1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm AS Roma, Juventus đơn độc trên ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng AS Roma lại không thể hiện được nhiều trong chuyến làm khách tại Juventus Arena. Kết quả, họ đã chịu trận thua 0-3 đầy đau đớn và gần như hết cơ hội đua tranh với Juventus.

AS Roma được coi là ứng cử viên sáng giá duy nhất, đủ sức cạnh tranh Scudetto với Juventus trong mùa này. Trước cuộc đại chiến tại Juventus Arena, thày trò Rudi Garcia đang kém nhà ĐKVĐ Serie A 5 điểm.

Juventus đã đè bẹp AS Roma với tỷ số 3-0

Juventus đã đè bẹp AS Roma với tỷ số 3-0


Chính vì vậy, nhiều người đã cậu nguyện cho “Bày sói” có thể vượt qua Lão bà ngay tại “thánh địa” Juventus Arena, với hy vọng sẽ tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc đua. Tuy nhiên, chẳng có điều thần kỳ nào xảy ra với đội bóng thủ đô, thay vào đó là thảm kịch.

Vòng 18 Serie A

Chủ nhật, ngày 5/1
Chievo 0-0 Cagliari
Thứ Hai, ngày 6/1
Fiorentina 1-0 Livorno
Juventus 3-0 Roma
Napoli - Sampdoria (18h30)
Catania - Bologna (21h00)
Genoa - Sassuolo
Milan - Atalanta
Palermo - Torino
Udinese - Hellas Verona
Thứ Ba, ngày 9/12
Lazio - Inter (0h30)


Những bàn thắng của Vidal, Bonucci, Vucinic đã nhấn chìm những nỗ lực của AS Roma, mang về chiến thắng 3-0 cho Juventus. Đau đớn hơn, “Bày sói” còn kết thúc trận đấu với 2 thẻ đỏ của Castan và De Rossi.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Conte đã nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 8 điểm và coi như cuộc đua ở Serie A đã ngã ngũ. Có lẽ, Juventus quá mạnh so với phần còn lại ở Serie A.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, dù phải làm khách nhưng AS Roma không ngần ngại dồn lên tấn công. Họ đã có thế trận khá tốt trong những phút đầu. Tuy nhiên, bi kịch lại tới với Giallorossi khi họ bất ngờ nhận bàn thua trước.

Phút 16, hàng thủ vững chắc nhất Serie A đã bị phá toang sau pha phối hợp của Tevez và Vidal trong vòng cấm. Trong tư thế thuận lợi, tiền vệ người Chile dễ dàng hạ gục thủ thành De Sanctis, mở tỷ số trận đấu.

Dù rất cố gắng nhưng AS Roma cũng không thể ngăn nổi Juventus

Dù rất cố gắng nhưng AS Roma cũng không thể ngăn nổi Juventus


Có được lợi thế dẫn bàn, Juventus đã chủ động chơi chậm, chắc. Trong khi đó, AS Roma điên cuồng dồn lên hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy vậy, nỗ lực của đội khách đã không thành công.

Ngay trong thời gian đầu hiệp 2, AS Roma lại tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh từ đội chủ nhà. Phút 48, từ pha đá phạt của Pirlo, hàng thủ của “Bày sói” lại mơ ngủ, để Bonucci dễ dàng đệm bóng tung lưới : De Sanctis, nâng tỷ số lên 2-0.

Những bàn thua liên tiếp khiến AS Roma không thể kìm chế được “đầu nóng”. Phút 74, De Rossi nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha vòng bóng thô bạo với Chiellini. Chưa đầy 1 phút sau, tới lượt Castan bị đuổi khỏi sân với pha cố tình dùng tay chơi bóng, cản phá bàn thắng của Juventus.

Với trận thua này, AS Roma gần như không còn cơ hội cạnh tranh với Juve

Với trận thua này, AS Roma gần như không còn cơ hội cạnh tranh với Juve

Tình huống này còn giúp Lão bà được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Vucinic đã không mắc sai lầm nào, mang về bàn thắng thứ 3 cho Juventus. Bàn thua này cộng thêm việc thi đấu với 9 người, AS Roma đã chấp nhận buông súng.

Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng thủ đô trong mùa giải này nhưng nó có thể khiến họ thua trong cả mùa giải. Có lẽ, giờ đây, nhiệm vụ thiết thực nhất với AS Roma là bảo vệ tấm vé dự Champions League mùa giải tới.


Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (Marchisio 78), Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez (Vucinic 59), Llorente (Quagliarella 81)

Roma: De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò (Torosidis 55); Pjanic (Destro 55), De Rossi, Strootman; Ljajic, Totti (Florenzi 72), Gervinho

H.Long