1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thành công ở đẳng cấp cao, nhưng Lee Nguyễn từng thất bại ở V-League

(Dân trí) - Từng tạo ấn tượng tại hai giải đấu có đẳng cấp cao hơn V-League là Hà Lan và Mỹ, nhưng Lee Nguyễn lại từng thất bại ở chính V-League, khi còn khoác áo các đội HA Gia Lai và B.Bình Dương.

Cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn được biết đến từ giải Hà Lan, nơi anh khoác áo CLB nổi tiếng PSV Eindhoven giai đoạn 2006 – 2008, khi anh chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi.

Rồi ở những năm chín muồi của sự nghiệp cầu thủ nhà nghề, Lee Nguyễn thi đấu trong màu áo CLB New England Revolution (từ năm 2012 – 2018). Anh từng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải MLS năm 2014, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này.

Cũng trong giai đoạn khoác áo CLB New England Revolution, Lee Nguyễn từng 9 được gọi vào đội tuyển Mỹ, được dẫn dắt bởi HLV Jurgen Klinsmann.

Thành công ở đẳng cấp cao, nhưng Lee Nguyễn từng thất bại ở V-League - 1
Lee Nguyễn từng thành công ở giải Hà Lan và Mỹ, nhưng lại thất bại tại V-League cách nay khoảng chục năm

Xen giữa 2 giai đoạn thi đấu tại châu Âu và Mỹ, Lee Nguyễn về nước chơi bóng tại V-League trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011. Nhưng trớ trêu thay, khoảng thời gian thi đấu tại V-League lại lạ là khoảng thời gian thất bại trong sự nghiệp nhiều thành công của Lee Nguyễn.

Dĩ nhiên, so về trình độ, V-League chắc chắn khó sánh được với giải Hà Lan hay giải nhà nghề Mỹ MLS. Nhưng Lee Nguyễn vẫn thất bại, vì những đặc thù rất riêng của giải V-League. 

Giai đoạn đầu khi mới gia nhập V-League, Lee Nguyễn cũng thi đấu rất ấn tượng, với những pha xử lý đẳng cấp xứng đáng với trình độ của cầu thủ Việt kiều này.

Những pha xử lý đấy cùng khoảng thời gian thăng hoa ấy của Lee Nguyễn càng khiến cho bầu Đức của HA Gia La “cưng” Lee Nguyễn. Nhưng bầu Đức càng ưu ái cho Lee thì càng dễ đụng chạm đến sự tự ái và quyền lợi của nhóm cầu thủ khác.

Ngày ấy, ở HA Gia Lai, cầu thủ người Thái rất đông, cũng như đóng vai trò chủ chốt ở đội bóng phố núi. Dẫn dắt HA Gia Lai khi đó cũng là một tượng đài của bóng đá Thái Lan – Kiatisuk.

Bầu Đức không để ý rằng mối quan hệ giữa Kiatisuk và Lee Nguyễn cứ rạn nứt dần. Để rồi khi Lee Nguyễn không chấp nhận “vai phụ” ở một ít trận đấu mà “Zico Thái” đặt ra cho anh trên băng ghế dự bị, đấy cũng là thời điểm mà Kiatisuk tung đòn quyết định, đẩy bầu Đức vào cảnh phải chọn một trong hai, hoặc Kiatisuk hoặc Lee Nguyễn.

Bầu Đức khi đó không thể bỏ “Zico Thái”, vì không muốn xáo trộn quá nhiều về đội hình của Gỗ, cũng như còn vì những mối quan hệ làm ăn của ông ngoài bóng đá, nên ông Đức chọn cách loại Lee Nguyễn khỏi HA Gia Lai.

Sau đó, cầu thủ Việt kiều này về B.Bình Dương, nơi anh lại đụng một số ngôi sao khác của đội bóng đất Thủ Dầu, cùng những mối quan hệ rối rắm với các người đẹp bên ngoài sân cỏ, khiến phong độ của Lee Nguyễn sa sút.

Sau mùa giải 2011, Lee Nguyễn phải rời V-League, trở về Mỹ, để cứu vãn sự nghiệp đang có dấu hiệu đi xuống của mình. Và đấy là quyết định đúng của cầu thủ này, trước khi anh lấy lại hình ảnh là một trong những cầu thủ hay nhất giải nhà nghề Mỹ, một trong những cầu thủ gốc Việt hay nhất trên toàn thế giới.

Giờ, khả năng Lee Nguyễn quay về V-League để khoác áo CLB TPHCM. Hy vọng, ngày về tới đây của anh sẽ khác với ngày anh đến và đi khỏi V-League lần đầu. Lee Nguyễn giờ đã kinh nghiệm hơn nhiều, chững chạc hơn nhiều, và cũng hiểu về V-League hơn nhiều so với trước đây.

Hy vọng rằng kinh nghiệm đó, vốn hiểu biết đó của Lee về giải quốc nội của bóng đá Việt Nam, sẽ giúp anh hoà hợp được với bóng đá ở quê cha, và thành công tại V-League! 

Kim Điền