1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Minh thua ngay vòng loại giải Super Series Nhật Bản

(Dân trí) - Một trận đấu có quá ít cảm xúc, khi tay vợt hạng 7 thế giới Tiến Mịnh luôn ở thế rượt đuổi với đối thủ đứng sau mình 18 bậc. Cuối cùng, ngay cả bản lĩnh cũng không giúp Tiến Minh tránh khỏi thất bại ngay ở trận ra quân với tỷ số 0-2.

Đối thủ trong ngày ra quân chiều nay của Tiến Minh không phải là thách thức quá lớn bởi cây vợt người Ấn Độ Ajay Jayaram (hạng 25 TG) từng là bại tướng ở giải Việt Nam mở rộng 2008. Tuy nhiên, bất lợi của Tiến Minh chính là vấn đề thể lực. Tay vợt người Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lần này.

 

Sự đuối sức của Tiến Minh được thể hiện ngay từ séc 1. Tay vợt người Ấn Độ với lối chơi tấn công toàn sân đã nhanh chóng làm chủ được thế trận. Những gì mà Tiến Minh cố gắng nhất cũng chỉ là cân bằng điểm số 13/13, nhưng ngay sau đó lại bị Jayaram tạo ra khoảng cách tới 3, 4 điểm.
 
Tiến Minh thua ngay vòng loại giải Super Series Nhật Bản - 1
 Hạn chế thể lực khiến Tiến Minh không thể duy trì phong độ - Ảnh: Sơn Dũng
 

Cứ khi nào Tiến Minh ghi điểm thì ngay lập tức Jayaram giành lại thế chủ động ngay, khiến tỷ số không sao cân bằng được. Jayaram sớm kết thúc séc 1 với tỷ số 21/18 chỉ sau 16 phút.

 

Những tưởng khi đã thua ở séc 1, Tiến Minh sẽ dốc toàn vốn liếng của mình trong séc 2, đồng thời thể hiện được bản lĩnh của mình để chế ngự sức mạnh của đối thủ. Công bằng mà nói, séc 2 Tiến Minh đã chơi rất cố gắng, khi chơi giằng co với đối thủ.

 

Tuy nhiên, đúng như lo lắng của người hâm mộ cầu lông Việt Nam, thể lực giảm sút đã khiến Tiến Minh bất lực nhìn Jayaram về đích trước với tỷ số 21/19, chung cuộc vượt qua Tiến Minh với tỷ số 2-0 sau 34 phút tranh tài. Việc tay vợt hạt giống số 7 của giải là Tiến Minh phải về nước sớm ngay từ vòng đầu, chính là bất ngờ lớn nhất trong ngày ra quân.

 

Một trận thua có phần cay đắng với Tiến Minh, nhưng lại là thất bại được dự đoán từ trước. Chỉ trong vòng nửa tháng, Tiến Minh tham dự liên tục 3 giải là Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng, giải vô địch cá nhân toàn quốc tại Thái Nguyên và Nhật Bản.

 

Tiến Minh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, chứ nói gì đến việc chuẩn bị cho giải hay tìm kiếm thông tin về đối thủ. Một lần nữa, việc thi đấu thiếu khoa học đã là con dao hai lưỡi với tay vợt hạng 7 thế giới.

 

Nếu Tiến Minh không vì lợi ích của đơn vị chủ quản TPHCM mà bỏ giải trong nước, có thể tình hình đã khác. Chưa hết, như đúng tâm sự của tay vợt này, việc một lần nữa anh phải “đơn thương độc mã” đi thi đấu chính là một thiệt thòi rất lớn. Nếu có HLV đi kèm, Tiến Minh đã có thể có những kế sách hợp lý hơn.

 

Việc thua ngay ở vòng 1 không chỉ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, đến vị trí trên BXH thế giới, mà Tiến Minh còn mất đi cơ hội đối đầu với đối thủ chính của anh tại SEA Games sắp tới là tay vợt người Indonesia Simon Santoso (hạng 17 thế giới), người có chiến thắng nhẹ nhàng trước tay vợt người Nhật Bản Shu Wada với tỷ số 2-0.

 

Đây là đối thủ chẳng phải xa lạ gì với Tiến Minh khi là người giành chiến thắng ở 3 lần Tiến Minh chạm trán tại giải: VĐTG 2007, Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng 2010 và gần nhất là vòng 1 Singapore mở rộng 2011. Chính vì thế, Tiến Minh đã rất quyết tâm đòi nợ tại giải lần này, khi mà mình đang có phong độ khá ổn định.

 

Giải cầu lông Super series từ ngày 20-25/9 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 ngàn USD. Đây là giải đấu luôn được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao khi thu hút hầu hết các anh tài của làng cầu lông thế giới tham dự. Tại giải này năm ngoái, Tiến Minh đã lọt tới vòng tứ kết.

 

An An