1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng rớt xuống thứ ba V-League

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn, lại đang hừng hực khí thế xưng vương tại V-League, nhưng SHB Đà Nẵng lại bất ngờ bại trận 1-3 trước Khánh Hoà trên sân Nha Trang. Điều đáng chú ý là đội bóng sông Hàn bị đối phương dẫn trước đến 3 bàn chỉ trong vòng hơn 50 phút đầu.

Với mục tiêu giành ngôi vô địch, SHB Đà Nẵng chọn lối đá tấn công trước Khánh Hoà, dù phải thi đấu trên sân Nha Trang của đối phương.

Dù vậy, đối thủ của đội bóng sông Hàn là Khánh Hoà vốn không hề dễ chịu. Đoàn quân trong tay HLV Võ Đình Tân là đội bóng có thực lực, lại rất giàu về mặt thể lực và không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào khi được chơi trên sân Nha Trang, nên chính Khánh Hoà mới là đội đá tốt hơn trong trận đấu này.

Bóng mới lăn 9 phút, Khánh Hoà đã có bàn thắng dẫn trước từ một tình huống tấn công cực kỳ chớp nhoáng. Nhận bóng từ đường chuyền của Uche, Quốc Chí sút bóng đầy uy lực từ khoảng 13m, hạ thủ môn Lê Văn Hưng của đội khách, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Khánh Hoà đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân Nha Trang (ảnh: Kim Điền)
Khánh Hoà đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân Nha Trang (ảnh: Kim Điền)

Bàn thắng vừa nêu càng giúp cho đội bóng phố biển lên tinh thần. Phút 23, Uche của Khánh Hoà có pha kết thúc căng từ khoảng 18m, may cho SHB Đà Nẵng là thủ môn Văn Hưng của đội này kịp thời đổ người cứu thua.

Dù vậy, không lâu sau đó, SHB Đà Nẵng vẫn thua tiếp bàn thứ 2, trước những đợt tấn công giàu uy lực của đối thủ. Phút 33, Duy Thanh của Khánh Hoà bất thần đi bóng từ giữa sân, xộc thẳng vào trung lộ của đội khách, trước khi sút hiểm từ khoảng 20m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Khánh Hoà.

Bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1, SHB Đà Nẵng không những không thể kháng cự trong hiệp 2, mà còn để cho đối phương ghi tiếp bàn thứ 3 ở phút 53. Trong pha bóng này, thủ môn Lê Văn Hưng bên phía đội bóng sông Hàn đẩy được cú sút phạt của một cầu thủ Khánh Hoà, nhưng đành bó tay trước pha đá bồi cận thành của Lâm Ti Phong ngay sau đó: 3-0 cho đội chủ nhà.

Trận đấu coi như an bài từ thời điểm ấy. Và cho dù Khánh Hoà chủ động lùi thấp đội hình để bảo toàn chiến thắng, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, thì SHB Đà Nẵng vẫn không tài nào lật ngược thế cờ, bởi cách biệt 3 bàn là quá lớn.

Tất cả những gì mà đội bóng trong tay HLV Lê Huỳnh Đức làm được trên sân Nha Trang chỉ là bàn danh dự của Gaston Merlo ở phút 65, sau pha kết thúc ngay trên vạch cầu môn.

Thua chung cuộc 1-3, SHB Đà Nẵng không những mất cơ hội lên ngôi đầu bảng, mà còn tạm thời rớt xuống vị trí thứ 3, đồng thời có thể còn rớt xa hơn, nếu như các đội mạnh khác là Hải Phòng và Than Quảng Ninh có chiến thắng trong các trận đấu muộn thuộc vòng 23.

Kim Điền

Thua Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng rớt xuống thứ ba V-League - 2