1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp vòng 12 V-League

SL Nghệ An mất ngôi đầu, B. Bình Dương vẫn đứng cuối bảng

(Dân trí) - Chia điểm ngay tại sân Vinh trước K. Kiên Giang, SL Nghệ An đã đánh mất ngôi đầu vào tay Hà Nội T&T. Ở nhóm đua trụ hạng, B. Bình Dương dù giành được 1 điểm trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng nhưng vẫn chôn chân ở đáy bảng.

 
Vòng 12 V-League 2013
Ngày 15/6
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 1–1 B.Bình Dương
18h, sân Thống Nhất:XM Xuân Thành Sài Gòn 4-1 V.Hải Phòng
18h, sân Vinh: SL Nghệ An 2–2 Kiên Giang
Ngày 16/6
16h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 2–1 Thanh Hóa
17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1–0 V.Ninh Bình
17h, sân Long An: ĐT Long An 1–0 HA Gia Lai

 
Hà Nội T&T chiều nay đón tiếp V. Ninh Bình tại Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đứng trước cơ hội soán ngôi đầu bảng khi chiều qua, SL Nghệ An để K. Kiên Giang cầm hòa 1-1. Quá hiểu thời co này, Hà Nội T&T nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo được thế trận tấn công lấn lướt về phía đối thủ.

 

Chơi áp đảo V. Ninh Bình và tạo ra rất nhiều cơ hội hãm thành nhưng các chân sút Hà Nội T&T đều bỏ lỡ. Khi hiệp hai trận đấu trôi về những phút cuối, chủ nhà vẫn miệt mài tấn công và cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0. Phút 67, từ pha đá góc bên cánh trái của Thành Lương, bóng đến vị trí Gonzalo và cầu thủ này đánh đầu tung lưới V. Ninh Bình, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
 
 
B. Bình Dương phản ứng trọng tài trên sân Chi Lăng

B. Bình Dương phản ứng trọng tài trên sân Chi Lăng

 

Bàn thắng quý giá của Cristiano đã giúp Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm và vươn lên vị trí nhất bảng, soán ngôi của SL Nghệ An. Cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn hơn.

 

Sức mạnh sinh tồn đã giúp những đội bóng chiếu dưới bừng lên mạnh mẽ và giành những kết quả có lợi. Sau “chiến tích” của K. Kiên Giang trên sân Vinh, chiều nay, Đồng Nai được chơi trên sân nhà và họ đã đá bay đội bóng giàu tham vọng Thanh Hóa.

 

Thanh Hóa tỏ rõ tham vọng lớn ở lượt về này khi tăng cường một loạt cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Danny David, Sỹ Mạnh. Tuy nhiên, trong trận đấu chiều nay, đội bóng xứ Thanh đã nhận “gáo nước lạnh”. Đình Hiệp ghi bàn ở phút 38 giúp chủ nhà Đồng Nai dẫn trước 1-0 ở phút 38. Đến phút 78, Abass gỡ hòa cho Thanh Hóa. Đúng phút 90, đội bóng xứ Thanh bị phạt penalty và trên chấm 11m, Victor ấn định chiến thắng 2-1 cho Đồng Nai. Trận thắng này giúp Đồng Nai tiến xa trên BXH, còn Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ 5.

 

ĐT Long An cũng làm nên điều khó tin khi đánh bại được “ông lớn” HA Gia Lai 1-0. Trong thế chân tường, “Gạch” không còn cách nào khác ngoài tấn công và họ có bàn thắng mở tỷ số vào phút 42. Cleiton xử lý gòn gàng trong vòng cấm HA Gia Lai trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Akpan.

 

Bất lợi càng bất lợi hơn, phút 58, HA Gia Lai chỉ còn chơi với 10 người khi Trần Minh Thiện nhận thẻ đỏ rời sân. Những phút cuối trận, dù rất cố gắng nhưng đội bóng phố núi không thể tìm kiếm bàn thắng. Thua trận này, tham vọng vô địch của HA Gia Lai ít nhiều bị lung lay.

 

SL Nghệ An tiếp tục gây thất vọng khi để đội bóng được đánh giá yếu hơn là K. Kiên Giang cầm chân ngay tại “chảo lửa” thành Vinh. Thực tế trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ đã chơi trên chân và xứng đáng thắng nhưng vì một phút chủ quan mà họ đánh rơi 3 điểm.
 
 
SL Nghệ An (vàng) đánh mất ngôi đầu bảng - Ảnh: Gia Hưng

SL Nghệ An (vàng) đánh mất ngôi đầu bảng - Ảnh: Gia Hưng

 

K. Kiên Giang vào trận với tâm thế của kẻ không có gì để mất. Vì thế, đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân luôn chơi đầy nỗ lực để hạn chế sức mạnh của chủ nhà. Dù được đánh giá yếu hơn nhưng Kiên Giang lại có bàn thắng trước ở phút 20 do công của Felix với cú tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh. SL Nghệ An sau đó liên tiếp ghi hai bàn nhờ công của Kavin Bryan và vượt lên dẫn 2-1.

 

Điều đáng nói, kể từ phút 76, K. Kiên Giang chỉ chơi với 10 người khi Đinh Kiên Trung nhận thẻ vàng thứ hai rời sân nhưng SL Nghệ An không thể tận dụng lợi thế này để giải quyết trận đấu sớm. Tệ hơn, đội chủ sân Vinh để cho Kiên Giang gỡ hòa 2-2 đúng ở phút 90+4. Cú đá phạt bên cánh phải của Joseph đã đưa bóng đập vào người một hậu vệ chủ nhà trước khi bay vào lưới.

 

Đánh rơi chiến thắng trước K. Kiên Giang, SL Nghệ An…. Đây là kết quả khó thể khiến người hâm mộ xứ Nghệ hài lòng.

 

Trận đấu đáng chú ý trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương chia điểm với tỷ số 1-1. Tăng Tuấn đã tận dụng sự lơi lỏng của hậu vệ chủ nhà đánh đầu mở tỷ số cho Bình Dương vào phút 12. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng chơi đầy bản lĩnh và gỡ hòa 1-1 vào phút 38 nhờ pha đánh đầu của Hà Minh Tuấn.

 

Ngoài chất lượng chuyên môn không đáp ứng sự kỳ vọng, trận đấu này còn để lại những mảng tối về công tác trọng tài và những hình ảnh phản ứng thái quá của lãnh đạo B. Bình Dương. Phía “Gốm”, cụ thể là GĐKT Lê Thụy Hải đã chửi trọng tài chính Trần Trung Hiếu bắt ép, gián tiếp giết chết Bình Dương. Một số thành viên trong Ban huấn luyện cũng tỏ ra hết sức bức xúc. Thậm chí, HLV Nguyễn Minh Dũng còn “dọa” nghỉ đá nếu BTC tiếp tục phân công trọng tài Hiếu bắt các trận của Bình Dương.

 

Xem ra, công tác trọng tài cần phải được xem xét lại sau vòng đấu này. Bởi không chỉ có Bình Dương, XMXT Sài Gòn cũng lên tiếng phản ứng tiếng còi của trọng tài Đinh Văn Dũng bắt chính trận XMXT Sài Gòn – V. Hải Phòng ở sân Thống Nhất. Trận này, đội chủ nhà XMXT Sài Gòn thắng đậm 4-1 nhưng khán giả lại “nổi nóng” vì cho rằng trọng tài Dũng đã bắt có lợi cho Hải Phòng.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

22

11

7

1

3

27-13

2

SL Nghệ An

21

12

6

3

3

24-17

3

HA Gia Lai

19

11

6

1

4

13-9

4

SHB Đà Nẵng

18

10

5

3

2

14-10

5

Thanh Hóa

17

12

4

5

3

24-22

6

V. Hải Phòng

17

12

5

2

5

20-19

7

XMXT Sài Gòn

15

10

4

3

3

15-13

8

Đồng Nai

15

11

4

3

4

18-22

9

Ninh Bình

13

12

3

4

5

20-21

10

K. Kiên Giang

12

11

3

3

5

17-27

11

ĐT Long An

11

12

3

2

7

14-24

12

B. Bình Dương

8

12

2

2

8

16-25

 

Khánh Quang

Dòng sự kiện: V-League 2014