1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 7 V-League 2014

SL Nghệ An giành 3 điểm chật vật trên sân nhà

(Dân trí) - Tiếp tục là một trận đấu rất thất vọng của đội bóng xứ Nghệ, dù họ đã có chiến thắng với tỷ số 1-0 trước tân binh An Giang. Tuy nhiên, 3 điểm phần nào cũng đã giải tỏa nhiều áp lực với thầy trò HLV Hữu Thắng, khi họ đang có thành tích rất tệ thời gian qua.

Chỉ phải tiếp đối thủ đang đứng cuối BXH là An Giang, SL Nghệ An có cơ hội không thể tốt hơn để giành chiến thắng. 3 điểm không chỉ có ý nghĩa giúp đội bóng xứ Nghệ cải thiện được vị trí hiện tại, mà còn giảm bớt tâm lý căng thẳng, sau những trận thua liên tiếp vừa qua (3 trận thua trước Thanh Hóa, HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng).

Với lợi thế sân nhà, SL Nghệ An chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, sau 3 trận thua trước đó, dường như các học trò của HLV Hữu Thắng đã rất căng cứng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều, nhưng sự hiệu quả không có trong lối chơi. Thậm chí trong thời gian đầu trận đấu, chính An Giang mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Xác định cửa dưới, An Giang đã chơi rất thoải mái. Rất tiếc, đội bóng tân binh có quá ít kinh nghiệm thi đấu tại V-League, nên dù đã thi đấu cố gắng, nhưng điều mà họ cần là bàn thắng lại không đến.
 
SL Nghệ An đã gặp khá nhiều khó khăn - Ảnh: Gia Hưng

SL Nghệ An đã gặp khá nhiều khó khăn - Ảnh: Gia Hưng

Tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý nhất với An Giang ở ngay phút thứ 6, khi Anh Hùng thực hiện pha căng ngang thuận lợi từ bên cánh phải vào trong, nhưng Felix lại dứt điểm vọt xà ngang khung thành Nguyên Mạnh.

Công bằng mà nói, SL Nghệ An đã không gặp may mắn khi pha dứt điểm của Ndjodo ở phút 22 lại trúng xà ngang. Nếu có bàn thắng trong tình huống này, rất có thể sự bế tắc sẽ được cởi bỏ.

Công Vinh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của SL Nghệ An, nhưng một lần nữa chân sút từng sang Nhật Bản thi đấu đã rất mờ nhạt. Cột mốc 100 bàn thắng tại V-League với Công Vinh tuy rất gần nhưng đang rất khó đạt được.

Cùng với phong độ thất vọng của Công Vinh, lối chơi của SL Nghệ An đã thực sự bế tắc trong hiệp 1. Những pha tấn công của đội chủ nhà, đều sớm bị An Giang bắt bài.

Sau 45 phút đầu tiên không thể ghi được bàn thắng, lối chơi của SL Nghệ An đã để lại sự thất vọng lớn với các CĐV. Ít ai ngờ trước một An Giang đang đứng cuối BXH, chưa có trận thắng nào từ đầu mùa giải, SL Nghệ An lại gặp nhiều khó khăn như thế.

Sang hiệp 2, SL Nghệ An tiếp tục là đội kiểm soát thế trận, chủ động chơi tấn công áp đảo. Khi mà các CĐV đang lo lắng về một trận đấu không có bàn thắng, thì bàn thắng đã đến với đội chủ nhà, sau một tình huống gây tranh cãi.
 
Công Vinh chơi khá năng nổ trên sân - Ảnh: Gia Hưng

Công Vinh chơi khá năng nổ trên sân - Ảnh: Gia Hưng

Phút 58, Công Vinh chuyền bóng để Emile băng xuống ghi bàn cho SL Nghệ An. Sau tình huống này, các cầu thủ An Giang đã phản đối rất quyết liệt khi cho rằng cầu thủ SL Nghệ An đã ở thế việt vị. Pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy khá rõ Emile đã đứng dưới hàng phòng ngự của An Giang. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Phùng Quốc Quân vẫn không thay đổi, 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Tưởng chừng sau khi ghi bàn thắng SL Nghệ An sẽ nới rộng được khoảng cách, khi sự bế tắc đã được cởi bỏ. Thế nhưng, những nỗ lực của đội chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu chỉ là những tình huống để lại sự thất vọng, tiếc nuối, khi có vài cơ hội nguy hiểm không được cầu thủ chủ nhà cụ thể hóa thành bàn thắng.

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 đầy chật vật, SL Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu là 3 điểm. Tuy nhiên, nếu lối chơi và cả tinh thần của họ không được cải thiện, sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát

SL Nghệ An: Nguyên Mạnh; Đình Đồng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Hoàng; Phi Sơn, Ngọc Hải, Ndjodo, Rodrigues; Biayaga, Công Vinh.

An Giang: Minh Nhựt; Thanh Tân, Duy An, Bossou, Anh Hùng; Tuấn Anh, Hoàng Max, Công Mạnh, Trọng Phi, Ngọc Quốc; Felix, Dosso.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014