1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2012:

Thua tiếp Australia, U19 Việt Nam xếp chót giải

(Dân trí) - Trong trận tranh hạng 3 với Australia, U19 Việt Nam thua đối thủ này 0-4, qua đó đứng 4/4 đội tham dự giải. Còn ở trận chung kết diễn ra sau đó, Iran thắng Uzbekistan 2-1…

 

Trước khi trận tranh hạng 3 diễn ra, nhiều người hy vọng rằng U19 Việt Nam sẽ rút ra được nhiều bài học từ thất bại 0-4 trước chính Australia ở vòng bảng.

 

Tuy nhiên, trước đối thủ có thực lực mạnh hơn hẳn, U19 Việt Nam thể hiện tình trạng bất lực tòng tâm khi Australia luôn tỏ ra nhỉnh hơn về mặt thể lực, tốc độ và kỹ thuật.

 

Bóng mới lăn 14 phút, Australia đã tìm được bàn mở tỷ số từ một pha bóng khá đơn giản. Đón quả phạt góc của đồng đội, Jason Kato bên phía Australia nhẹ nhàng đệm bóng từ cự ly gần, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.
 
Tuyển U19 Việt Nam không biết mùi chiến thắng suốt giải đấu (Ảnh: Sơn Dũng)
Tuyển U19 Việt Nam không biết mùi chiến thắng suốt giải đấu (Ảnh: Sơn Dũng)

 

Sau bàn thua, U19 Việt Nam dẫu có khá nhiều cố gắng, nhưng vẫn không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương. Đội khách đá khá đơn giản, nhưng xem họ thi đấu vẫn thấy trình độ của các cầu thủ Australia hơn hẳn cầu thủ đội chủ nhà.

 

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 5 phút, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung còn nhận thêm 1 bàn thua khác, từ một tình huống rất bất ngờ. Cú đạt phạt từ gần giữa sân của Woodcock xuyên qua một rừng người, trước khi bay thẳng vào lưới đội chủ nhà mà không chạm bất cứ ai, 2-0 cho Australia.

 

Ở hiệp 2, U19 Việt Nam đá có phần nỗ lực hơn, vì đến lúc này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chẳng còn gì để mà mất. Phút 57, Thái Sung có đường chuyền cực kỳ thông minh, loại toàn bộ hàng của của Australia, để Huy Toàn lao xuống đối mặt với thủ môn đội khách. Tiếc rằng cú sút cuối cùng của Huy Toàn lại đưa bóng đúng ngay người thủ môn Munro bên phía Australia.

 

Liên tiếp các phút sau đó, Australia đáp trả bằng các đợt lên bóng giàu tốc độ, khiến hàng thủ đội chủ nhà lao đao. Phút 61, Woodcock tung cú sút căng ngay trong khu vực 16m50, buộc thủ môn Sơn Hải của U19 Việt Nam phải nhoài người đẩy bóng cứu thua.

 

3 phút sau, đến lượt O’Neil dứt điểm chệch xà ngang trong tình huống mà thủ thành Sơn Hải đã chôn chân đứng nhìn.

 

Không bị thủng lưới trong các tình huống ấy, nhưng U19 Việt Nam không thể đứng vững mãi. Phút 66, Taggart tung liền 2 pha dứt điểm, cú sút đầu tiên trúng người hậu vệ đội chủ nhà, nhưng cú sút thứ 2 đưa bóng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0 cho Australia.

 

Sau đó chừng 5 phút, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi chỉ còn chơi với 10 người, do Daish phải nhận thẻ đỏ. Dù vậy, U19 Việt Nam vẫn nhận tiếp bàn thua thứ 4 ở phút 75. Trong tình huống này, Woodcock đi bóng lắt léo qua 2 hậu vệ đội chủ nhà, trước khi ung dung hạ thủ môn Sơn Hải trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 4-0 cho U19 Australia.

 

Trận thắng này giúp Australia đoạt hạng 3 của giải, trong khi U19 Việt Nam đứng chót bảng, với 4 trận toàn thua. Đây có lẽ cũng là kết quả được dự báo từ trước, bởi đội chủ nhà phải đối diện với 3 đối thủ trên tầm là Iran, Uzbekistan và Australia. Đấy là những đội bóng có trình độ vượt hẳn bóng đá khu vực Đông Nam Á.

 

Sau khi kết thúc giải đấu này, HLV Mai Đức Chung của U19 Việt Nam cho biết: “Đây là thất bại không làm chúng tôi bất ngờ vì đối thủ của chúng ta đều là các đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, những trận thua tại giải sẽ giúp cho các cầu thủ có thêm nhiều bài học bổ ích”.

 

“Từ đây đến VCK châu Á 2012, chúng ta còn phải bổ sung nhiều vấn đề, đặc biệt là thể lực và tinh thần. Tôi hơi tiếc là việc gặp các đối thủ quá mạnh khiến cho chúng ta không thể phát huy được các bài phối hợp theo ý mình. Ngoài ra, cũng cần phải cải thiện về sự tập trung, chúng ta đã để thua nhiều bàn không đáng thua. Đội sẽ còn có bổ sung về mặt nhân sự” – HLV Mai Đức Chung cho biết thêm.

 

Ở trận chung kết diễn ra ngay sau đó, Iran thắng Uzbekistan 2-1. Kết quả này giúp Iran giành ngôi vô địch.

 

Kim Điền