1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trong cơn bĩ cực, tuyển Đan Mạch tung ra sân sinh viên, nhân viên bán hàng

(Dân trí) - Trong bối cảnh nhiều tuyển thủ quốc gia đình công, đội tuyển Đan Mạch đã sử dụng sinh viên, nhân viên bán hàng… trong trận giao hữu với Slovakia đêm qua. Không bất ngờ khi họ đã thua trắng với tỷ số 0-3.

Như đã đề cập, do bất đồng về vấn đề lương thưởng với LĐBĐ Đan Mạch, nhiều tuyển thủ quốc gia ở đất nước này đã từ chối tập trung đội tuyển. Trong bối cảnh ấy, LĐBĐ Đan Mạch đã kêu gọi các cầu thủ nộp đơn lên tuyển. Bên cạnh đó, họ cũng triệu tập một vài cầu thủ của đội futsal lên tuyển.


Với quá nhiều cầu thủ nghiệp dư, Đan Mạch không thể ngăn nổi Slovakia

Với quá nhiều cầu thủ nghiệp dư, Đan Mạch không thể ngăn nổi Slovakia

Trong trận đấu với Slovakia đêm qua, người ta đã thấy hình ảnh Đan Mạch lạ lẫm với nhiều cầu thủ nghiệp dư. Tiền đạo cắm của đội tuyển Bắc Âu là Christian Offenberg, một nhân viên bán hàng và thi đấu bán chuyên cho đội hạng Ba, Avarta. Hậu vệ phải Simon Vollesen đang là sinh viên, chơi cho đội bóng hạng Năm.

Tiền vệ Rasmus Johansson thì chỉ là ngôi sao trên mạng internet với biệt tài… tâng bóng biểu diễn. Bên cạnh đó, những cầu thủ futsal như Adam Fogt hay Christoffer Haagh cũng được sử dụng ngay từ đầu.

Trong đội hình Đan Mạch không có cầu thủ nào thi đấu ở giải hạng Nhất Đan Mạch (đương nhiên không có tuyển thủ quốc gia nào từng tham dự World Cup 2018).

Với đội hình chắp vá như vậy, Đan Mạch dễ dàng hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Slovakia với quá nhiều ngôi sao như Hamsik, Skrtel, Weiss, Kucka… Thậm chí, Slovakia còn đá “nhẹ chân” ở trận đấu này. Bởi lẽ, họ kiểm soát tới 73% thời lượng trận đấu (Đan Mạch kiểm soát 27%).

Trong cả trận đấu, Đan Mạch chỉ tung ra đúng 1 cú dứt điểm về phía khung thành Slovakia và hứng chịu rất nhiều pha bắn phá từ phía đối thủ.

Vào cuối tuần này, Đan Mạch sẽ chạm trán với xứ Wales ở UEFA Nations League (giải vô địch quốc gia châu Âu). Người ta đang lo ngại “Những chú lính chì” sẽ lại bị “xé nát” bởi đội bóng của Ryan Giggs.

H.Long