1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Torres lỗi hẹn với Euro 2016: Nước mắt kẻ ngoài cuộc

(Dân trí) - Tỏa sáng trong màu áo Atletico ở cuối mùa giải, nhưng Fernando Torres đã bị gạt khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2016. Đó có thể coi là sự chấm hết cho sự nghiệp của “chú nhóc” ở ĐTQG, người được coi là biểu tượng vinh quang của nền bóng đá này suốt 8 năm qua.

Cái tên Fernando Torres là hình ảnh tiêu biểu cho giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tại Euro 2008, dù chỉ là cầu thủ dự bị cho David Villa nhưng Torres đã chơi thăng hoa ở trận chung kết và khoảnh khắc bứt tốc qua Lahm để hạ gục Lehmann, mang về bàn thắng duy nhất cho Tây Ban Nha mãi là kỷ niệm đẹp nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Tại World Cup 2010, Torres không còn giữ được vị trí chính thức nhưng anh cũng ghi dấu ấn trong bàn thắng duy nhất của Iniesta vào lưới Hà Lan trong đêm chung kết. Còn ở Ba Lan-Ukraine 2012, Torres tiếp tục thể hiện cái duyên của mình khi ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng 4-0 trước Italia ở trận chung kết.


Torres từng ghi bàn ở hai trận chung kết Euro liên tiếp

Torres từng ghi bàn ở hai trận chung kết Euro liên tiếp

Cùng với Casillas, Ramos, Alonso, Xavi, Silva, Iniesta, Fabregas thì Torres nằm trong nhóm “8 công thần lớn nhất” trong thế hệ vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha. World Cup 2014 thất bại của La Furia Roja không có lỗi của Torres, bởi anh dù ít ra sân nhưng cũng kịp ghi bàn vào lưới Australia ở trận đấu cuối cùng.

Torres luôn có chỗ đứng ở ĐTQG kể từ năm 2004 và anh đã dự tổng cộng 5 giải đấu lớn dưới thời Inaki Saez, Luis Aragones và nay là Del Bosque. Kể từ năm 2013 đến nay, những chấn thương dai dẳng đã khiến Torres đánh mất chính mình và hình ảnh tiền đạo số 1 thế giới trong quá khứ đã không tồn tại.

Nhưng quyết định quay trở lại Atletico đầu năm 2015 đã thực sự là bước ngoặt với sự nghiệp Torres. Anh đã lấy lại được bản năng sát thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone và El Nino đã góp công không nhỏ để đưa Atletico giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League năm nay.

Người hâm mộ Tây Ban Nha mong đợi sẽ được chứng kiến Torres lại hiện diện ở Euro 2016, nhất là trong bối cảnh Diego Costa bị lên án vì hành vi chơi xuất, trong khi các tiền đạo khác như Nolito, Aduriz hay Lucas Vazquez không phải là cầu thủ lớn.

Trong cuộc trưng cầu ý kiến ở một số tờ báo lớn tại Tây Ban Nha như AS, Marca thì người hâm mộ chung quan điểm Torres là sự lựa chọn số 2 trên hàng công sau Morata. Ai cũng đánh giá với kinh nghiệm, bản lĩnh và phẩm chất của ngôi sao may mắn của Torres sẽ giúp Tây Ban Nha bảo vệ ngôi vô địch Euro.


Del Bosque vẫn loại Torres, dù anh tỏa sáng cùng Atletico năm nay

Del Bosque vẫn loại Torres, dù anh tỏa sáng cùng Atletico năm nay

Việc HLV Del Bosque loại Torres khỏi danh sách sơ bộ 25 cầu thủ hôm qua, khiến không ít người hâm mộ phải sốc. Trong bối cảnh không có Diego Costa, thì mẫu tiền đạo đẳng cấp như Torres luôn vô cùng cần thiết, đặc biệt El Nino dù sao cũng có được sự ăn ý nhất định cùng Iniesta, Silva hay Cesc Fabregas ở tuyến dưới.

Del Bosque có lý của mình, bởi ông tin tưởng cả Aduriz và Morata là những trung phong toàn năng, lại đang có được phong độ tốt. Pedro, Nolito hay Lucas Vazquez vừa có thể chơi tiền đạo lùi và hoạt động rộng ở hai cánh, sẽ giúp Tây Ban Nha đa dạng hơn trong các phương án tấn công.

Cánh cửa trở lại đội tuyển đã khép lại với Torres và sau 10 năm cống hiến, anh xứng đáng có được chỗ đứng trong danh sách các huyền thoại của La Furia Roja. Torres không ghi nhiều bàn như Villa, không tạo được ảnh hưởng như Xavi, Alonso, Iniesta, không chắc chắn, lỳ lợm như Ramos, Casillas nhưng “Chú nhóc” lại luôn có duyên tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng.

Sau 12 năm, Tây Ban Nha lần đầu bước vào một giải đấu lớn không có Fernando Torres và có thể, HLV Del Bosque cũng có cái lý bởi ông cần trẻ hóa đội ngũ vốn quá già nua. Nhưng với Torres, việc bị ra rìa vào phút chót thực sự là cú sốc quá lớn với chính anh, đặc biệt khi El Nino đang trải qua một năm thi đấu tuyệt vời nhất cùng Atletico khi đã bước sang tuổi 32.

Hồng Anh