1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham “hú vía” trước Burnley đầy quả cảm

(Dân trí) - Tâm lý chủ quan khiến Tottenham suýt phải trả giá khi để chủ nhà Burnley dẫn trước 3-0 sau thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Pavlyuchenko và Defoe ở hiệp phụ đã đưa Spurs vào chung kết Carling Cup gặp MU...

 

Lợi thế dẫn 4-1 ở lượt đi khiến Tottenham nhập cuộc thiếu quyết tâm ở trận lượt về đêm qua và đội khách đã hoàn toàn “choáng váng” trước tinh thần chiến đấu của Burnley. Đội bóng đang chơi tại Championships có bàn mở tỷ số ở phút 34 do công của Blake.

 

Sang hiệp hai, dù đã tăng cường thêm chân sút Pavlyuchenko để đá cặp cùng Defoe, người mới trở lại từ Portsmouth, Tottenham vẫn chơi rất thiếu thuyết phục và thậm chí còn để đội chủ nhà chọc thủng thêm 2 lần nữa, McCann (73’), Rodriguez (88’).

 

Tottenham “hú vía” trước Burnley đầy quả cảm - 1

Burnley (áo sẫm) đã chiến đấu vô cùng quả cảm

 

Tỷ số lúc này là 3-0 và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-4 buộc hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ (tại Carling Cup không áp dụng luật bàn thắng sân khách). Khi mà nguy cơ bị loại hiển hiện trước mắt, các học trò của HLV Redknapp mới chứng tỏ được đẳng cấp khi Pavlyuchenko rồi Defoe ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 118 và 120, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

 

Tuy thất bại nhưng Tottenham đã chính thức lọt vào chung kết Carling Cup với tổng tỷ số 6-4. Đối thủ của Tottenham ở chung kết sẽ là Manchester United, đội đã vượt qua một đội hạng Nhất khác là Derby County. Trong khi đó, dù bị loại nhưng Burnley xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với màn trình diễn quả cảm của mình.

 

Đội hình thi đấu

Burnley: Jensen - Alexander, Duff, Carlisle, Jordan (Kalvenes 39’) - Elliott, Eagles, Gudjonsson (Rodriguez 81’), McCann, Blake, Paterson (Akinbiyi 100).

 

Tottenham: Alnwick, Gunter (Taarabt 95), Woodgate, Dawson, Assou-Ekotto, Bentley, Zokora, Huddlestone, O'Hara (Bale 62), Modric (Pavlyuchenko 65), Defoe.

 
HN