1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm SL Nghệ An, Khánh Hoà chưa thể bắt kịp HA Gia Lai

(Dân trí) - Có lợi thế sân nhà cùng phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, nhưng Khánh Hoà lại nhận trận thua đậm 1-4 trước SL Nghệ An ở vòng 21 V-League 2019. Thất bại khiến cho đội bóng phố biển chưa thể bắt kịp đội đứng ngay trên mình là HA Gia Lai trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Thua đậm SL Nghệ An, Khánh Hoà chưa thể bắt kịp HA Gia Lai - 1

Thế trận buộc phải thắng khiến Khánh Hoà phải sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu ở trận đấu tại vòng 21 Wake-Up 247 V-League 2019. Tuy nhiên, khi đội bóng phố biển dâng cao cũng là lúc mà đội bóng xứ Nghệ có cơ hội trong các pha phản công, nhất là khi họ sở hữu bộ đôi ngoại binh giàu tốc độ là Vinicius và Olaha.

Phút 12, Vinicius tăng tốc vượt qua 1 hậu vệ Khánh Hoà, trước khi dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh, nhưng đường bóng này không thắng được cựu thủ thành của đội tuyển quốc gia. 

Sau đó, Khánh Hoà có câu trả lời. Phút 17, Patiyo nhận đường chuyền dài của đồng đội, vượt qua 2 hậu vệ SL Nghệ An, trước khi sút bóng từ khoảng 16m, buộc thủ môn Nguyên Mạnh của đội bóng xứ Nghệ phải vất vả ngăn chặn.

Thua đậm SL Nghệ An, Khánh Hoà chưa thể bắt kịp HA Gia Lai - 2
Trung vệ Chaher mắc lỗi nặng, Khánh Hoà thua SL Nghệ An ở vòng 21 V-League (ảnh: Anh Hải)

Phút 19, SL Nghệ An vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Quang Tình từ cánh phải, Hố Tuấn Tài bật cao hơn hậu vệ đội chủ nhà, ghi bàn giúp SL Nghệ An mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Khánh Hoà gia tăng sức ép khá mạnh lên phần sân đối phương. Phút 21, Toure đi bóng xuống sát biên ngang, rồi chuyền ngược lại cho Patiyo đệm bóng nối từ khoảng chục mét. May cho SL Nghệ An là thủ môn Nguyên Mạnh của đội khách kịp phá bóng bằng chân.

Sau đó 3 phút, Toure của Khánh Hoà tung cú sút căng từ khoảng 20m, đánh bại được thủ môn Trần Nguyên Mạnh, nhưng bóng lại dội cột dọc dội ra.

Mãi đến phút 38, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân mới tìm được bàn san bằng tỷ số. Tấn Điền chuyền bóng điểm rơi cho Toure nhả bóng một chạm cho Hữu Khôi tung người đá nối từ khoảng 7m, gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà.

Chơi khá hay trong hiệp 1, nhưng Khánh Hoà lại đá quá tệ ở hiệp 2, mắc rất nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự, dẫn đến những bàn thua hết sức đáng tiếc. 

Phút 49, trung vệ đội trưởng Chaher của Khánh Hoà trượt ngã trong pha đua tốc độ với tiền đạo Vinicius của SL Nghệ An, trước khi Vinicius qua tiếp 1 hậu vệ khác của đội bóng phố biển, rồi sút chéo góc hạ thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Khánh Hoà, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Những bàn thua quá sớm ở đầu mỗi hiệp ảnh hưởng cực lớn đến tinh thần của Khánh Hoà, để rồi họ dần mất thế trận, cũng như sớm xuống sức vì cứ phải đẩy cao đội hình, cứ phải tăng tốc để rượt đuổi.

Phút 74, chỉ cần 1 đường chuyền đơn giản từ phần sân nhà, SL Nghệ An đã loại toàn bộ hàng thủ Khánh Hoà đang dâng lên rất cao, tạo điều kiện cho Olaha lao xuống, sút thắng thủ môn Tuấn Mạnh trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng xứ Nghệ. 

Chưa dừng lại tại đây, sai lầm của hàng thủ Khánh Hoà vẫn tiếp tục. Phút 83, thủ thành Tuấn Mạnh của đội bóng phố biển ném bóng thẳng vào vị trí của Hồ Tuấn Tài bên phía SL Nghệ An, trước khi cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ dễ dàng đá bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống, ấn định chiến thắng 4-1 cho SL Nghệ An.

Thua trận quá đậm, Khánh Hoà vẫn đứng chót bảng, chưa thể bắt kịp HA Gia Lai, cho dù đội bóng phố núi cũng sa sút ở 2 vòng đấu gần đây nhất!

Trọng Vũ

Thua đậm SL Nghệ An, Khánh Hoà chưa thể bắt kịp HA Gia Lai - 3