn dành cho tổ trọng tài Trần Trung Hiếu những lời lẽ khiếm nhã.

Còn ở dưới sân, các cầu thủ Hải Phòng đã quây chặt tổ trọng tài. Tuyển thủ U23 Tiến Thành thậm chí còn cởi áo, buông ra những lời lẽ khó nghe với trọng tài Hiếu.

Có mặt trên sân xem hết 90 phút trận đấu, HLV Miura chắc chắn đã rất chán nản với chất lượng trọng tài, cũng như những hành xử thiếu chuyên nghiệp của HLV Dylan Kerr, các học trò và CĐV. Dù biết trọng tài luôn khó tránh khỏi sai sót, nhưng ngay ở 2 trận đầu tiên “vi hành”, HLV người Nhật Bản đã phải chứng kiến một giải đấu có nhiều vấn đề nổi cộm.

Được biết, trong ít ngày tới, Ban trọng tài đã lên kế hoạch mời các trọng tài Nhật Bản và Australia sang giúp điều hành một số trận đấu mang tính chất quan trọng và quyết định nhiều đến cuộc đua vô địch của V-League 2014. Theo đó, các trận đấu dự kiến sẽ do các trọng tài ngoại điều hành gồm: B.Bình Dương – Thanh Hóa (ngày 12/6, đấu bù vòng 16), B.Bình Dương – Hà Nội T&T (ngày 22/6, vòng 18) và Thanh Hóa – HA.Gia Lai (ngày 29/6, vòng 19).

Lê Cường