1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết lượt về AFF Cup 2014, 19h ngày 10/12

Thái Lan - Philippines: Nỗi âu lo của HLV Kiatisuk

(Dân trí) - Hòa 0-0 ở bán kết lượt đi tại Manila, nhưng Thái Lan có những lý do để lo lắng trong trận bán kết lượt về ở Rajamangala tối nay, bởi thực sự đáng nể của đối thủ Philippines cùng việc HLV Kiatisuk mất đi tiền đạo quan trọng Adisak Kraisorn.

Chưa khi nào, người Thái lại lo lắng về cơ hội tiến vào chung kết AFF Cup của mình đến vậy. Dù không vô địch Đông Nam Á kể từ năm 2002 đến nay nhưng Thái Lan luôn hiện diện ở các trận chung kết giải đấu khu vực, điển hình như cách họ dễ dàng hạ Việt Nam (2007), Indonesia (2008) hay Malaysia (2012).

Năm nay, việc phải đối đầu Philippines sở hữu nhiều ngoại binh thực sự là trở ngại lớn với người Thái. Trong trận bán kết lượt đi tại Manila, nhiều thời điểm Thái Lan phải co mình phòng ngự trước sức mạnh của Philippines và những cơ hội đoàn quân HLV Kiatisuk có được nhờ nỗ lực của các ngôi sao trên hàng công.

Thái Lan sẽ đối diện với nhiều khó khăn tại Rajamangala

Thái Lan sẽ đối diện với nhiều khó khăn tại Rajamangala

Philippines có lối chơi khá giống với Singpore thời đỉnh cao khi đá thực dụng, hiệu quả và biết cách tận dụng cơ hội rất tốt. Các ngoại binh của Philippines còn ở đẳng cấp và có trình độ kỹ thuật cao hơn, họ biết cách khóa chặt đối phương bằng sức mạnh và triển khai tấn công rất nhanh.

Thái Lan năm nay đến với AFF Cup 2014 với đội hình gồm các cầu thủ trẻ khi HLV Kiatisuk thẳng tay loại bỏ các công thần như Thonglao, Arthit, Teerathep…Đội hình trẻ của người Thái với các nhân tố vào đến bán kết Asiad 17 đang chơi khá hay, nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm và không quá dồi dào nhân sự chất lượng để HLV Kiatisuk lựa chọn.

Các nhà á quân Đông Nam Á đã mất đi tiền đạo Kirati Kaewsombut do chấn thương và sau trận bán kết lượt đi với Philippines, Adisak Kraisorn cũng bị treo giò do phải nhận thẻ đỏ. Và ở cuộc tái đấu ở Rajamangala tối nay, Kiatisuk chắc chắn sẽ rất đau đầu để chọn được người để thay thế xứng đáng.

Trong quá khứ, Thái Lan luôn sở hữu những cặp tiền đạo khét tiếng như Kiatisuk-Natipong năm 1996, Kiatisuk-Worawoot Srimaka (2000, 2002). Năm 1998 tại Hà Nội, thiếu vắng Kiatisuk một mình Worawoot Srimaka không cáng đáng nổi nhiệm vụ ghi bàn khiến Thái Lan bị loại ngay ở bán kết.

Giai đoạn từ năm 2004-2007, Thái Lan tin dùng cặp Sayaroot Chaikamdee-Pipat nhưng do sự hạn chế của cả hai khiến bóng đá nước này đi xuống. Từ năm 2008 đến nay, bộ đôi Teerathep-Dangda thi đấu khá tốt nhưng họ không thể giúp Thái Lan vượt qua được các nền bóng đá khác. Năm nay, việc Dangda không được CLB Almeria trả về ĐTQG khiến HLV Kiatisuk không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công.

Đẳng cấp của Philippines không hề thua kém Thái Lan

Đẳng cấp của Philippines không hề thua kém Thái Lan

Khi mất cả Kirati lẫn Adisak thì người Thái chờ đợi vào sự tỏa sáng của Chanathip, người đang được mệnh danh là “Messi xứ sở chùa vàng”. Bên cạnh đó, phong độ của các tiền vệ khá toàn diện như Chappuis, Kroekrit, Mongkol sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả trận đấu này.

Philippines sẽ có được đội hình mạnh nhất mang sang Bangkok và nhiệm vụ ghi bàn sẽ được trao cho cặp tiền đạo khá toàn diện Mulders-Younghusband. Ngoài ra, khả năng sút xa của Bahadoran, Lucena, Steuble hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho khung thành Thái Lan.

Thái Lan có lợi thế sân nhà Rajamangala, nhưng nếu Philippines có được bàn thắng sớm, người Thái sẽ đối diện với sức ép cực lớn nếu khi ghi 2 bàn (luật bàn thắng sân khách). Một cuộc đấu hứa hẹn nghẹt thở, căng thẳng và đội bóng nào bản lĩnh hơn sẽ ghi tên mình ở trận chung kết AFF Cup năm nay.

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Kawin - Weerawatnodom, Suttinun, Tanaboon, Peerapat -Mongkol, Sarach, Chappuis, Kroekrit - Chanathip,Soleb.

Philippines: Deyto- Amani, Gier, Rota, Sato - Ott, Bahadoran, Lucena, Steuble - Mulders, Younghusband.

Kim Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014