1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League

(Dân trí) - Người hâm mộ đã không còn ca thán Man Utd chơi nhạt nhòa khi trận cầu giữa họ và Wolfsburg có tới 5 bàn thắng. Tuy nhiên, mặc dù mở tỉ số trước song Man Utd đã thua 2-3 và chính thức bị loại khỏi Champions League mùa này.

Thua Wolfsburg, Man Utd bị loại khỏi Champions League

Gần đây Man Utd bị chê thi đấu nhàm chán khi hàng công của đội bóng này không biết ghi bàn. Và ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng Champions League năm nay, “Quỷ đỏ” đã ghi tới hai bàn. Có điều đối thủ của họ Wolfsburg lại ghi được ba bàn, qua đó giành chiến thắng 3-2 và có được vị trí đầu bảng B.

Martial giúp đội khách mở tỉ số ở phút 10, nhưng chỉ 3 phút sau Naldo giúp đội chủ nhà gỡ hòa. Vieirinha giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn bàn ở phút 29 và mãi tới phút 82, Guilavogui đá phản lưới nhà mới giúp Man Utd gỡ hòa. Nhưng điều đó chẳng ý nghĩa ý, bởi cũng chỉ 2 phút sau Naldo đã giúp Wolfsburg ấn định chiến thắng 3-2.

Việc thất bại trên sân của Wolfsburg đặt một dấu hỏi lớn về bản lĩnh thi đấu của Man Utd. Quả thật, đội bóng của nước Anh thi đấu non nớt như đa phần cầu thủ của họ. Thật ngạc nhiên khi một trận cầu quan trọng của Man Utd, Van Gaal lại giới thiệu tới 3 gương mặt trẻ (Varela, Borthwick-Jackson và Powell)

Trong trận đấu cùng giờ PSV Eindhoven cũng đã hạ gục CSKA (2-1) và chiếm ngôi nhì bảng, đấu Man Utd xuống vị trí thứ 3. Đoạn quân của Van Gaal đã không thể vượt qua vòng bảng, họ phải xuống chơi ở Europa League. Man Utd có lẽ chỉ biết than trách số phận, bởi may mắn đã không đứng về phía họ. CSKA đã dẫn bàn trước PSV ở phút 76, nhưng tới phút 78 đội chủ nhà đã gỡ hòa và 8 phút sau họ ấn định chiến thắng 2-1 qua đó lấy luôn vé của Man Utd.

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League - 1

Man Utd đã phải cúi đầu rời Champions League

Man Utd đã phải cúi đầu rời Champions League

Làm khách trên sân của Wolfsburg, Van Gaal bất ngờ tung hậu vệ trẻ Varela đá cánh phải và kéo Darmian sang bên trái. Việc Varela ra sân là khá ngạc nhiên, anh mới có trận ra mắt Man Utd khi vào sân thay McNair vào đầu hiệp hai trước West Ham vào cuối tuần qua, 45 phút ấy cầu thủ này thi đấu rất lập bập. Ở phía trên, Fellaini và Schweinsteiger là cặp tiền vệ trung tâm, Mata đá hộ công và hai cánh là Depay và Lingard.

Wolfsburg chủ động đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 3, cổ động viên của Man Utd thót tim khi hàng thủ đội khách bỏ quên Schurrle, tiền đạo người Đức thoải mái băng vào trung tâm vòng cấm địa nhận bóng. Trước mặt chỉ còn lại De Gea, song thật tiếc Schurrle lại dứt điểm mạnh đưa bóng vọt xà.

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League - 3

Tới phút 10, Man Utd bất ngờ vượt lên dẫn trước. Mata chọc khe tinh tế cho Martial băng xuống nhận bóng và đối mặt với Benaglio. Tiền đạo trẻ người Pháp dứt điểm rất nhẹ nhàng, bóng đi chìm và gần người thủ thành đối phương, tuy nhiên đang trên đà băng ra nên Benaglio không thể đổ người kịp để cản phá.

Nhưng lợi thế của Man Utd chỉ kéo dài được có ba phút. Phút 13, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt cách rất xa vòng cấm địa, Rodriguez tạt bóng tầm thấp vào trong vừa tầm cho Naldo sút bồi đưa bóng vào góc phải cầu môn hạ gục De Gea. Một tình huống cho thấy sự lỏng lẻo của hàng thủ Man Utd. Smalling và Blind đã để cho cầu thủ đối phương tự do di chuyển và dứt điểm.

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League - 4

Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh. Phút 27, Blind thực hiện quả phạt góc phải, bóng đưa vừa tầm vào cho Fellaini đánh đầu cách khung thành có 5m, cầu thủ người Bỉ đưa bóng đi gần vào giữa cầu môn, thủ thành Benaglio đã kịp thời phản xạ cản bóng lại.

Phút 29, Draxler đi bóng như chốn không người, anh thoải mái bật tường với đồng đội để xâm nhập vòng cấm địa ở phía bên phải rồi căng ngang thuận lợi vào trong cho Vieirinha đệm bóng tung lưới trống. Một tình huống cho thấy sự yếu kém nơi hàng thủ của Man Utd, cả Blind và Darmian đều mắc lỗi vị trí nghiêm trọng.

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League - 5

10 phút sau, đội chủ nhà có pha phản công rất gọn gàng, Draxler đã xử lý đầy tự tin ở trong vòng cấm địa để khiến các hậu vệ của Man Utd bị trôi qua hết. Tuy nhiên đáng tiếc cầu thủ này lại dứt điểm thẳng vào người De Gea nên Wolfsburg chưa thể có bàn thắng thứ ba.

Vào cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Man Utd đưa được bóng vào lưới của đối phương. Mặc dù người ghi bàn Lingard không mắc lỗi việt vị song trọng tài vẫn không công nhận bàn thắng do đồng đội của anh đã rơi vào thế việt vị. Nếu trong mùa giải năm ngoái, bàn thắng của Man Utd sẽ được công nhận, nhưng năm nay khi luật việt vị mới được áp dụng, pha ghi bàn của Lingard đã bị từ chối.

Man Utd cố gắng đẩy cao đội hình tấn công khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Phút 60, một tình huống lộn xộn trước cầu môn đối phương và rồi cơ hội mở ra cho Depay ở vị trí cách khung thành chừng 5m, lệch về phía trái. Tuyển thủ Hà Lan đã tung người bắt vô lê trên không, bóng chéo về phía giữa cầu môn và thủ thành Benaglio đã tung người đẩy bóng ra.

Phút 64, hàng thủ của Man Utd lại chơi như mơ ngủ khiến De Gea phải lao ra ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, Schurrle rất khôn khéo khi giữ bóng lại. De Gea đành phải chạy về và rất may anh còn kịp tung người đẩy bóng ra biên sau cú lốp bóng rất tinh tế của Schurrle.

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League - 6

Rất bế tắc nhưng tới phút 82, Man Utd đã có được bàn gỡ hòa 2-2. Từ quả phạt góc trái của cầu môn, Fellaini đánh đầu đập đất ở trung tâm vòng cấm địa, Guilavogui trong nỗ lực nhảy lên đánh đầu đã đưa bóng ngược trở lại rơi thẳng vào lưới nhà. Một tai nạn của Wolfsburg.

Tuy nhiên chỉ hai phút sau, Carrick không thể kèm chặt được Naldo, anh để cầu thủ này thoát đi đánh đầu từ quả phạt góc trái. Bóng đi gần vào hàng loạt các cầu thủ Man Utd song họ không thể hỗ trợ De Gea phá bóng. Wolfsburg đã có bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Thua Wolfsburg, Man Utd thành khán giả của Champions League - 7

Đội hình thi đấu

Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio 6.5; Trasch 6, Naldo 7.5, Dante 6.5, Rodriguez 7 (Schafer 16, 6); Guilavogui 6, Arnold 6; Vieirinha 6.5 (Klose 78), Kruse 7, Draxler 7.5 (Caligiuri 85); Schurrle 6.

Man Utd (4-2-3-1): De Gea; Varela 6, Smalling 6.5, Blind 5.5, Darmian 6 (Borthwick-Jackson 43, 6); Fellaini 6, Schweinsteiger 6 (Carrick 69, 6); Lingard 6, Mata 6.5 (Powell 69, 5.5), Depay 5.5, Martial 6.

Phù Sa