1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Simon McMenemy: Từ khắc tinh của tuyển Việt Nam đến một HLV tầm thường

(Dân trí) - Tại AFF Cup 2010, đội tuyển Philippines do HLV Simon McMenemy dẫn dắt gây sốc cho cả Đông Nam Á khi đánh bại đương kim vô địch Việt Nam. Dù vậy, từ đó đến nay, vị HLV người Scotland đi đến đâu lại thất bại đến đó!

Năm 2010, đội tuyển Việt Nam của HLV Calisto khi đó đang là đương kim vô địch (ĐKVĐ) AFF Cup, trong khi Philippines vốn trước đó được xếp vào nhóm đội rất yếu tại Đông Nam Á.

Thành ra, chẳng ai chú ý đến đoàn quân của HLV Simon McMenemy khi họ tham dự giải vô địch Đông Nam Á cách nay 9 năm, cho đến lúc họ đánh bại nhà ĐKVĐ Việt Nam 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình.

Đấy là trận đấu mà người ta thấy HLV nổi tiếng Henrique Calisto nổi nóng, và cũng vì trận thua đó mà đội tuyển Việt Nam suýt phải dừng bước ở vòng bảng, nếu như không có chiến thắng trước Singapore trong loạt trận cuối cùng vòng bảng.

Simon McMenemy: Từ khắc tinh của tuyển Việt Nam đến một HLV tầm thường - 1
HLV Simon McMenemy ở thời điểm cùng Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, tại AFF Cup 2010

Nhờ chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và nhờ thành công của đội Philippines tại AFF Cup 2010, HLV Simon McMenemy khi đó được đánh giá rất cao, được làng cầu Đông Nam Á săn đón.

ĐT Long An của bầu Thắng là đội nhanh tay nhất trong việc có được chữ ký của vị HLV trẻ măng và nhiều triển vọng này vào năm 2011, nhưng cũng trong năm đó, HLV Simon McMenemy góp phần đưa đội bóng của bầu Thắng… xuống hạng.

Rời Đồng Tâm Long An, vị HLV người Scotland lang bạc qua nhiều đội bóng vô danh ở khắp nơi, trước khi bất ngờ cập bến Indonesia ngay trước thềm vòng loại World Cup – khu vực châu Á, vào đầu năm nay.

Thật ra thì bóng đá xứ vạn đảo muốn có HLV Luis Milla (cựu HLV của CLB Zaragoza, đội U21 và U23 Tây Ban Nha), từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia trong giai đoạn từ 2017 – 2018.

Tuy nhiên, do vị HLV người Tây Ban Nha đòi lương quá cao, trong khi đội bóng xứ vạn đảo vừa mới thất bại với một HLV nội là ông Bima Sakti, nên PSSI phải chọn một HLV ngoại sẵn sàng chấp nhận mức lương vừa phải, là ông Simon McMenemy.

Nhưng lựa chọn này, cho đến giờ, tiếp tục là sai lầm khác của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI, bởi HLV McMenemy không hề được lòng các cầu thủ, chẳng để lại dấu ấn gì trong vòng ít tháng qua với đội bóng xứ vạn đảo.

Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV McMenemy đá 3 trận tại vòng loại World Cup, thua cả 3, hiệu số bàn thắng – bại cực thấp: 2/10. Lối chơi nhạt nhoà, tinh thần uể oải là những gì mà người ta thấy ở đội tuyển Indonesia thời gian gần đây.

Không phải là PSSI hiện giờ không muốn sa thải HLV McMenemy, mà dù họ có muốn hay không, thì họ cũng phải chịu sức ép rất lớn từ nhiều phía, đòi đuổi vị HLV người Scotland. PSSI chưa “xuống tay” có lẽ vì chưa tìm được người thay thế tốt, đồng thời trước mắt đội tuyển Indonesia cũng chẳng có mục tiêu gì quá quan trọng: Vòng loại World Cup coi như đã xong với họ, trong khi AFF Cup 2020 vẫn còn xa. Nên PSSI chẳng vội gì.

Thành ra, chuyện HLV Simon McMenemy từng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010 đã là câu chuyện cũ rích rồi. Chí ít là xét về mặt thành tích huấn luyện, ông McMenemy chưa hề chứng minh được rằng ông là HLV có năng lực, vì thất bại nhiều hơn hẳn thành công. Thế nên, câu chuyện của ông McMenemy ở AFF Cup cách nay 9 năm có lẽ chỉ mang giá trị tham khảo đối với giới chuyên môn, hoặc là chút kỷ niệm ngọt ngào đối với chính vị HLV người Scotland, không hơn!

Kim Điền

Simon McMenemy: Từ khắc tinh của tuyển Việt Nam đến một HLV tầm thường - 2