1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tây Ban Nha hoàn tất mục tiêu giành vé dự Euro 2016?

(Dân trí) - Toàn thắng 7 trận đấu liên tục ở bảng C vòng loại, Tây Ban Nha chỉ cần 3 điểm trước Luxemburg tại Las Gaunas, Logrono là chính thức giành vé dự Euro 2016. Đây là mục tiêu không quá khó khăn với đoàn quân HLV Del Bosque thời điểm này.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, sân Las Gaunas, Logrono (Tây Ban Nha)

Sau cú sốc thất bại trước Slovakia ở ngày mở màn vòng loại, Tây Ban Nha đã không mất quá nhiều thời gian để lấy lại đà chiến thắng. Các nhà đương kim vô địch châu Âu đã toàn thắng cả 7 trận đấu liên tục để đứng đầu bảng C với 21 điểm, tạo khoảng cách an toàn với Slovakia (19 điểm) và Ukraine (16 điểm).

Theo quy định của UEFA, hai đội dẫn đầu bảng sẽ giành vé đến Pháp và nhìn vào tương quan hiện tại, Tây Ban Nha không có đối thủ ở bảng C này. Nếu giành chiến thắng trước Luxemburg trên sân nhà Las Gaunas, đoàn quân HLV Del Bosque sẽ chính thức có mặt ở Euro 2016 để bảo vệ ngôi vô địch.

 

Diego Costa không được HLV Del Bosque triệu tập lần này
Diego Costa không được HLV Del Bosque triệu tập lần này

 

Sự quan tâm ở bảng C này chỉ là cuộc đua giữa Slovakia và Ukraine. Slovakia hầu như sẽ cầm chắc ngôi nhì bảng bởi ở hai trận cuối, họ nhiều khả năng sẽ giành 6 điểm khi gặp hai đối thủ yếu là Belarus và Luxemburg, trong khi Ukraine sau trận gặp Macedonia còn cuộc đấu then chốt với Tây Ban Nha ở lượt cuối.

Luxemburg đã hết mục tiêu phấn đấu, lại chơi trên sân khách nên họ hầu như không có cơ hội nào để giành điểm. Hơn nữa, trong thành phần Luxemburg không có cầu thủ nào được liệt vào hàng khá của bóng đá thế giới và họ hầu như đã buông xuôi ở vòng loại lần này.

Ở trận đấu lượt đi giữa hai đội, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân khách nhờ sự tỏa sáng của Diego Costa. Ở lần triệu tập lần này, HLV Del Bosque đã gây bất ngờ lớn khi không gọi Diego Costa vào đội tuyển, mức phạt dành cho tiền đạo này sau hành vi chơi xấu ở Premier League.

Việc HLV Del Bosque không cần sử dụng Diego Costa cho thấy Tây Ban Nha cho rằng mục tiêu hạ Luxemburg là điều nằm trong tầm tay. Hơn nữa, cả Paco Alcacer lẫn Morata đang cho thấy khả năng thích ứng với lối chơi toàn đội hơn hẳn ngôi sao đang khoác áo Chelsea.

Chấn thương của nhạc trưởng Iniesta hay sự sa sút phong độ của Cesc Fabregas cũng không khiến HLV Del Bosque quá lo lắng bởi Tây Ban Nha đang có đội hình khá chất lượng. Với sự hiện diện của bộ ba đang đạt phong độ cao là Busquets, Cazorla và Isco, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát thế trận.

 

Tây Ban Nha đã toàn thắng cả 7 trận đấu liên tục ở bảng C
Tây Ban Nha đã toàn thắng cả 7 trận đấu liên tục ở bảng C

 

Trên hàng công, David Silva và Juan Mata sẽ hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Alcacer. Dù La Furia Roja không còn chơi tiqui-taca như ở thời đỉnh cao, nhưng lối chơi của họ vẫn khá đẹp mắt và đạt được hiệu quả tối đa trong các trận đấu.

Khi Iniesta vắng mặt, David Silva sẽ gánh trách nhiệm nhạc trưởng của Tây Ban Nha. Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng ngôi sao Man City đang có được phong độ khá cao và biết cách truyền cảm hứng cho toàn đội. Nếu muốn hóa giải được sức mạnh của Tây Ban Nha thì hàng thủ Luxemburg phải hết sức dè chừng David Silva.

Với lực lượng vượt trội, cơ hội chiến thắng, thậm chí với một tỷ số đậm đà là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay Tây Ban Nha trong ngày họ quyết tâm hoàn tất chính thức giành vé dự Euro 2016 vào năm sau.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: De Gea; Juanfran, Pique, Nacho, Bernat; Cazorla, Busquets, Isco; Silva, Alcacer, Mata

Luxembourg: Joubert; Harush, Philipps, Chanot, Schnell, Janisch; Payal, Mutsch, Krogh Gerson; Deville, Joachim

K.A