1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 15 V-League 2014

Thanh Hóa thắng dễ dàng Đồng Nai trên sân nhà

(Dân trí) - Với việc đội khách Đồng Nai bị mất người từ rất sớm, Thanh Hóa đã có một trận thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 để tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương trên bảng xếp hạng.

 
Vòng 15 V-League 2014
Ngày 3/5
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai 3–2 Than Quảng Ninh
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 2–0 Hải Phòng
17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3–0 Đồng Nai
Ngày 4/5
17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Quảng Nam
17h, sân Long An: ĐT Long An – SL Nghệ An
17h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – HV.An Giang
 
Với mục tiêu vô địch mùa giải năm nay, Thanh Hóa có sự tăng cường rất mạnh cho lượt về. Đặc biệt, đội bóng xứ Thanh có thể cho ra sân cùng một lúc 7 ngoại binh (4 cầu thủ nhập tịch), chính là lợi thế rất lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay.

Đang thể hiện phong độ rất ấn tượng, Thanh Hóa quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà, khi tiếp đối thủ Đồng Nai. Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ sân Thanh Hóa đẩy cao đội hình, chơi tấn công phủ đầu.


Niềm vui chiến thắng của Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Niềm vui chiến thắng của Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Phút 13, Nastja Ceh bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc mở tỷ số cho Thanh Hóa, khi đá hỏng quả phạt 11m. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, các CĐV trên sân Thanh Hóa được ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Xuất phát từ một tình huống tấn công bài bản, Quốc Phương dứt điểm rất căng từ cánh trái khiến thủ thành của Đồng Nai, 1-0 cho Thanh Hóa.

Khó khăn thêm chồng chất với đội khách khi trước bàn thua họ chỉ chơi với 10 người, sau pha phạm lỗi của trung vệ Long Giang khiến anh phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Sau khi bị chơi ép sân trong nửa thời gian hiệp 1, Đồng Nai bắt đầu tung ra những pha phản công khá nguy hiểm, buộc đội chủ nhà phải chơi thận trọng.

Phút 35, Đức Tuấn trong thế trống trải nhưng anh lại dứt điểm vọt xà bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 2-0 cho Thanh Hóa. 5 phút sau, đến lượt Lê Văn Tân sút hụt bóng trong tình huống không bị ai kèm trước mặt thủ môn Đồng Nai.

Tuy nhiên, Lê Văn Tân đã không phải tiếc nuối với pha bỏ lỡ, bởi chỉ vài phút sau đó, chính anh là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa. Trong tình huống này, hậu vệ Thanh Tuấn của Đồng Nai có một pha chuyền bóng về rất bất cẩn và chỉ chờ có thế, Lê Văn Tân cướp được bóng trước khi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.


Thanh Hóa chơi trên cơ trước Đồng Nai trong suốt 90 phút - Ảnh: Gia Hưng

Thanh Hóa chơi trên cơ trước Đồng Nai trong suốt 90 phút - Ảnh: Gia Hưng


Trong hiệp 1, nếu Thanh Hóa tận dụng tốt một số cơ hội, tỷ số đáng lẽ còn nhiều hơn 2-0. Tuy nhiên, đó cũng là một kết quả khiến HLV Mai Đức Chung cũng như các CĐV trên sân Hài Lòng.

Với 2 bàn cách biệt, Thanh Hóa chủ động chơi chậm trong hiệp 2. Ở thế bị dẫn trước, nhưng do thiếu người, Đồng Nai không dám đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Mỗi khi có bóng, cả hai bên đều tung những đường chuyền vượt tuyến cho các ngoại binh ở phía trên. Phút 70, Gomez (Đồng Nai) có pha đột phá và tung cú sút căng, bóng đi ngang khung thành. Đây là cơ hội tốt nhất từ đầu trận đấu với Đồng Nai.

Không chủ động tấn công như hiệp 1, nhưng với đội hình nhiều “Tây”, Thanh Hóa kiểm soát được hoàn toàn thế trận. Phút 86, Đặng Amaobi nhận đường chuyền của đồng đội, dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội bóng xứ Thanh.

Nhiệm vụ của Đồng Nai trận này chỉ là một bàn thắng danh dự, tuy nhiên, trước đối thủ đang chơi rất thăng hoa, thầy trò HLV Trần Bình Sự đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân Thanh Hóa, đành chấp nhận thua với tỷ số 0-3.

Thắng trận này, Thanh Hóa tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH (cùng điểm với B.Bình Dương nhưng kém về hiệu số).

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014