1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 4 V-League 2013

Thua phút cuối, HA Gia Lai chia điểm với Đồng Nai

(Dân trí) - HA Gia Lai dẫn trước đến 2 bàn trong trận đấu này, nhờ 2 pha lập công của các ngoại binh trên hàng tiền đạo. Nhưng Đồng Nai lại gỡ hòa ở cuối trận, bằng cú đúp của cầu thủ nhập tịch Thierry, ấn định trận hòa 2-2.

 
Vòng 4 V-League 2013
Ngày 6/4
16h00, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 3–3 Thanh Hóa
17h00, sân Bình Dương: B.Bình Dương 0–2 V.Hải Phòng
Ngày 7/4
16h00, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 2–2 SL Nghệ An
16h00, sân Đồng Nai: Đồng Nai 2–2 HA Gia Lai

 
HA Gia Lai hành quân đến sân Đồng Nai với đội hình mạnh nhất, đáng chú ý trong số này vẫn là bộ ba ngoại binh gồm thủ môn Akpan và cặp tiền đạo Evaldo – Oseni. Ngoài những ngoại binh kể trên, đội bóng phố núi còn bố trí trung vệ nhập tịch Đoàn Marcelo ở trung tâm hàng phòng ngự, hòng tăng khả năng tranh chấp ở tuyến dưới.

 

Dù tung ra sân đội hình khá mạnh so với đội chủ nhà, nhưng HA Gia Lai vẫn không dám chơi nhanh, bởi cái nắng cháy da ở sân Đồng Nai thời điểm này.
 
 
HA Gia Lai bị Đồng Nai cầm hòa đầy đáng tiếc - Ảnh: Sơn Dũng

HA Gia Lai bị Đồng Nai cầm hòa đầy đáng tiếc - Ảnh: Sơn Dũng

 

Đấy cũng chính là lý do mà so với “Gỗ”, Đồng Nai khởi đầu tốt hơn. Ngay phút 3, Henry bên phía đội bóng miền Đông Nam bộ có pha dứt điểm khá nhanh, nhưng thủ thành Akpan của HA Gia Lai kịp thời cảnh giác và bắt được bóng.

 

5 phút sau, Victor của Đồng Nai đi bóng, vượt qua hàng phòng ngự của HA Gia Lai, nhưng pha căng ngang của cầu thủ này không được các đồng đội tiếp ứng kịp thời.

 

Biết cách tận dụng thời tiết nắng nóng để gây khó cho đối phương, nhưng điểm yếu của Đồng Nai vẫn là kinh nghiệm thi đấu. Phút 20, khi mà Đồng Nai đang băng băng lao lên phía trước thì họ bất ngờ bị thủng tuyến sau.

 

Đấy mà một tình huống tấn công không mấy phức tạp của đội khách, sau 2 tình huống dứt điểm liên tiếp, Evaldo hạ thủ môn Minh Phong bên phía Đồng Nai, ghi bàn mở tỷ số cho HA Gia Lai.

 

Bàn thắng vừa nêu giúp cho trận đấu có phần sôi động hơn. Phút 27, Henry bên phía Đồng Nai đón đường chuyền của đồng đội, đánh đầu khá hiểm, nhưng một lần nữa thủ môn Akpan của HA Gia Lai lại chiến thắng tiền đạo đội chủ nhà.

 

Phía đầu sân bên kia, Gỗ tận dụng tối đa sự nguy hiểm của các tiền đạo ngoại để gây khó cho đội chủ nhà trong các tình huống đua tốc độ. Phút 31, Oseni của HA Gia Lai lướt qua hàng phòng ngự của Đồng Nai, trước khi đánh bại thủ môn Minh Phong bằng cú dứt điểm hiểm hóc, may cho đội chủ nhà là một hậu vệ của họ kịp lùi về phá bóng khi bóng đang trên đường bay vào cầu môn.

 

Chưa hết, trước khi hiệp kết thúc chừng 2 phút, Đức Dương của HA Gia Lai tung cú sút xa đầy uy lực, đánh bại thủ môn Minh Phong bên phía Đồng Nai, nhưng bóng lại dội cột dọc ra ngoài.

 

Ở nửa sau của trận đấu, HA Gia Lai tiếp tục là đội bóng thi đấu thông minh hơn, với các pha tấn công bằng cách khoét vào những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đối phương.

 

Phút 47, đội bóng phố núi nhân đôi cách biệt bằng pha xử lý hết sức đẳng cấp của Oseni, khi tiền đạo này thực hiện động tác vừa chạy vừa sút, đưa bóng vào lưới Đồng Nai, nâng tỷ số lên 2-0 cho HA Gia Lai.

 

Chứng kiến những gì diễn ra cho đến thời điểm ấy, chứng kiến sự vượt trội về mặt kỹ thuật của HA Gia Lai so với Đồng Nai, nhiều người bắt đầu mường tượng về một chiến thắng dễ dàng cho đội bóng của bầu Đức.

 

Thế nhưng, người xem dường như quên mất rằng đối thủ lớn nhất của HA Gia Lai trong trận đấu này không phải là đội chủ nhà, mà là thời tiết khắc nghiệt ở Đồng Nai vào mùa cao điểm nắng nóng tại vùng Đông Nam bộ.

 

Dưới cái nắng gay gắt, các cầu thủ HA Gia Lai bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Đến khoảng 15 phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ đội khách hầu như không còn có khả năng theo kịp những pha đua tốc độ với đối phương.

 

Đấy chính là lý do mà chỉ trong vòng 2 phút cuối, HA Gia Lai từ chỗ là đội bóng hơn hẳn đối phương về mặt thế trận bỗng chốc hóa tầm thường. Đấy cũng là khoảng thời gian mà các chân sút đội chủ nhà mặc sức tung hoành trong khu vực 16m50 của HA Gia Lai, trong khi các hậu vệ của Gỗ gần như mất khả năng ngăn chặn.

 

Phút 88, Lê Hoàng Phát Thierry thoải mái tung cú sút căng ngay trong khu vực cấm địa của đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Đồng Nai.

 

Chưa hết, đúng ở phút cuối cùng của trận đấu, Thierry tiếp tục có 1 bàn thắng khác, hoàn thành cú đúp cho riêng mình trong trận, đồng thời ấn định trận hòa 2-2 cho Đồng Nai trước HA Gia Lai.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

10

4

3

1

0

11-6

2

Thanh Hóa

8

4

2

2

0

9-5

3

SHB Đà Nẵng

7

3

2

1

0

4-0

4

Hà Nội T&T

7

4

2

1

1

10-5

5

Hải Phòng

6

3

2

0

1

6-2

6

XMXT Sài Gòn

4

2

1

1

0

1-0

7

ĐT Long An

4

3

1

1

1

3-4

8

Ninh Bình

4

4

1

1

2

6-6

9

HA Gia Lai

4

4

1

1

2

4-5

10

Đồng Nai

4

4

1

1

2

5-12

11

B. Bình Dương

0

4

0

0

4

2-8

12

K. Kiên Giang

0

3

0

0

3

1-9

 

Kim Điền