1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm vòng 13 V-League 2015:

Sự lên ngôi của B.Bình Dương và nỗi thất vọng HA Gia Lai

(Dân trí) - Các đội mạnh hơn đa số đều chiến thắng, chứng tỏ vẫn chưa có thêm chuyển biến nào quá rõ rệt từ quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn vừa qua. HA Gia Lai hay Cần Thơ vẫn là những đội quá yếu, trong khi B.Bình Dương hay Hà Nội T&T vẫn ở đẳng cấp khác.

1 cách thức và 1 kết quả

2 đội bóng mạnh nhất bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây là B.Bình Dương và Hà Nội T&T đều có những chiến thắng ở vòng 13. Nếu như B.Bình Dương đè bẹp HA Gia Lai với tỷ số 4-1, thì Hà Nội T&T cũng làm được điều tương tự, với tỷ số tương tự trong trận đấu với Cần Thơ.

B.Bình Dương hiện đang rất sung sức, nên họ thắng đậm HA Gia Lai cũng không có gì lạ, bởi HA Gia Lai quá yếu. Còn với riêng Hà Nội T&T, đội bóng thủ đô thắng đậm đội bóng đất Tây Đô trong bối cảnh mà họ đang có phong độ không cao.

Hà Nội T&T đang bị đánh giá là có vấn đề trong lối chơi, có vấn đề về mặt tinh thần, và có vấn đề về động lực. Thế nhưng, một đội bóng có quá nhiều vấn đề như thế mà vẫn đủ khả năng giành chiến thắng đậm thì đó ắt phải là đội rất mạnh.

Hà Nội T&T từ đầu giải đến giờ chơi không hay, trong trận đấu với Cần Thơ vừa kết thúc cũng khó nói họ đá hay, chí ít là so với năng lực của họ. Nhưng chơi không hay mà vẫn thắng thì càng khẳng định đoàn quân trong tay HLV Phan Thanh Hùng ở đẳng cấp cao so với mặt bằng của V-League.

Sự lên ngôi của B.Bình Dương và nỗi thất vọng HA Gia Lai
Không đánh giá đúng thực lực của mình và không đánh giá đúng thực lực của đối thủ, HA Gia Lai (áo trắng) càng ngày càng đuối (ảnh: Nguyễn Đình)

Và cũng từ chỗ đó mới thấy tiếc cho Hà Nội T&T, rằng nếu như họ có nhiều động lực hơn trong mùa này, nếu như họ đừng sẩy chân quá nhiều trận tính từ đầu mùa, họ đã ở vị trí rất khác, và rồi cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ đỡ nhàm chán hơn.

Nhìn về thực lực và đẳng cấp, có thể khẳng định Hà Nội T&T là đội bóng ở gần B.Bình Dương nhất. Một khi Hà Nội T&T không mặn mà với ngôi đầu V-League, thì cũng thật dễ hiểu nguyên nhân tại sao B.Bình Dương ung dung đến thế trên đường đua đến ngôi vô địch.

HA Gia Lai và sự ngộ nhận tai hại

Đội bóng phố núi bắt đầu mùa bóng này với tư thế… ứng cử viên vô địch (hay chí ít là một số người quá lạc quan từng bảo như thế), nhưng kết thúc lượt đi, Gỗ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho suất… rớt hạng.

Nói về những sai lầm và những yếu kém của Gỗ trong nửa chặng đường đã qua của mùa giải thì e rằng hơi thừa, chỉ đề cập đến sai lầm lớn nhất của đội bóng phố núi, một sai lâm xuyên suốt khiến Gỗ giờ không thấy lối ra về mặt chuyên môn: Đó là sai lầm chiến lược.

Việc bầu Đức loại gần ba chục cầu thủ từ mùa giải năm ngoái ra khỏi danh sách tham dự mùa giải năm nay quả là chưa hề có tiền lệ trong làng cầu chuyên nghiệp khắp thế giới.

Việc loại hết cầu thủ từ thành phần cũ, thay bằng thành phần mới toanh gồm những cầu thủ lứa đầu của học viện HAGL-Arsenal.JMG chưa chắc là một bước đột phá, mà nói đúng hơn là sự ngộ nhận về năng lực của lứa cầu thủ nọ.

Họ mới ở dạng tiềm năng, thậm chí còn chưa biết họ có hơn được cầu thủ trẻ từ các lò đào tạo khác hay không? (vì kỳ thực là các cầu thủ trẻ HA Gia Lai chưa hề tham gia các giải trẻ cấp quốc gia, nên không thể chắc họ hơn hay kém cầu thủ các đội khác cùng trang lứa) – Thế mà đã sớm loại hết trụ cột để đẩy họ vào môi trường V-League thì vội vã quá!

Cũng từ cái sự ngộ nhận vừa nêu mà HA Gia Lai cũng không có được đối sách phù hợp, lối chơi phù hợp khi hiện diện tại V-League. Trong bóng đá, đâu nhất thiết trận nào cũng đá tấn công và đâu nhất thiết trận nào cũng đá giống trận nào (Ngay cả đội tuyển Argentina lừng danh thiên hạ, lại sở hữu siêu sao Messi mà vẫn phải chọn lối chơi từ tốn, không dám đá ào ạt để tiến sâu tại World Cup 2014, huống hồ là HA Gia Lai của Công Phượng).

Đấy rõ ràng là không đánh giá đúng mình và không đánh giá đúng đối thủ. Mà trong bất kỳ lĩnh vực nào, chứ chẳng riêng gì bóng đá, không biết người biết ta thì trước sau gì cũng phải nhận kết cục không tốt.

Dĩ nhiên, mỗi CLB một cách làm bóng đá, mỗi đội bóng chọn một con đường, nhưng chọn đường theo kiểu để cho đội của mình đối diện với nguy cơ rớt hạng thì… tội cho người hâm mộ và tội cho tâm lý của các cầu thủ quá!

Kim Điền