1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn FLC Thanh Hoá sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà trắng tay tại Cẩm Phả

(Dân trí) - Chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả tại vòng 22 V-League chiều nay của Thanh Hoá đã trở thành một cơn ác mộng, với điểm nhấn buồn là sai lầm không thể chấp nhận của thủ môn Thanh Thắng, trước khi nhận trận thua 3-4.

Phút 44, đang một mình một bóng ở khu vực cấm, thủ thành Thanh Thắng bất ngờ chuyền thẳng vào chân Dyachenko và với cơ hội quá ngon ăn thế này, tiền đạo của Than Quảng Ninh không bỏ lỡ gỡ hòa 1-1. Bàn thua của Thanh Hoá khiến toàn bộ các cầu thủ, ban huấn luyện như không tin vào mắt mình.


Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn - Ảnh: Gia Hưng

Trở lại trận đấu, FLC Thanh Hoá là đội mở tỷ số. Phút 30, từ quả đá phạt, bóng được câu vào vòng cấm Than Quảng Ninh, Lê Văn Thắng đánh đầu ngược làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

Sau bàn mở tỷ số, sai lầm của thủ môn Thanh Thắng nói trên đã khiến FLC Thanh Hoá đánh mất tinh thần, không còn là chính mình.


Niềm vui chiến thắng của Than Quảng Ninh - Ảnh: Gia Hưng

Niềm vui chiến thắng của Than Quảng Ninh - Ảnh: Gia Hưng

Ngay đầu hiệp 2, Bakel phạm lỗi với Văn Khoa trong vòng cấm, Patiyo dễ dàng lập công trên chấm phạt đền.

Phút 72, Thanh Hóa hưởng quả đá phạt sát vòng 16m50, bóng không qua hàng rào, Than Quảng Ninh phản công thần tốc. Mạc Hồng Quân đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Chỉ ít phút sau, Vũ Minh Tuấn thoát xuống thoáng bên cánh trái nhưng đường căng vào của thủ quân Than Quảng Ninh lại hơi cao.


Nỗi buồn bại trận của cầu thủ FLC Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Nỗi buồn bại trận của cầu thủ FLC Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Than Quảng Ninh càng thi đấu càng hưng phấn, và điều gì đến cũng đã đến. Phút 85, Hải Huy đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1. Phút 89, đến lượt Patiyo đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Than Quảng Ninh. Sau đó dù Văn Thắng và Omar rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 nhưng thời gian còn lại là quá ít.

Với trận thắng đậm này, đội bóng đất Mỏ hoàn toàn có thể mơ vô địch, trong khi FLC Thanh Hoá sẽ chỉ còn biết tự trách mình.

Đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Minh Tùng, Nhật Minh, Thanh Hào, Xuân Hùng, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Minh Tuấn, Patiyo, Dyachenko.

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Hùng, Bakel, Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Thế Dương, Văn Bình, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Cường, Omar.

Lê Cường