Giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009
Thua Singapore, Turkmenistan trở thành cựu vô địch
(Dân trí) - Tham dự giải với tư cách là nhà vô địch, thế nhưng Turkmenistan lại trình diễn một bộ mặt khá bạc nhược. Chiều nay, đội bóng này lại thua 2-4 trước Singapore và chính thức trở thành cựu vô địch giải quốc tế TP.HCM.
So với trận thắng trước SV Hàn Quốc, Singapore chỉ có vài sự thay đổi. Thủ môn số 1 Leoniel Lewis phải nhường chỗ cho Hassan Sunny, tiền đạo nhập tịch Agu Camir cũng được tung vào sân chơi từ đầu. Phía bên kia, Turkmenistan bê gần nguyên đội hình đã sử dụng ngày khai mạc để tiếp đội bóng đảo quốc Sư tử.
Cả hai đều nhập cuộc khá chậm chạp, dù vậy bất ngờ đã diễn ra ở phút thứ 9. Trong một pha bóng hớ hênh của hàng phòng ngự của đội bóng Trung Á, tiền đạo Duric nhanh chân thoát xuống tung cú sút ở góc hẹp, đưa Singapore vượt lên dẫn 1-0.
Ở phút tiếp theo, chất lượng chuyên môn của trận đấu vẫn không được cải thiện. Chơi giằng co đến phút 18, Duric cũng thêm một lần khiến khung thành Ygmyrmyrat chao đảo với cú sút xa đi đúng cột dọc.
Trong quãng thời gian cuối hiệp 1, Singapore đã dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra được khá nhiều cơ hội. Nhưng cũng phải đợi đến phút 39, Duric mới nới rộng được cách biệt lên 2-1, nhờ tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Turkmenistan.
Bước sang hiệp 2, HLV Avramovic bắt đầu thực hiên những sự thay đổi nhân sự, Singapore tiếp tục chơi lấn sân. Phía bên kia, hình bóng của nhà vô địch gần như biến mất, thay vào đó là hình ảnh chơi bóng vật vờ trên sân. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi họ tiếp tục để thủng lưới. Phút 67, cầu thủ vào thay người Bin Masturin dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 từ một cú đá ở góc hẹp.
Thi đấu bế tắc, đến phút 75 Turkmenistan lại phải uống thêm “chén đắng”. Trong tình huống phối hợp tấn công, Rosman Bin đã tạt bóng chính xác cho Kharul đánh đầu đào sâu khoảng cách lên 4-1.
Phải đợi đến phút 81, đội bóng Trung Á mới có thêm bàn thắng rút ngắn xuống còn 2-4 do công của Ovekov. Để thua liên tiếp 2 trận, Turkmenistan đã chính thức trở thành cựu vô địch giải quốc tế TP.HCM.
Thạch Yên