1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đấu bù vòng 8 V-League 2015:

Thắng Hà Nội T&T, B.Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Trong một trận đấu rất tẻ nhạt, B.Bình Dương nhọc nhằn vượt qua Hà Nội T&T bằng chiến thắng tối thiểu 1-0, với bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Kết quả này đưa đội bóng đất Thủ Dầu trở lại ngôi đầu bảng.

Đây là trận đấu mà HLV Lê Thụy Hải bên phía B.Bình Dương không dùng chân sút nổi tiếng Lê Công Vinh. Thay vào đó, đội bóng đất Thủ Dầu dùng Anh Đức đá ngay phía sau 2 chân sút ngoại là Abass và Oseni, còn Trọng Hoàng đóng vai trò hộ công.

Phải nói rằng lực lượng của B.Bình Dương vào lúc này vượt trội hơn hẳn phần còn lại của V-League. Trong khung thành, B.Bình Dương còn không dùng cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Bùi Tấn Trường, thay cho anh là thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele.

Phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội T&T sức mẻ lực lượng nghiêm trọng. Đáng chú ý, bộ đôi tiền đạo gốc ngoại Gonzalo và Samson không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Bên cạnh đó, tiền vệ Thành Lương cũng không có tên trong đội hình xuất phát, vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Vượt qua Hà Nội T&T... (ảnh: Anh Hải)
Vượt qua Hà Nội T&T... (ảnh: Anh Hải)

Chưa hết, bóng mới lăn vài phút, Hà Nội T&T còn chịu tổn thất rất lớn về nhân sự, khi ngoại binh khác của họ là Hector buộc phải rời sân trên cáng vì chấn thương.

Sự chênh lệch về mặt con người của đôi bên giúp cho B.Bình Dương dễ dàng áp đảo đối thủ. Đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Ngay phút 2, đón đường bóng bật ra từ hàng phòng ngự đối phương, Anh Đức bên phía B.Bình Dương tung cú sút căng từ khoảng 20m, đưa bóng vào lưới Hà Nội T&T, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau đó chừng 5 phút, đến lượt Trọng Hoàng của đội bóng đất Thủ Dầu có pha dứt điểm từ khoảng cách tương tự, thủ môn Dương Hồng Sơn của Hà Nội T&T tiếp tục bó tay, nhưng bóng lại đi chệch xà ngang.

... B.Bình Dương trở lại ngôi đầu (ảnh: Anh Hải)
... B.Bình Dương trở lại ngôi đầu (ảnh: Anh Hải)

Có được bàn thắng dẫn trước, lại tạo ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm trong những phút đầu, những tưởng B.Bình Dương sẽ tiếp tục lấn lướt đối thủ rồi ghi thêm nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở chỗ sau một số phút đầu khá bùng nổ, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải lại bộc lộ hàng loạt yếu kém trong khâu phối hợp.

Cầu thủ B.Bình Dương liên tục chuyền bóng hỏng, và họ mất liên lạc với nhau đến mức thay vì phối hợp nhỏ để dồn đối phương vào thế bị động, B.Bình Dương lại chọn giải pháp đá bóng dài quá nhiều, chủ yếu do các cầu thủ không đảm bảo về mặt thể lực và mất cảm giác kỹ thuật trong các pha xử lý bóng.

May cho B.Bình Dương là Hà Nội T&T đang suy yếu nghiêm trọng, nên đội bóng thủ đô cũng chẳng khá hơn. Thậm chí, ngay cả ở cơ hội bằng vàng ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Hà Nội T&T cũng không tận dụng thành công.

Đấy là tình huống mà Phước Tứ bên phía đội chủ nhà phá bóng hỏng, tạo điều kiện cho Hà Nội T&T có bóng, rồi bóng được nhồi cho Văn Quyết đánh đầu từ khoảng 5m, nhưng tiếc thay bóng lại đi ra ngoài, trong tình thế mà thủ môn Quốc Thiện Esele của B.Bình Dương đã bó tay.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với chất lượng chuyên môn cực tệ, cầu thủ đôi bên chuyền hỏng quá nhiều, chủ yếu đi bộ trên sân, hơn là biết cách phối hợp để áp sát khung thành đối phương.

Trong bối cảnh mà B.Bình Dương đá rời rạc, Hà Nội T&T suýt ghi bàn ở phút 58. Trong pha bóng ấy, Văn Quyết đánh đầu dội xà ngang từ khoảng 6m, tiếp đó, một cầu thủ khác của Hà Nội T&T băng vào sút bồi tiếp tục đưa bóng dội xà ngang lần thứ 2, trước ánh mắt tiếc nuối của các thành viên của đội bóng thủ đô.

Ít phút sau, B.Bình Dương có câu trả lời với pha đệm bóng cận thành của Abass, nhưng bóng lại không thể qua khỏi tầm tay của thủ môn Dương Hồng Sơn bên phía đội khách.

Dẫu sao, chiến thắng vất vả 1-0 cũng giúp B.Bình Dương trở lại với ngôi đầu bảng V-League, đội bóng đất Thủ Dầu hiện có 18 điểm, hơn đội nhì bảng Than Quảng Ninh 2 điểm. Ngược lại, Hà Nội T&T vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng sau trận thua vừa nêu.

Trọng Vũ