Chelsea đang đầy hưng phấn sau chiến thắng trước Liverpool ở cuối tuần trước và họ đặt mục tiêu đánh bại Southampton ở St Mary để khởi đầu năm 2014 đầy may mắn. Mặc dù vậy, The Blues đã thực sự bế tắc ở hiệp 1 khi Mourinho chủ trương cho các trụ cột được nghỉ ngơi.
Pha ghi bàn mở tỷ số của Torres vào lưới Southampton
Nhưng điểm nhấn của trận đấu đã đến ở hiệp 2, khi Oscar được tung vào sân. Chính tiền vệ người Brazil tạo dấu ấn để Torres, Willian lập công, trước khi tự mình ấn định thắng lợi 3-0 cho Chelsea ở cuối trận. Một lần nữa, Mourinho đã chứng tỏ được khả năng đọc trận đấu tài tình của mình.
Vòng 20 Premier League |
Thứ tư, 1/1/2014 Swansea 2-3 Man City Arsenal 2-0 Cardiff Crtystal Palace 1-1 Norwich Fulham 2-1 West Ham Liverpool 2-0 Hull City Southampton 0-3 Chelsea Stoke City 1-1 Everton Sunderland 0-1 Aston Villa West Brom 1-0 Newcastle Thứ năm, 2/1/2014 MU 1-2 Tottenham |
Do cả Man City lẫn Arsenal đều giành chiến thắng, nên Chelsea vẫn chỉ xếp thứ 3 sau vòng 20 Premier League với 43 điểm. Tuy nhiên, chiếc thắng mãn nhãn 3-0 trong ngày khai xuân 2014 giúp Chelsea có được sự tự tin nhất định cho cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay.HLV Jose Mourinho đưa ra khá nhiều xáo trộn về đội hình ra sân khi cặp Ramires-Mikel đá ở giữa sân, bộ ba Schurrle, Juan Mata, Hazard hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất là Fernando Torres. Nhiều trụ cột quan trọng như Lampard, Oscar, Eto'o ngồi trên băng ghế dự bị.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã đẩy cao đội hình lên tấn công và Torres chính là cầu thủ chơi năng nổ nhất. Phút thứ 3, tiền đạo người Tây Ban Nha đi bóng khéo léo qua hai hậu vệ Southampton, tiếc là cú đá cuối cùng của anh lại đi không chính xác.
Southampton chơi khá rắn và liên tiếp Terry, Azpilicueta đều bị đau nằm sân. Đến phút 12, Torres chuyền bóng thông minh cho Ramires ở trong, tiếc là cầu thủ người Brazil lại dứt điểm quá chậm. Sau khoảng thời gian đầu bị ép, Southampton lấy lại thế trận và chơi đôi công sòng phẳng với Chelsea.
Willian nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea trước Southampton
Chelsea đang chờ đợi khá nhiều vào sự bùng nổ của Torres, phút 21 tiền đạo này bứt tốc bên cánh trái rồi dứt điểm căng đưa bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc. Sau đó, đến lượt Hazard và Mata có pha phối hợp đầy ăn ý, tiếc là cú sút cuối cùng của cầu thủ người Bỉ lại quá nhẹ.
Tình huống đáng kể đầu tiên mà Southampton tạo ra được ở phút 32, khi Ramirez treo bóng vào trong khá nguy hiểm, Lovren có cơ hội khá đẹp nhưng cú sút của anh đã bị Cech xuất sắc cản phá. Ba phút sau, Chelsea có câu trả lời khi Ramires tung cú "nã đại bác" khiến thủ thành Davis phải bay người cứu thua.
Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên Chelsea không thể tìm kiếm được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Southampton đẩy cao tốc độ trận đấu và liên tục tạo ra những cơ hội rõ rệt. Lovren, Fonte liên tục tung ra các cú dứt điểm, nhưng bóng đều đi không chính xác.
Tuy nhiên, khoảng thời gian hưng phấn của Southampton quá ngắn ngủi, bởi Chelsea lấy lại được thế trận và áp đảo liên tục. Và đến phút 59, Oscar bấm bóng đầy kỹ thuật đưa bóng tìm đúng cột dọc và Torres băng vào đánh đầu bồi, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.
Oscar ấn định thắng lợi 3-0 cho Chelsea trước Southampton
Southampton mất tinh thần sau bàn thua và họ chỉ biết chống đỡ trước sức tấn công liên tục của Chelsea. Đến phút 71, Oscar đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi chuyền ngang để Willian xử lý bóng khéo léo, trước khi dứt điểm đánh bại Davis, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Chelsea.
Liên tiếp sau đó, Oscar và Willian đều có cơ hội nhưng bộ đôi này đều bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc. Đến phút 82, Hazard thực hiện đường bấm bóng đầy tinh tế đặt Oscar ở tư thế thuận lợi, tiền vệ người Brazil bình tĩnh hạ Davis ở tình huống đối mặt, 3-0 quá dễ dàng cho Chelsea.
Về cuối trận, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng Southampton gần như bất lực và không tạo nổi được cơ hội ghi bàn nào. Thắng lợi 3-0 nghiêng về Chelsea được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút, một chiến thắng ghi đậm dấu ấn Mourinho về khả năng dùng người.
Đội hình thi đấu
Southampton: K. Davis, Chambers, Fonte, Lovren, Shaw (Clyne 46'), Cork, Schneiderlin, S. Davis, Lallana, Rodriguez, Ramírez.
Chelsea: Cech, Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole, Mikel, Ramires; Schurrle (Willian 53;), Mata (Oscar 53'), Hazard (Essien 84'), Torres.
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13 |
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Arsenal | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 39-18 |
2 | Manchester City | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 57-23 |
3 | FC Chelsea | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-19 |
4 | FC Liverpool | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46-23 |
5 | Everton | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 32-19 |
6 | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 24-25 |
7 | Manchester United | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-24 |
8 | Newcastle United | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29-25 |
9 | FC Southampton | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-23 |
10 | Hull City | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-25 |
11 | Aston Villa | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-25 |
12 | Stoke City | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19-30 |
13 | Swansea City | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26-28 |
14 | West Bromwich Albion | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 23-27 |
15 | Norwich City | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-33 |
16 | FC Fulham | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 21-42 |
17 | Cardiff City | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15-32 |
18 | Crystal Palace | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 13-29 |
19 | West Ham United | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19-30 |
20 | AFC Sunderland | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15-33 |
Kiều My