1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tốp 10 bản hợp đồng "hớ" nhất giải Ngoại hạng 2007-08

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Muốn giành chiến thắng, đầu tư lực lượng là điều tất yếu với tất cả các CLB. Nhưng mỗi vụ mua bán giờ đây cũng chứa đựng nhiều rủi ro như một “canh bạc”. Và dưới đây được coi là 10 phi vụ “hớ” nhất của Premier League mùa này do tờ <EM>The Sun</EM> bình chọn.</P>

 

 

10. Freddie Ljungberg (Từ Arsenal đến West Ham)

 

Những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Thuỵ Điển đã ở sau lưng, tại Highbury, nơi anh từng có 9 năm gắn bó với Arsenal. Chấn thương liên miên khiến những gì Ljungberg làm được cho West Ham ở mùa giải này sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 3 triệu Bảng chỉ là nỗi thất vọng so với khoản lương chẳng hề nhỏ mà The Hammers phải trả cho anh hàng tuần

 

9. Robert Earnshaw (Từ Norwich City đến Derby)

 

Derby đã kỳ vọng rất nhiều khi sẵn sàng chi số tiền kỷ lục của CLB, 3,5 triệu Bảng để đưa Earnshaw về sân Pride Park nhằm phục vụ cho mục tiêu trụ hạng mùa này. Nhưng thực tế vốn chẳng dễ chiều lòng người, tiền đạo người xứ Wales vẫn chưa có bàn thắng nào tại Premier League còn Derby thì đã được “dúi” vào tay chiếc vé lên “chuyến tàu ngược” về Championship từ lâu.

 

8. David Rozehnal (Từ PSG đến Newcastle)

 

Đã liên tiếp mấy mùa gần đây, Newcastle luôn gặp rắc rối ở hàng phòng ngự dù không ít tên tuổi đã đến rồi đi. Rozenhal cũng không phải ngoại lệ khi gia nhập sân St James Park với giá 3 triệu Bảng nhưng không thể hiện được nhiều và bị “Chích chòe” đem cho Lazio mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

 

Tốp 10 bản hợp đồng "hớ" nhất giải Ngoại hạng 2007-08 - 1

Kaboul, một trong những vụ đầu tư không hiệu quả của Spur


7. Younes Kaboul (Từ Auxerre đến Tottenham)

 

Chuyển tới từ Auxerre, hậu vệ người Pháp từng được xem như ngôi sao sẽ tỏa sáng trong tương lai tại White Hart Lane. Được ra sân liên tục hồi đầu mùa giải nhưng phong độ kém cỏi của Kaboul khiến vị trí quen thuộc của anh giờ đây là băng ghế dự bị và có vẻ như mức giá 8 triệu Bảng mà Tottenham phải trả cho Auxerre là hơi “hớ”.

 

6. David Nugent (Từ Preston North End đến Portsmouth)

 

Chỉ hơn một năm trước, mọi thứ xung quanh Nugent hiện lên toàn màu hồng khi phong độ ghi bàn ấn tượng tại Preston North End giúp anh được gọi vào ĐT Anh (ghi bàn ngay trong trận ra mắt) và khiến HLV Harry Redknapp không ngần ngại bỏ ra 6 triệu Bảng để mang anh về. Nhưng trong màu áo Portsmouth mùa này, Nugent hoàn toàn “tịt ngòi” tại Premier League và mới chỉ có 3 bàn tại FA Cup và Carling Cup.

 

5. Diomansy Kamara (Từ West Bromwich đến Fulham)

 

“Ngốn” của Fulham tới 6 triệu Bảng nhưng với chỉ 3 pha lập công kể từ đầu mùa, Kamara thực sự là khoản đầu tư không hiệu qủa của Fulham, để rồi giờ đây họ đang phải chiến đấu cật lực nhằm tránh suất xuống hạng đang ở ngay trước mặt.

 

Tốp 10 bản hợp đồng "hớ" nhất giải Ngoại hạng 2007-08 - 2

Mido - "khai hỏa" 2 trận đầu và "tịt hẳn"


4: Mido (Từ Tottenham đến Boro)

 

Gây ngạc nhiên khi chịu để cặp tiền đạo trụ cột Yakubu và Mark Viduka ra đi và mua về một Mido bị thất sủng tại Tottenham. Nhưng sau sự khởi đầu hào nhoáng (ghi bàn ở hai trận đầu mùa), “Hoàng tử Ai cập” đã không còn biết đến mành lưới đối phương thêm lần nào nữa và “ngồi chơi xơi nước” trong phần lớn mùa giải vì chấn thương. Sáu triệu Bảng để “mua” hai bàn thắng, hẳn là một cái giá quá đắt phải không, Gareth Southgate?

 

3. Darren Bent (Từ Charlton đến Tottenham)

 

Nhiều người đã không khỏi “nhướn mày” khi Tottenham “vung” 17 triệu Bảng để mang Darrent Bent khỏi “con tàu đắm” Charlton về sân White Hart Lane. Vậy nhưng, sự khởi đầu tồi tệ khiến Bent không thể cạnh tranh một suất chính thức trên hàng công với Robbie Keane và Berbatov còn mục tiêu lọt vào tốp 4 của Tottenham cũng sớm trở thành “hoang tưởng”. Dù sao, với 8 bàn thắng kể từ đầu mùa, Bent có thể hy vọng mọi sự tốt đẹp hơn ở mùa tới.

 

2. Rolando Bianchi (Từ Reggina đến Manchester City)

 

Bản hợp đồng trị giá 9 triệu Bảng hoàn toàn là một vụ đầu tư “nhầm địa chỉ” của HLV Sven Goran Eriksson khi mà chân sút người Italia nhanh chóng nhận thấy anh chẳng thể nào hòa nhập với môi trường bóng đá Anh và sớm phải hồi hương với không chút ấn tượng để lại ở đảo quốc sương mù.

 

Tốp 10 bản hợp đồng "hớ" nhất giải Ngoại hạng 2007-08 - 3

Malouda chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Chelsea


1. Florent Malouda (Từ Lyon đến Chelsea)

 

Kiên trì theo đuổi và phải bỏ ra tới 15 triệu Bảng để có được cầu thủ chạy cánh người Pháp nhưng Malouda rõ ràng không đáp ứng được sự kỳ vọng của The Blues. Chơi không tồi ở giai đoạn đầu mùa giải nhưng càng về cuối, vai trò của cựu ngôi sao Lyon càng mờ nhạt và thường chỉ vào sân từ ghế dự bị.

 

NCA