1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Torres chế giễu trung vệ thép của Real Madrid

(Dân trí) - Sau khi cùng Liverpool đá văng CLB Hoàng gia khỏi Champions League, tiền đạo Fernando Torres đã không quên dành lời lẽ cực kỳ khó nghe để chế nhạo trung vệ Pepe, người được phân công kèm “Chú nhóc” trong cả hai lượt trận.

 

Real Madrid được bầu chọn là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 nhưng sau khi đại bại dưới tay Liverpool sau cả hai lượt trận vòng 1/8 với tổng tỷ số 5-0, danh tiếng của Los Blancos đã bị sút giảm nghiêm trọng. Đó là cũng là lý do mà “Kền kền trắng” trở thành mục tiêu để các đối thủ xem thường.

 

Trong suốt thời gian dài còn thi đấu cho Atletico, “El Nino” chưa một lần sút tung lưới CLB Hoàng gia. Tuy nhiên ở trận lượt về trên sân Anfield, Torres mở đầu cho trận đại thắng Real Madrid bằng pha ghi bàn ở những phút đầu tiên. Sau khi phá vỡ “cái dớp” của mình, Torres có cơ sở để tự mãn với những lời lẽ mỉa mai nhằm vào trung vệ Pepe và chủ tịch Boluda của đối thủ.
 
 
Torres chế giễu trung vệ thép của Real Madrid - 1

Torres đã làm khổ hàng thủ Real Madrid tại Anfield

 

Trong cả 2 trận đấu, dù thi đấu khá hay (thậm chí lúc cần còn chơi cực rắn) nhưng Pepe không thể ngăn cả Torres “phát hỏa”. Trước thềm hai trận knock-out, Pepe ngạo mạn tuyên bố rằng “Real Madrid đã giành đến 9 chiếc cúp C1, đó là một thành quả đầy vẻ vang mà không bất kỳ một CLB nào có được”.

 

Nhưng sau khi cùng LIverpool đại thắng, Torres ngay lập tức đáp trả: “Điều đó là đúng. Nhưng Pepe chả là cái gì cả, anh ta đâu có được danh hiệu nào cùng CLB”.

 

Bên cạnh đó, tiền đạo người TBN còn cho rằng chủ tịch Real Madrid, Vicente Boluda nên “ngậm miệng” trước khi tung ra một lời phát biểu nào đó. Trước cuộc giáp chiến này, Boluda, người thậm chí thừa nhận mình không biết gì nhiều về bóng đá, đã nói “như đúng rồi” rằng Real Madrid sẽ thắng The Kop với tổng tỷ số là 5-1.

 

Kết quả cuối cùng cũng có 5 bàn thắng được ghi, nhưng...thuộc về Liverpool còn Real Madrid không có nổi bàn thắng danh dự nào. Dưới thời Boluda, trận đấu này được coi là thất bại thê thảm nhất của “Kền kền trắng” tại đấu trường châu lục từ trước đến nay.

 

Kim Anh