1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tâm thư vô cùng ngọt ngào của vợ HLV Kiatisuk gửi chồng

H.Long

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới, bà Asarapa Senamuang đã gửi tâm thư đầy xúc động tới chồng của mình, HLV Kiatisuk, khi ông đang ở xa gia đình vì bận dẫn dắt HAGL.

Hôm nay (9/1) là kỷ niệm 19 năm ngày HLV Kiatisuk và Asarapa Senamuang về chung một nhà. Dù vậy, trong buổi lễ kỷ niệm này, "Zico Thái" đã không thể chung vui bên gia đình bởi bận dẫn dắt CLB HAGL.

Tâm thư vô cùng ngọt ngào của vợ HLV Kiatisuk gửi chồng - 1

Bà Asarapa Senamuang luôn ở bên HLV Kiatisuk trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời

Dù xa nhau nhưng tình cảm hai người dành cho nhau vẫn vô cùng đặc biệt. Ngày hôm qua, bà Asarapa Senamuang đã gửi bức tâm thư vô cùng ngọt ngào và xúc động tới người chồng của mình.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Asarapa Senamuang viết:

"Tôi đã kết hôn với ai?

Vào buổi tối ngày 8/1 cách đây gần 20 năm, tôi đã đứng một mình trong phòng ngủ, nhìn vào gương và tự nói với bản thân rằng: "Liệu đây có phải là người đàn ông của cuộc đời tôi hay không? Tôi có hạnh phúc không?"... Sáng hôm sau, tôi thức dậy, trang điểm, sửa soạn và chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Tôi đã kết hôn với ai?

Ngay sau ngày cưới, chồng tôi đã ký hợp đồng ra nước ngoài thi đấu. Trong 6-7 năm đầu tiên ở cuộc sống hôn nhân, ông ấy mỗi năm chỉ về nhà 1-2 lần. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, ông ấy lại bận rộn về thăm gia đình ở thành phố khác, bận vui thú với bạn bè và chơi với con. Tôi dường như không xuất hiện trong tâm trí của con người ấy.

Ba năm đầu tiên sau ngày cưới, tôi vẫn phải lủi thủi một mình đi khám thai. Chứng kiến hình ảnh chồng người ta xoa bụng vợ ở phòng khám, tôi đau đớn lắm chứ!

Và trong cả ba lần sinh con, mỗi khi tôi nghén, chưa bao giờ tôi được chồng mua đồ ăn cho. Thậm chí, khi tôi sinh hạ bé Proudhon, tôi phải tới bệnh viện một mình vì chồng tôi bận đi thi đấu.

Trong ngày lễ kỷ niệm ngày cưới, ông ấy hỏi cả gia đình tổ chức ăn mừng, dù khi đó mới là 3 giờ chiều. Và khi tôi muốn một điều gì đó, ông ấy sẽ không bao giờ có mặt để mua cho tôi.

Tâm thư vô cùng ngọt ngào của vợ HLV Kiatisuk gửi chồng - 2

Bức hình cưới của hai người được HLV Kiatisuk đăng tải trên trang cá nhân

Tôi đã kết hôn với ai?

Tôi đã lấy một người đàn ông luôn cố gắng gọi điện cho tôi mỗi ngày, khi ông ấy không có mặt ở nhà.

Tôi đã lấy một người đàn ông từng mang cho tôi rất sữa và bánh kẹo mỗi khi trở về nhà trong thời gian ông ấy làm việc ở Việt Nam.

Tôi đã lấy một người đàn ông hy sinh tất cả vì gia đình. Chưa bao giờ ông ấy được nghe những lời nói đầu tiên của các con, chưa bao giờ chứng kiến chúng chập chững những bước đi đầu đời.

Tôi đã lấy một người đàn ông luôn nhắc tôi đi ăn mỗi khi tôi phàn nàn bị đói.

Tôi đã lấy một người đàn ông dẫn tôi đi uống cafe vào mỗi buổi sáng.

Tôi đã lấy một người đàn ông không bao giờ phàn nàn, ngay cả khi tôi mua đắt ở quán cafe.

Tôi đã lấy một người đàn ông yêu thích những cây xương rồi chính tay tôi trồng.

Tôi đã lấy một người đàn ông luôn đưa tôi cầm điều khiển mỗi khi xem tivi.

Tôi đã lấy một người đàn ông mà sáng nào cũng gọi tôi dậy cùng chụp ảnh và đăng những lời ngọt ngào trên Instagram của ông ấy.

Tôi đã lấy một người đàn ông đồng ý để tôi quản lý công việc cá nhân của ông ấy.

Tôi đã lấy một người đàn ông không bao giờ đánh thức tôi dậy, chỉ để nấu bữa sáng phục vụ ông ấy.

Tôi đã lấy người đàn ông luôn chủ động sấy tóc cho tôi.

Tôi đã lấy người đàn ông không bao giờ hút thuốc và không rượu chè.

Tôi đã lấy một người đàn ông không bao giờ ra lệnh, bắt tôi phải làm việc nhà.

Tôi đã lấy một người đàn ông rất ít khi nói yêu tôi nhưng ông ấy đã thể hiện điều đó qua từng hành động nhỏ.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn cho rằng việc kết hôn với ông ấy là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

Cảm ơn anh, chồng của em. Chúc mừng ngày kỷ niệm từ một nơi xa!".

Trên trang cá nhân của mình, HLV Kiatisuk cũng viết dòng trạng thái: "Kỷ niệm 19 năm ngày cưới". Trong đó, ông cũng đăng tải những bức hình cưới và chụp với gia đình của mình.