1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo của Everton bị cảnh sát bắt… nhầm

(Dân trí) - Đang tập tễnh trên chiếc nạng dạo phố, bỗng tiền đạo của Everton, Victor Anichebe bị một toán cảnh sát bao vây vì nghi ngờ anh là thủ phạm của một vụ cướp nữ trang.

 
Tiền đạo của Everton bị cảnh sát bắt… nhầm  - 1

Anichebe bị bắt nhầm do bị nghi ngờ tới một vụ cướp nữ trang.

 

Chiều qua, cảnh sát Cheshire đã tiến hành bắt giữ hai nhân vật mà họ cho là nghi phạm của một vụ ăn cắp nữ trang. Một trong hai người bị bắt là tiền đạo của Everton, Victor Anichebe.

 

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường vào lúc đó cho hay, Victor Anichebe đang tập tễnh trên chiếc nạng cùng người bạn đi dạo phố thì bất ngờ có 5 cảnh sát nhảy từ  chiếc xe xuống và ngay lập tức bắt giữ bộ đôi này. Cảnh sát còng tay Anichebe và bạn của cầu thủ này vì nghi ngờ họ là nghi phạm của vụ ăn cắp nữ trang tại tiệm Knutsford.

 

Lúc đó Anichebe vội vã kêu lên: “Tôi là cầu thủ, tôi chơi cho Everton. Tại sao tôi phải đi cướp nữ trang”. Ngay sau đó người bạn của Anichebe cũng hét lên: “Nếu chúng tôi là người da trắng chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Các người phân biệt chủng tộc”.

 

Sau khi biết mình đã bắt nhầm người, nhóm cảnh sát trên chỉ giải thích: “Trông điệu bộ của Anichebe và bạn anh ta có nhiều điểm tình nghi. Thêm vào đó ban đầu cả hai người này đều không nghe theo lệnh của cảnh sát. Chúng tôi buộc phải còng tay họ lại. Sau đó cảnh sát đã thả họ ra ngay lập tức”.

 

Ngay sau khi biết được thông tin này, BLĐ Everton đã nổi giận và đòi cảnh sát phải công khai xin lỗi cầu thủ của họ. Theo đại diện phát ngôn của Everton, Anichebe rất bức xúc vì thái độ quan liêu của cảnh sát. Anichebe cho biết, vào thời điểm đó anh đang di chuyển trên chiếc nạng, và chỉ cần những suy luận thông thường cũng có thể hiểu ra anh không dính dáng gì đến vụ cướp nữ trang.

 

Trang Anh